Siêu mẫu Ngọc Bích: Từng từ chối chụp nude
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên(PL&XH) - Giải vàng siêu mẫu 2009 Ngọc Bích vừa có sự cố liên quan đến ảnh nude. Nhưng theo lời chị kể, trước đó chị đã nhận được lời mời và chị từ chối…
Bước ra từ một cuộc thi siêu mẫu, với ngôi vị cao nhất, hai từ “siêu mẫu” nghiễm nhiên đứng trước tên của chị, chị có nghĩ hai từ đó là tấm áo quá rộng với mình.
Giải thưởng siêu mẫu đối với tôi là một niềm tự hào và cũng là dấu son trong sự nghiệp người mẫu của mình. Bạn biết đấy, đây là phần thưởng xứng đáng trong đó có cả một chút may mắn đối với cá nhân tôi qua quá trình học hỏi, thử thách và thể hiện bản thân trong cuộc thi. Khi đã khoác lên mình danh hiệu cao quý này, tôi tự nhủ với mình phải luôn phấn đấu hơn nữa để mặc đẹp chiếc áo tuyệt vời mà tôi được trao tặng.

Từ 2009 đến nay, cũng là một khoảng thời gian khá dài, chị có nghĩ mình vẫn chưa tận dụng được hết sức nóng và bệ phóng sẵn có của ngôi vị giải vàng siêu mẫu?
Trong thời gian qua, song hành với tôi có hai việc: Làm người mẫu thời trang và theo học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Do việc học ở trường cũng bận rộn với nhiều buổi lên lớp, học nhóm, bài tập về nhà nên đôi khi tôi buộc phải bớt thời gian cho việc làm người mẫu thời trang. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc đặt mục tiêu dài hạn (tập trung vào việc học hành hiện tại) sẽ giúp tôi phát huy tốt lợi thế của ngôi vị siêu mẫu trong tương lai.
Thời gian gần đây, có sự cố bộ hình chị chụp nude bên Vũ Hoàng Điệp, chị thanh minh rằng “photoshop lột trần tôi”, chị công bố những bằng chứng để chứng minh sự vô tội của mình một cách khá thuyết phục, nhiều người cho rằng đây là chiêu PR khôn ngoan…
Tôi đã từng trả lời, việc bị tung ảnh "nude đã qua photoshop" không phải là chủ ý của bản thân tôi, khi sự việc gây ra những ồn ào, cùng như những chỉ trích không đáng có trên mạng, tôi rất buồn. Lúc đầu tôi không muốn lên tiếng, muốn để mọi chuyện tự trôi vào quên lãng, nhưng cứ dăm bữa, lại có báo lôi chuyện ấy ra để chỉ trích, lại đưa hình tôi ra để minh họa. Một số bạn bè đã khuyên tôi nên tung ảnh hậu trường ra, nhưng do không xin được từ ê kip, nên tôi đành lấy lại những ảnh đã đăng trên các báo mạng, và may mắn là những bằng chứng, dù rất nhỏ ấy, đã có thể thuyết phục được mọi người.
Thú thực nếu mình được PR vì vụ "tai tiếng" theo kiểu này tôi cũng không thích.

Chị có nghĩ rằng, mình đã bị oan tày đình… ?
Nói "oan tày đình" cũng không đến mức, đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Dù sao, sau sự cố này, tôi cũng có thêm kinh nghiệm trong việc bảo vệ hình ảnh của bản thân. Chắc chắn sự cố này sẽ giúp tôi chín chắn hơn, cẩn thận hơn khi làm việc với người khác
Nếu như không có sự cố vừa rồi, nếu nhà nhiếp ảnh nào đó đường đường chính chính mời chị chụp nude, câu trả lời của chị sẽ là...?
Quả thật, qua sự cố này, tôi cũng thấy e dè với những từ liên quan đến nude. Ngày trước, tôi từng được nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định, một người đã đoạt không ít giải thưởng thế giới về ảnh nude nghệ thuật ngỏ lời mời chụp, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Anh ấy muốn chụp ảnh tôi nude trong hình ảnh nàng tiên cá, để gửi tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh ở nước ngoài, nhưng lúc đó, tôi e ngại, nên không nhận lời. Từ trước đến nay, tôi không nhận lời chụp ảnh nude, thậm chí chụp với nội y, tôi làm điều này vì gia đình, đặc biệt là vì mẹ tôi. Bà thích con gái phải nữ tính, kín đáo và hoàn toàn không thích con mình phô bày cơ thể quá nhiều.
Được biết chị đang học bằng thạc sĩ, suốt ngày đi học, điều này ảnh hưởng như thế nào tới việc PR, lăng xê tên tuổi của chị ?
Tôi nghĩ việc này không những không ảnh hưởng, mà còn giúp tôi có thêm kiến thức, cũng như biết cách xác định mục tiêu, hình ảnh nào phù hợp với mình nhất. Dù đi học, nhưng tôi vẫn tranh thủ được thời gian để đi diễn, chụp ảnh cũng như làm được những việc mình yêu thích khác. Tôi vừa nhận được lời mời đóng phim nhựa, và đang cân nhắc có nên nhận lời tham gia hay không, bởi đây là một vai có nhiều cảnh khá nóng bỏng. Nếu nhận lời, chắc chắn, sắp tới, tôi sẽ bận rộn hơn nhiều.
Việc học cao như vậy, chị đang cố gắng xóa tan định kiến “chân dài óc ngắn”, như lâu nay nhiều người vẫn thị phi về giới mẫu?
Tôi không học để chứng tỏ với người khác mà đó là dự định, là mục tiêu mà tôi muốn theo đuổi từ lâu. Không phải ai trong giới chân dài cũng "óc ngắn" như đánh giá của một số người. Thật sự, nếu "óc ngắn", họ khó mà thành công với nghề cũng như trở thành người nổi tiếng của công chúng.
Chị học, là cách lo cho bước đường sau sàn diễn? Nếu không làm mẫu, chị sẽ làm gì?
Việc học giúp cho cuộc sống của tôi có nhiều ý nghĩa hơn. Ba mẹ và người thân cũng rất ủng hộ tôi trong quyết định theo đuổi việc học. Thực sự, tôi có duyên với nghề người mẫu, vì nếu không theo nghề này, tôi đã trở thành người kinh doanh như anh chị trong gia đình rồi. Tôi đi học, cũng để làm tốt hơn việc này trong tương lai.
Chị có dự định sẽ đi hát như nhiều cô người mẫu không?
Tôi có thể theo đuổi những công việc khác như đóng phim, làm người dẫn chương trình, nhưng tuyệt đối sẽ không đi hát như những người khác. Tôi biết điểm mạnh, điểm yếu cũng như điểm dừng của mình.
Chuyện tình yêu của một chân dài bận rộn học hành như chị, sẽ có những gì thú vị?
Một cô gái ở tuổi như tôi mà không có người yêu chắc là chuyện lạ nhỉ (cười). Tôi đang hạnh phúc với những gì mình có, kể cả người yêu. Anh ấy luôn là người chia sẻ với tôi những vui buồn. Anh lớn hơn tôi và cũng là người chỉ dạy cho tôi những kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống.
Cảm ơn chị !
Trang Anh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn
Tin đã đăng






