Tóm gọn nhóm “giang hồ vặt” khu “chuồng bò”
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênGiang hồ vặt khu “chuồng bò"
Khu "chuồng bò" hay chợ "chuồng bò" là tên gọi dân gian quen thuộc của chợ Phường 10 thuộc phường 10, quận 10, TP HCM. Theo người dân địa phương, ngày trước địa bàn này là khu rừng rậm hoang vu, cây cỏ tốt tươi. Bà con sở tại vì thế dựng nên khu chăn nuôi bò rộng lớn gắn nó với tên gọi khu "chuồng bỏ". Trải qua biến thiên thời gian, vùng đồng cỏ khi xưa thay da đổi thịt, đường sá, nhà cửa san sát mọc lên. Bây giờ, khu "chuồng bò" trở thành một trong một trong những nơi sầm uất nhất của TP HCM. Khu chợ ngày nay, nằm sát bên vòng xoay ngã bảy Lê Hồng Phong – Lý Thái Tổ (quận 10).
Chợ "chuồng bò" không chỉ nổi tiếng nhờ tên gọi cũng như lịch sử thăng trầm mà còn bởi đây là địa bàn rất phức tạp. Từ trước đến nay, nhiều tay anh chị, băng đảng nổi tiếng trong thế giới ngầm Sài Gòn đã chọn vùng đất này làm căn cứ địa. Bằng nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an địa phương trong các chiến dịch trấn áp tội phạm, phần lớn băng nhóm giang hồ cát cứ bị xóa sổ. Thế nhưng, “tre già măng mọc” khi những thế hệ “đàn anh” đã xộ khám thì một số gã choai choai “nổi dậy” tranh giành thị phần làm ăn, tạo nên thế hỗn mang vô cùng phức tạp. Nổi tiếng nhất khu "chuồng bò" ngày nay phải kể đến băng "chuồng bò" do đám thanh niên lêu lổng trên khu vực tự xác lập.
Tận dụng lợi thế "sân nhà", những gã trai choai choai người địa phương "hội quân" thành lập băng nhóm. Tất cả chúng tuổi chỉ độ mười tám, đôi mươi, không học hành, không nghề nghiệp, tụ tập, ăn chơi trác táng. Điểm đặc biệt của băng "chuồng bò" là sự liều lĩnh, hiếu chiến, sẵn sàng dùng mã tấu, đao kiếm để bảo vệ địa bàn. Theo ghi nhận, băng "chuồng bò" không có "thủ lĩnh" thực sự. Đám trẻ choai choai đó vì "ngang hàng phải lứa" nên hoạt động theo kiểu "huynh đệ" cùng thống soái, sẵn sàng xả thân. Những tên giang hồ "mũi giải" có máu mặt nhất ở khu "chuồng bò" phải kể đến là: Thành "bóng" (tức Vũ Minh Thành, 17 tuổi, trú tại phường 1, quận 3), Tấn "Tiger" (Nguyễn Quốc Tấn, 19 tuổi, trú tại phường Thạnh Xuân, quận 12), Út Minh (Hứa Anh Minh, 23 tuổi, trú tại quận 10), Phạm Hoàng Hân Hoan (19 tuổi, trú tại quận 10)...
Theo điều tra, băng "chuồng bò" vì sự ngông cuồng, háo thắng từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh cho người dân sở tại. Khi chúng tôi có mặt trên địa bàn thực hiện bài viết, rất nhiều người dân vì sợ đám "tay chân" của băng "chuồng bò" trả thù nên không dám cung cấp thông tin. Họ cố tình lảng tránh hoặc tìm cách đưa đẩy cho người khác. Nói điều này để thấy cái "uy danh" mà đám thanh niên lêu lổng tạo dựng được không hề nhỏ. Chúng xem mình như những "ông trời con" tự tung, tự tác gây rối trên khu vực.
Trò chuyện với chúng tôi, một cư dân khu "chuồng bò" than thở: "Chúng tôi là dân làm ăn buôn bán, chẳng ai dám nhiều chuyện mà rước họa vào thân. Bởi lũ choai choai đó suy nghĩ bất cần, ai gây sự là chúng vác mã tấu "dằn mặt" ngay". Theo nhân chứng này, nhưng thành viên trong băng "chuồng bò" không phải tất cả đều trú ở đây mà nhiều tên di chuyển từ địa bàn khác đến. Gần như mọi hoạt động của bọn chúng đều diễn ra vào ban đêm, tại các quán nhậu hầu khắp trong khu vực.
Những đối tượng trong băng "chuồng bò" xộ khám. Ảnh: H.Hùng
Gây án chỉ vì thói anh hùng rơm
Nói về hoạt động "giang hồ" của băng "chuồng bò" nhiều người dân sinh sống ở đây chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Người tài xế xe ôm chúng tôi gặp đầu hẻm "chuồng bò" bức xúc kể: "Chuyện chúng nhậu nhẹt, chửi bới đánh lộn xảy ra như cơm bữa. Có hôm, chúng tụ tập ở mấy quán gần đây, cũng có hôm "vô mánh" cả đám kéo nhau sang chỗ khác đập phá. Chúng mà nhậu xỉn rồi thì "xem trời bằng vung". Trước đây, tôi nhớ có đứa trong nhóm mâu thuẫn với người khác. Hắn chạy về nhà vác cây mã tấu chém con người ta gục tại chỗ. Lần đó, nạn nhân phải đi cấp cứu nhưng may mắn sống sót".
Để khẳng định vị thế "ông chủ" trên khu vực, băng "chuồng bò" sẵn sàng gây hấn, đánh đuổi bất cứ kẻ "ngoại đạo" nào xâm chiếm. Với người dân nơi đây, chuyện lũ thanh niên cầm "hàng" (chỉ mã tấu, dao, kiếm...) rượt đuổi nhau không có gì lạ lẫm. Cũng trong một lần thanh trừng băng đảng như thế, Thành "bóng" và đám lâu la đã gây ra cái chết cho người thanh niên vô tội. Chàng trai xấu số là anh Sơn Liêm, quê tỉnh Trà Vinh, hiện đang làm quản lý cho một khách sạn trên khu vực. Khi cuộc "huyết chiến" giữa các băng nhóm xảy ra, anh Sơn Liêm đang ngồi uống cà phê bên vỉa hè bị chúng nhầm là "đối thủ" mới ra tay sát hại.
Chuyện xảy ra vào khoảng 23 giờ, 30 ngày 16-5, tại khu vực công viên Vườn Lan, đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, cách "căn cứ" của băng "chuồng bò" chưa đầy 2 km. Ở thời điểm đó, Thành "bóng", Tấn "Tiger" cùng nhiều "chiến hữu", trong đó có thành viên nữ đang ngồi nhậu tại quán vỉa hè. Lúc này, xuất hiện 3 thành niên với vẻ ngoài hầm hố, dữ tợn, ngồi chung xe máy Exciter rú ga chạy đến. Trên tay họ đều cầm mã tấu, ống tuýp dường như đang truy đuổi kẻ thù. Thấy nhóm Thành "bóng", ba gã trai tập xe vào lề hất hàm hỏi có thấy ai chạy qua không. Sau đó, vì không phát hiện mục tiêu nên ba đối tượng văng tục, chửi bởi ầm ý.
Trước thái độ xấc xược của những kẻ "ngoại bang", Thành "bóng", Tấn "Tiger" lặng lẽ đứng dậy bỏ về. Nhưng chỉ ít phút sau chúng cùng 10 tên khác cầm "hàng" quay lại nhằm mục đích "dạy" 3 tên kia một bài học. Tuy nhiên, 3 gã điều khiển xe máy đã bỏ đi từ trước. Tức khí băng "chuồng bò" hằn học, đập phá, rú ga inh ỏi. Lúc chúng định "rút quân", ở bàn nhậu bên cạnh có một băng đảng khác ném ly bia xuống bàn cố tình khiêu khích. Ngay lập tức, Thành "bóng" hô hoán anh em lao vào tấn công nhóm "thách đấu".
Trong thoáng chốc, phía băng "thách đấu" thua trận bỏ chạy toán loạn. Lúc đấy, mặc dù đang ngồi một mình và không liên quan đến hai nhóm kia nhưng vì quá sợ hãi nên anh Sơn Liêm cũng đứng dậy bỏ chạy. Thấy thế, một tên trong nhóm Thành đuổi theo vung mã tấu chém nạn nhân gục xuống đường, một tên khác lao vào dùng gậy đánh lên người. Đồng thời, rất nhiều tên của băng "chuồng bò" hùa vào đấm, đá cho đến khi anh Sơn Liêm chỉ thoi thóp thở. Gây án xong nhóm của Thành lập tức rút khỏi hiện trường. Chàng trai vô tội được người dân chở đến BV cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh đã không qua khỏi.
Nhận tin báo, cơ quan CSĐT CA quận 10 nhanh chóng vào cuộc điều tra phá án. Chiều 17-6, hàng loạt cái tên thuộc băng "chuồng bò" tham gia ẩu đả bị bắt giữ. Trong đó gồm: Phạm Hoàng Hân Hoan (SN 1996), Hứa Anh Minh (SN 1992), Trần Đoàn Đỉnh (SN 1997), Trang Hữu Trí (SN 1996), Huỳnh Lâm Thành Đạt (SN 2000), Nguyễn Bảo Khang (SN 1999) và Trần Hoài Thi (SN 1999). Tuy nhiên, hai kẻ khơi mào cuộc chiến là Thành "bóng" và Tấn "Tiger" đã nhanh chân tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã lần ra dấu vết những kẻ chủ mưu và phối hợp với các đơn vị khác trên địa bàn TP HCM để tóm gọn hai tên cầm đầu này.
Tại trụ sở cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận việc ra tay sát hại nạn nhân chỉ vì "nhìn nhầm". Mục đích của nhóm "chuồng bò" là thanh trừng các băng đảng khác dám "làm loạn" trên địa bàn chúng "quản lý". Tin băng "chuồng bò" bị xóa sổ người dân địa phương đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Kể từ nay, họ yên tâm làm việc vì đơn giản những gã trai lêu lổng, "coi trời bằng vung" kia sẽ không còn có cơ hội tác oai tác quái gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của họ nữa.
Theo thông tin từ cơ quan CSĐT cung cấp, rất nhiều tên trong băng "chuồng bò" dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã có "số má" giang hồ. Điển hình như: Phạm Hoàng Hân Hoan, Trần Đoàn Đỉnh, Huỳnh Lâm Thành Đạt, đều có một tiền án về tội cướp giật. Hứa Anh Minh, 2 tiền án về tội cướp và cưỡng đoạt tài sản. Tấn "Tiger" mang tiền án về tội cướp tài sản vừa mãn hạn tù ngày 30-4, vừa qua. Thành "bóng" có bảng lý lịch "sạch" nhất nhưng từ lâu hắn đã nằm trong danh sách "đen" cần theo dõi của CA khu vực. |
Huy Hùng
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại