"Vua nhạc sàn" Lương Gia huy bất ngờ tái xuất với nhạc đỏ remix
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênAlbum mang tên Nhạc đỏ Remix tập hợp những ca khúc vang bóng một thời, những bài hát hầu như ai cũng thuộc nằm lòng trong tâm trí, gợi nhớ kí ức chiến tranh đau thương mà hào hùng, oanh liệt với bao thế hệ người Việt Nam.
Cái lạ của nam ca sĩ được mệnh danh "Vua nhạc sàn" chính là ở chỗ: Một ca khúc dù cho dù có xưa và cũ đến mấy, qua cách làm mới bản phối và cách hát đặc trưng của mình, Lương Gia Huy đã thay đổi hoàn toàn tinh thần tác phẩm, biến ca khúc từ hoài niệm sang đương đại, ngập tràn không khí hào hùng của thời đại hôm nay. Chính vì thế, những khán giả trẻ tuổi rất dễ cảm nhận và thích thú khi nghe những ca khúc của quá khứ này.

Lương Gia Huy sinh ra trong một gia đình có 4 anh em. Mồ côi mẹ từ sớm nên từ nhỏ anh đã sống rất tự lập và có một nghị lực lớn để vươn lên. Từ nhỏ Huy đã thích hát thật to cho các bạn trong xóm cùng nghe, tham gia hoạt động văn nghệ phong trào ở nhà trường và địa phương từ lúc còn đi học. Với âm nhạc, Huy là dân tay ngang. Do điều kiện khó khăn, không đủ chi phí để đi học nên Lương Gia Huy mua sách nhạc về tự học và học qua những người thầy mà anh may mắn được gặp.
Bước ngoặt của Lương Gia Huy là vào năm 2000, anh được gặp danh hài Kim Ngọc và được bà nhận làm con nuôi. Chính bà đã dắt anh vào nghề chuyên nghiệp, giới thiệu cho các sân khấu lớn của Sài Gòn bấy giờ như sân khấu 126 (Cầu Vồng), sân khấu Trống Đồng...
Năm 2005, Lương Gia Huy lại có cơ hội gặp một người mẹ nuôi tên Ngọc nữa, là mẹ nuôi của danh hài Hoài Linh khi sang California lưu diễn. Bà đã hết lòng giúp đỡ Huy để phát hành album Vol1 “Em có hiểu lòng anh”. "Cho đến giờ, tôi vẫn biết ơn hai má Ngọc suốt đời" - Lương Gia Huy chia sẻ. Trong dòng chảy âm nhạc hiện nay, không ít ca sĩ có tâm huyết với dòng nhạc cách mạng và tìm cách tôn vinh nó bằng những hình thức thể hiện mới. Và Lương Gia Huy không nằm ngoài trào lưu âm nhạc rất nhân văn này. Đó là cách để họ lôi kéo người trẻ vào không khí âm nhạc tươi trẻ, lành mạnh, không xa rời truyền thống, khơi dậy và tôn vinh lòng tự hào dân tộc.
Mặc dù được gọi là "vua nhạc sàn", là ca sĩ dòng nhạc thị trường với những album bán chạy, song Lương Gia Huy luôn hướng đến các giá trị đích thực. Sau thành công của album Nonstop với nhiều bản hit như Tặng em một bầu trời, Bà vợ đa nghi, Một tuần giận nhau..., anh bắt đầu bắt tay vào ghi âm những album có giá trị nhân văn cao. Tháng Vu lan báo hiếu vừa qua, Lương Gia Huy cho ra mắt album nhạc vàng Nước mắt mẹ hiền - Căn nhà màu tím. Và giờ là tự bỏ tiền túi để thực hiện album Nhạc đỏ remix. Lương Gia Huy đã làm việc cật lực trong phòng thu, lựa chọn cẩn thận từng ca khúc, cảm nhận sâu sắc từng giai điệu, từng lời ca trước khi làm mới tác phẩm để đạt hiệu quả cao nhất.
Lương Gia Huy cho biết, thử nghiệm lần này cũng là một cách để anh chứng minh sự đa dạng trong phong cách và giọng hát của mình. Vào tháng 11 tới, Lương Gia Huy sẽ trở lại với danh hiệu "vua nhạc sàn" bằng một album gồm các tình khúc mới của các nhạc sĩ trẻ ăn khách hiện nay.
T.Phương
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






