Thứ bảy 13/12/2025 22:46

Vụ án miếng đất "chém" đứt tình anh em tại huyện Đông Anh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT, CA huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Công Bính, SN 1972, trú tại tổ 2, thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội về hành vi giết người (PL&XH đã đưa tin ngày 25-9).


Chốc lát gây án mạng

Kết quả điều tra ban đầu cho biết: Khoảng 17g ngày 23-9 Nguyễn Công Bính đang ngồi ăn cơm cùng với anh Nguyễn Văn Thạnh, SN 1964, trú cùng thôn, là cháu họ tại nhà mình thì anh Nguyễn Công Minh, SN 1964, anh ruột của Bính, cầm dao đi vào nhà để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất. Thấy vậy, Nguyễn Công Bính chạy vào trong nhà lấy con dao tông để đầu giường chạy ra ngoài cửa. Hai người cùng vung dao lên và anh Minh bị Bính chém rơi dao xuống đất. Bính tiếp tục chém anh Minh nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, má và tay. Anh Minh bỏ chạy, đến cổng thì gục ngã, chết ngay tại chỗ. Tưởng anh trai chỉ bị thương, Bính không gọi người đến giúp mà đã tự tay cầm chân anh Minh kéo ra ngoài cổng. Sau đó, Bính giấu con dao tông vào gầm chuồng chó của gia đình và đến Bệnh viện Nam Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội để xử lý vết thương.

Theo nhân chứng Nguyễn Văn Thạnh thì vụ việc trên diễn ra chỉ trong chốc lát. Bởi khi anh Minh đến, anh Thạnh ngồi ở vị trí quay mặt vào trong nên không rõ sắc mặt anh Minh như thế nào. Chỉ thấy Bính bật dậy đi lấy con dao. Vừa nghe tiếng "xoẹt, xoẹt", anh quay lại thì thấy hai bên đang "giao chiến". Quá hoảng sợ, anh Thạnh cùng vợ và con trai Bính đứng dậy, khuyên can hai người dừng tay nhưng vô hiệu. Khi anh Minh chạy ra sân, gục xuống, mọi người đến rất đông nhưng không biết Bính đã bỏ đi khỏi hiện trường từ lúc nào.

Khi lực lượng CA xã đến hiện trường, nghĩ Bính đang trốn ở trong nhà nên đã động viên vợ Bính là khuyên chồng ra đầu thú nhưng khi khám xét khắp nhà, CQCA không thấy bóng dáng của Bính đâu mà chỉ thấy con dao tông còn dính máu để ở chuồng chó. Ngay lập tức, các mũi tỉnh sát được tỏa đi để truy bắt đối tượng.

Được biết, khi "giao chiến" với nạn nhân, Bính cũng bị thương khá nặng ở vùng đầu, khả năng đối tượng sẽ đến bệnh viện, lực lượng CA đã rà soát các cơ sở y tế lân cận. Không lâu sau lực lượng CA Đồn Bắc Thăng Long phối hợp với đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Đông Anh và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã bắt được Nguyễn Công Bính khi hắn đang được băng bó tại Bệnh viện Nam Thăng Long.


Đối tượng Nguyễn Công Bính tại CQCA

Chỉ vì tham “đất”

Tại CQCA, Bính đã khai nhận tội ác của mình. Nguyễn Công Bính là con út của gia đình có 6 anh chị em. Các anh chị trưởng thành rồi lập nghiệp ở nhiều miền đất khác nhau nên khi còn sống, bố mẹ Bính đã có nhiều trăn trở về việc không có tài sản gì cho con. Sẵn có thửa đất hơn 400m2, bố mẹ đã bán 200m2 được một món tiền và đã chia đều cho 5 con để lấy tiền phụ trợ vào công việc làm ăn và lo cuộc sống. Về phần Bính, vì ở cùng bố mẹ nên anh ta được thừa hưởng hơn nửa số đất còn lại. Khi bố mẹ qua đời, các anh chị em của Bính cũng thuận tình về việc kế thừa này. Song, Bính luôn muốn chiếm được nhiều đất hơn thế.

Trong số các anh chị em của Bính có anh Nguyễn Công Minh sinh sống ở Đồng Nai. Anh Minh đi bộ đội từ năm 1985, là thương binh 4/4 nên không còn nhiều sức vóc để lao động, lo cho cuộc sống của gia đình. Cuộc hôn nhân thứ nhất của anh tan vỡ, anh nặng trách nhiệm cấp dưỡng cho 3 đứa con chung. Rồi khi vợ thứ 2 của anh sinh con, gánh nặng kinh tế càng thúc giục anh tìm cách để kiếm tiền. Vì vậy, mới đây anh có ý định trở về quê Đông Anh để làm ăn.

Tháng 8-2011, anh Minh về quê và xin nhập khẩu. Có mảnh đất ruộng vẫn đứng tên anh, thời gian anh đi vắng đã nhờ Bính trông coi và canh tác, nay trở về, anh nói với em trai là xin lại để anh lo việc của mình. Mới nghe đến thế, Bính không những không đồng ý mà nói với anh Minh là miếng đất đó đã coi như là của Bính, không có chuyện trả lại. Vì chuyện này, giữa hai anh em mất hòa khí rồi nhiều lần tranh chấp, thậm chí là làm đơn đề nghị xã giải quyết. Gần đây, anh Minh thuê người xây tường bao quanh miếng đất ruộng đó.

Chiều 23-9, anh Minh ra ruộng và nhìn thấy tường bao của mình đã bị phá tan tành. Nghĩ em trai đã gây nên chuyện này nên xách dao đến nhà hỏi Bính. Lời qua tiếng lại, vụ án mạng đã xảy ra.

Nghe tin chồng tử nạn tại quê nhà, vợ của anh Minh tất tưởi từ Đồng Nai. Nhìn người phụ nữ và đứa con còn đỏ hỏn đã mất cha, nhiều người dân thôn Sáp Mai, xã Võng La không cầm được nước mắt. Gia cảnh của Bính cũng chả hơn gì. Vợ Bính tảo tần làm ruộng, cậu con trai thứ 2 của hắn mới 11 tuổi đã phải chứng kiến bố cầm dao chém chết người bác ruột.

Câu chuyện tình cảm gia đình bị sứt mẻ và tan nát vì đất đai luôn khiến người ta đắng lòng. Chỉ vì chữ tham, vì nóng nảy mà những bi kịch như trên đã xảy ra, hậu quả nó để lại không dễ gì có thể xóa được. Hơn ai hết, Nguyễn Công Bính là người đang phải nếm trải vị đắng do chính lòng tham của mình gây nên.

Linh Anh

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động