Thứ hai 15/12/2025 02:37

Trọn vẹn niềm tin trong những ngày Thu lịch sử

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Những ngày cuối tháng Tám, đầu tháng Chín, cả nước lại rộn ràng trong một không khí đặc biệt. Khắp các con phố, từ thành thị đến nông thôn, sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay trong nắng thu vàng rực rỡ. Tiếng loa truyền thanh vang vọng giai điệu Quốc ca quen thuộc, gợi nhắc trong lòng mỗi người Việt ký ức thiêng liêng về ngày 2/9/1945 - thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sắc đỏ rực rỡ khắp các con phố trong những ngày cả nước hân hoan hòa cùng niềm vui chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Sắc đỏ rực rỡ khắp các con phố trong những ngày cả nước hân hoan hòa cùng niềm vui chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

80 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi mùa Thu tới, người dân cả nước lại bồi hồi nhớ về giây phút trọng đại ấy, để rồi thêm tự hào và trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình - những điều mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.

Niềm tự hào trong từng trái tim người dân

Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, pháo thủ số 1 xe tăng T59, số hiệu 390 – cựu chiến binh Ngô Sỹ Nguyên xúc động chia sẻ: “Thế hệ trước đã phấn đấu, hy sinh và trao lại cho thế hệ sau nguyên hình hài đất nước. Hòa bình là điều tuyệt vời nhất, bởi chiến tranh là cái giá rất đắt, phải trả bằng xương máu và mất mát của biết bao gia đình”.

Là người từng đi qua nhiều chiến trường khốc liệt, ông Ngô Sỹ Nguyên cũng là nhân chứng lịch sử của ngày 30/4/1975 - ngày non sông liền một dải. Hình ảnh xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã trở thành biểu tượng của chiến thắng, của khát vọng hòa bình dân tộc. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng trong ký ức ông, giây phút lịch sử ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.

Trong căn nhà nhỏ, ông Ngô Sỹ Nguyên cẩn thận giữ gìn những bức ảnh đen trắng do một nữ phóng viên Pháp chụp. Ông kể, khi nhận lại, nhìn thấy chính mình và đồng đội trong khung hình, ông thực sự xúc động: đó không chỉ là kỷ vật của đời lính, mà còn là “báu vật” của lịch sử.

Những ngày này, ký ức ấy lại ùa về khi ông vinh dự được mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 - sự kiện trọng đại của đất nước. Với ông, mỗi dịp được sống lại trong không khí thiêng liêng, niềm vui của dân tộc là một khoảnh khắc khó quên, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị vô giá của hòa bình.

Không chỉ với những nhân chứng lịch sử, Quốc khánh 2/9 còn là ngày hội lớn của toàn dân. Trên khắp các tuyến phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác, người dân háo hức tham gia các hoạt động kỷ niệm. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ công nhân, nông dân đến trí thức, doanh nhân, tất cả đều mang trong mình chung một niềm vui, một niềm tự hào được sống trong một đất nước độc lập, tự do.

Khát vọng hướng tới tương lai

Thế hệ trẻ hôm nay tuy không trực tiếp trải qua chiến tranh nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của ngày lễ lớn. Với họ, Quốc khánh không chỉ là một ngày nghỉ lễ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm: sống xứng đáng, học tập, lao động, cống hiến để đất nước ngày càng phồn vinh.

Ngọc Anh – một bạn trẻ đến từ Nha Trang đã đặt vé máy bay từ rất sớm để có thể ra Hà Nội hòa chung không khí tự hào, trang trọng của ngày Quốc khánh. Ngọc Anh chia sẻ: “Được trực tiếp chứng kiến không khí Quốc khánh ở Quảng trường Ba Đình là ước mơ của em từ lâu. Đó không chỉ là một sự kiện, mà còn là dịp để thế hệ trẻ chúng em thấy rõ hơn giá trị của độc lập, để thêm yêu đất nước mình”.

Mỗi dịp Quốc khánh, chúng ta không chỉ tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước, mà còn tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước. Trách nhiệm ấy bắt đầu từ những việc nhỏ: học tập chăm chỉ, lao động tận tâm, giữ gìn môi trường, bảo vệ di sản, xây dựng cộng đồng văn minh.

Ngày 2/9 là ngày hội lớn của dân tộc, đồng thời là ngày lắng đọng trong từng trái tim người Việt. Như một lời thề chung: dù ở đâu, làm gì, mỗi người đều là một phần sức mạnh của Tổ quốc. Trong tiếng Quốc ca vang lên khắp nẻo đường, trong sắc cờ đỏ rực rỡ, trong ánh mắt tự hào của mỗi người dân, ta thấy rõ một điều: Việt Nam - đất nước của độc lập, hòa bình và khát vọng sẽ mãi trường tồn, phát triển.

Trong những ngày thu lịch sử, lòng yêu nước và niềm tin ấy lại trọn vẹn hơn bao giờ hết, để hôm nay chúng ta thêm tự hào, và ngày mai tiếp tục vững bước xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Để Đại lễ A80 diễn ra thành công tốt đẹp
Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường dịp Quốc khánh 2/9
Những lưu ý khi đưa trẻ nhỏ đi xem Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành A80
Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động