Thứ hai 15/12/2025 02:58

Thông tin mới nhất vụ án Kiều Quốc Huy sát hại tài xế taxi:

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Từ những cuộc điện thoại Huy gọi về cho gia đình nạn nhân, cơ quan CSĐT nhanh chóng xác định được vị trí, thời gian xuất hiện của nghi phạm. Kiều Quốc Huy lộ rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa sau vỏ bọc của kẻ lãng tử thích chơi đàn ghi ta.

Dấu vết từ cuộc điện thoại “lạ”

Nạn nhân đầu tiên bị Kiều Quốc Huy (SN 1988, quê Hà Tĩnh, tạm trú thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) sát hại là tài xế taxi Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Quá trình điều tra cho thấy, sau khi gây tội ác, Huy lấy chiếc xe và toàn bộ tài sản của nạn nhân ngang nhiên sử dụng. Huy lần mò danh bạ từ điện thoại cướp được của nạn nhân giả dạng CA dùng sim “rác” gọi cho gia đình và hãng taxi thông báo anh Vinh nợ tiền nhiều người đang bị truy tìm. Điều này nằm trong tính toán của Huy, nếu chiếc xe đang sử dụng bị ai đó phát hiện không chính chủ, hắn sẽ trình bày lý do anh Vinh nợ tiền gán lại. Thế nhưng, điều khiến hắn không bao giờ ngờ đến, chính các cuộc điện thoại cho gia đình nạn nhân đã vô tình bị CQĐT xem là mấu chốt vụ án, lật tẩy tội ác do hắn gây ra.

Theo đó, nghi phạm dương dương tự đắc người chết mãi mãi mang theo bí mật, không bao giờ đối chứng được. Tuy nhiên, đến khi thi thể anh Vinh được người dân phát hiện, gia đình cung cấp thông tin đặc biệt quan trọng có số điện thoại lạ gọi vào nhận là CA. Ngay lập tức, CQĐT dựa vào đó nhận định, nếu truy tìm được kẻ bí ẩn gọi điện thoại sẽ mở được nút thắt của vụ án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, cùng sự hỗ trợ từ các cơ quan liên quan chủ nhân chiếc sim “rác” nhanh chóng bị bóc trần. Bí mật theo dõi, khai thác những hoạt động trước đó của kẻ sử dụng sim “rác”, CSĐT từng bước khẳng định nghi phạm chính là Kiều Quốc Huy.

Bà Hải khóc nghẹn ngày vợ chồng con trai “trở về”.

Lập tức, đối tượng được mời về trụ sở CQCA làm việc. Ban đầu, Huy phủ nhận việc có liên quan đến cái chết của anh Vinh. Nhưng trước lập luận sắc bén, chứng cứ thu thập được khiến kẻ gây án bắt đầu bộc lộ yếu điểm. Sau cuộc đấu trí kéo dài, Huy cúi đầu khai nhận tội ác. Nghe hắn trình bày âm mưu, thủ đoạn, quá trình sát hại nạn nhân khiến mọi người giật mình. Mọi chuyện được Huy tính toán hoàn hảo, có phương pháp đối phó cụ thể khi bị “sờ gáy”. Khám xét chỗ ở của hắn, cơ quan CSĐT thu được rất nhiều vũ khí chuyên dụng, trang thiết bị chỉ những tay “sát thủ” thực thụ mới có.

Thông tin người dân ở khu vực Huy sinh sống cho biết, nhìn bề ngoài đối tượng trông hiền lành, đạo mạo. Lúc nào hắn cũng mang trên tay cây đàn ghi ta trông rất lãng tử. Chính điều này ám ảnh với bà Trần Thị Ngọc Hải (58 tuổi, mẹ của hai nạn nhân Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (SN 1984, trú tại huyện Bảo Lâm) mất tích kỳ lạ 3 năm trước. Hơn ai hết bà Hải hiểu mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa tay “sát thủ” với vợ chồng con trai bà. Huy cũng là một trong những người lui tới gia đình anh Bình thường xuyên.

Không những thế, chính hắn là kẻ chủ động báo tin cho bà Hải cùng thân nhân việc anh Bình vỡ nợ bỏ trốn. Hắn khuyên họ không nên báo CA bởi khi sự việc vở lở chính anh Bình, chị Hạnh, mới là những kẻ thiệt thòi. Bằng linh cảm của người mẹ và xâu chuỗi các sự kiện, sau khi Huy bị bắt, bà Hải đem nghi vấn trình báo lên CQCA. Thêm một cuộc đấu tâm lý chiến căng thẳng giữa kẻ thủ ác và cán bộ cơ quan CSĐT diễn ra. Cuối cùng kẻ thủ ác Kiều Quốc Huy phải tiết lộ bí mật kinh hoàng.

Huy được các ĐTV dẫn đến hiện trường nơi vùi xác đôi vợ chồng bạn thân.

Ngày về trong nước mắt

Trò chuyện với chúng tôi về quyết định tố giác bạn thân của con trai, bà Hải ngậm ngùi: “Ngày biết tin Huy bị CA bắt vì tội giết người, tôi có linh cảm ra điều tồi tệ nhất. Trước đây, tôi và toàn bộ bà con trong khu vực luôn cho rằng Huy là người tốt, có học thức, hiền lành, lương thiện. Sự việc hắn giết anh tài xế taxi bị bại lộ nên gia đình bàn nhau đem chuyện hai đứa con mất tích nhờ CA xác minh. Sinh thời vợ chồng con trai tôi xem hắn là người bạn thân thiết. Chúng nó từng giúp đỡ Huy rất nhiều trong cuộc sống. Thật không ngờ đối tượng là kẻ lòng lang dạ sói. Hắn tham giàu nên cố lập mưu giết vợ chồng con trai tôi chiếm đoạt tài sản. Khổ thân 2 đứa nó chết oan uổng, nằm sâu trong lòng giếng hoang lạnh còn bị người đời vu tiếng xấu làm ăn thua lỗ bỏ xứ biệt tích. Thằng Bình, con Hạnh ra đi chắc là không nhắm mắt được”.

Theo lời bà Hải, sau khi vợ chồng con trai mất tích, gia đình chạy khắp nơi đi tìm. Họ dò hỏi từ Bắc chí Nam, những nơi anh chị có thể đến nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Trong khi đó bạn làm ăn, những người từng giao dịch mua bán đất với các nạn nhân lên tận gia đình bà Hải gây hấn, đòi nợ. Thậm chí có kẻ còn đe dọa, đập phá tài sản, đòi cưỡng chế nhà cửa. Bạn hàng cho rằng bà Hải cố tình tiếp tay cho con trai bỏ trốn. Trước đây, anh Bình, chị Hạnh hoạt động trong lĩnh vực giao dịch buôn bán đất. Họ đứng ra làm trung gian giữ tiền mua đất giúp người khác. Chính vì thế anh chị cầm trong tay sổ đỏ của nhiều người có giá trị hàng chục tỷ đồng. Đây cũng là lý do kẻ sát nhân bất chấp tất cả sát hại vợ chồng người bạn thân tình.

Số vũ khí thu được tại phòng trọ của Kiều Quốc Huy.

Nhớ về giai đoạn này, bà Hải nấc nghẹn: “Đó là chuỗi ngày vô cùng khủng khiếp với gia đình tôi. Những người nhờ con tôi mua đất hôm nào cũng tìm đến đập phá nhà cửa, đòi hành hung chúng tôi. Dân làng chẳng ai hiểu chuyện, họ phao tin thêm thắt đủ thứ khiến gia đình rơi vào bĩ cực. Trong khi đó, tôi như đứt từng khúc ruột bởi không biết các con ở đâu. Người bên gia đình tôi, người nhà ông bà thông gia thay nhau đi tìm vợ chồng nó nhưng đều bất lực. Hơn 3 năm qua tôi luôn mong chờ một ngày 2 con trở về đoàn tụ bên gia đình. Giờ thì chúng trở về thật rồi”. Nói đến đây, bà Hải gục xuống ôm chầm lấy bàn thờ đang nghi ngút khỏi hương của con trai cùng con dâu gào khóc.

Qua tìm hiểu của người viết, vợ chồng anh Bình vừa đăng ký kết hôn và dọn về sinh sống với nhau chưa được nửa năm. Cặp uyên ương còn chưa kịp tổ chức lễ cưới chờ mãn hạn tang cha anh Bình. Đôi trẻ được mọi người hết sức ngưỡng mộ. Họ không chỉ hiền lành, lương thiện còn làm ăn kinh tế giỏi. Sự việc anh Bình, chị Hạnh mất tích thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận địa phương. Tin đồn của kẻ sát nhân tung ra hai anh chị bỏ trốn vì vỡ nợ được lan rộng. Khi được hỏi tại sao không trình báo việc 2 con mất tích, bà Hải tâm sự: “Từ những ngày đầu các con mất tích, tôi đã có ý định nhờ CQCA can thiệp. Lúc đó, thằng Huy mò đến cho biết, trước khi đi Bình nhờ hắn nhắn gia đình đang nợ mấy chục tỷ, không thể chi trả phải bỏ trốn. CA bắt được chúng sẽ khép vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mức án ở khung hình phạt chung thân. Gia đình nếu thương con hãy để hai đứa lẩn trốn một thời gian, chờ mọi chuyện lắng xuống. Chúng tôi cứ thế tin lời Huy, bởi ai cũng biết nó và Bình thân thiết như anh em”.

Điều kỳ là lạ mỗi khi bà Hải hay bất cứ ai trong gia đình nạn nhân có ý định báo CA điều tra, Huy luôn xuất hiện kịp thời khua môi múa mép ngăn cản. Huy là kẻ xảo ngôn, có biệt tài ăn nói… đây cũng là một phần lý do suốt 3 năm qua hắn vẫn chiếm được tình cảm của bà Hải và người thân. Sự trơ trẽn, lố bịch, tàn ác của Huy cuối cùng cũng bại lộ. Chính những toan tính được cho là quá hoàn hảo của kẻ sát nhân đã phản ngược lại hắn. Hơn hết là tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ đóng vai trò như chiếc chìa khóa giúp cơ quan CSĐT giải mã sự thật.

Đối tượng có liên quan đến các vụ án mạng, mất tích bí ẩn tại Lâm Đồng?

Theo lãnh đạo CA tỉnh Lâm Đồng, những năm qua trên địa bàn xảy ra một số vụ án mạng, trong đó có một vụ án mạng tại TP Bảo Lộc, một vụ mất tích nữa tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm nhưng đến nay CQĐT chưa tìm ra thủ phạm. Hiện CQCA tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra xem đối tượng Kiều Quốc Huy có liên quan hay không?

Người chết... sang tên sổ đỏ cho người sống

Dù đã chết cách đây hơn 3 năm nhưng chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (SN 1984; ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) vẫn... sang tên trong sổ đỏ cho Kiều Quốc Huy (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) - kẻ đã ra tay sát hại hai vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh.
Huy khai, sau khi giết vợ chồng anh Bình chị Hạnh cùng một con chó ném xác xuống giếng chôn giấu phi tang, Huy vào nhà lục tìm, chiếm đoạt 5 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mang tên Phạm Thị Mỹ Hạnh, sổ hộ khẩu và CMT của chị Hạnh rồi khóa cửa lại bình thường.
Để hợp thức hóa 5 GCNQSDĐ vừa cướp được sang tên mình, đối tượng này được cho là đã làm giả giấy nhận tiền giữa y và chị Hạnh, kèm theo giấy chứng thực có sự sang nhượng QSDĐ giữa các bên của UBND thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tới cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục sang nhượng. Mặc dù hoàn toàn không có mặt bên sang nhượng nhưng không hiểu sao Kiều Quốc Huy lại thực hiện các thủ tục này trót lọt một cách khá dễ dàng, thuận tiện.
Theo thông tin mà chúng tôi có được, một thửa đất có diện tích 1.655m2 của vợ chồng nạn nhân đã được Kiều Quốc Huy chuyển sang tên y và được UBND huyện Bảo Lâm cấp GCNQSDĐ ngày 3-2-2015, tức 3 năm sau khi Kiều Quốc Huy ra tay sát hại đôi vợ chồng này.
Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng Tham mưu CA tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện CQĐT đang tiến hành làm rõ vì sao Kiều Quốc Huy lại dễ dàng chuyển GCNQSDĐ từ tên gia đình nạn nhân sang tên Kiều Quốc Huy.
Ngày 29-9, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cho biết, chưa thể cung cấp thông tin gì liên quan đến việc việc sang nhượng QSDĐ từ vợ chồng nạn nhân qua tên đối tượng Kiều Quốc Huy do vụ án vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, nếu có yêu cầu thông tin về vụ việc sang nhượng đất từ Ban chuyên án thì chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm để sáng tỏ vấn đề này.
Thảo Nguyên

Huy Anh

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động