Thứ hai 15/12/2025 04:11

NSND Lê Khanh “tiết lộ” ký ức trở thành “nàng thơ” của nhạc sĩ Phú Quang

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Thời gian qua, công chúng thú vị khi biết Nghệ sĩ Lê Khanh là "nàng thơ" trong ca khúc nổi tiếng "Điều giản dị" của nhạc sĩ Phú Quang. Nhưng khi khơi gợi chị kể về kỷ niệm này, Lê Khanh bỗng bối rối, câu chuyện cuộc đời mà chị đã đóng góp cho nghệ thuật và hình ảnh chị trong ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang thực sự rất đẹp và nên thơ.

Chào NSND Lê Khanh, cơ duyên chị và nhạc sĩ Phú Quang gặp nhau thế nào để một ngày đẹp trời, chị trở thành "nàng thơ" trong ca khúc nổi tiếng " Điều giản dị" của nhạc sĩ Phú Quang?

Câu chuyện ấy là năm 1990 – 1991, sau hơn 10 năm mải miết cống hiến cho sân khấu kịch, tôi đến với điện ảnh trong giai đoạn có nhiều lợi thế về tuổi đời, tuổi nghề. Tôi đã tận dụng hết cơ duyên để làm điện ảnh. Phải nói rằng số tôi cũng thật may mắn. Đó là năm bùng nổ của thị trường phim. Có rất nhiều lời mời và thời điểm đó tôi gần như đóng đô ở Sài Gòn, đóng rất nhiều vai chính. Năm 1991, sau các phim: Săn bắt cướp, Dòng sông hoa trắng, Chuyện tình bên dòng sông, Chiếc mặt nạ da người, Bản tình ca cuối cùng... thì có một kịch bản phim đến với tôi tên là Có một tình yêu như thế của đạo diễn Lê Hữu Lương. Tác phẩm này chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "Núi đồi và thảo nguyên" của Nga. Tôi gặp nhạc sĩ Phú Quang tại bộ phim này. Trước đó, anh Phú Quang còn cộng tác với rất nhiều tác phẩm điện ảnh khác nữa.

Một nhạc sĩ và nữ diễn viên điện ảnh gặp nhau trong một bộ phim và chị trở thành "nàng thơ" trong ca khúc của anh ấy?

Bài hát "Điều giản dị" của anh Phú Quang ra đời khi chúng tôi đang tập và quay, anh Quang đến xem và lấy bối cảnh sáng tác ca khúc cho phim. Hôm ấy nhân vật do tôi đóng, đi từ trong vườn cây ra, lấp loáng bóng nắng trên gương mặt. Nhạc sĩ đã bắt được "cái hồn cảm xúc" để sáng tác ca khúc "Điều giản dị". Xâu chuỗi chuyện tình trong phim toát lên sự giản dị, trong trẻo, thánh thiện.

NSND Lê Khanh được khán giả nhớ đến như một hình ảnh thân thương về người phụ nữ Hà Nội. Ảnh tư liệu

Chị có nghĩ rằng cảm xúc trong ca khúc "Điều giản dị" không chỉ đơn thuần dành cho "nhân vật" của Lê Khanh trong phim không? Bởi đã có lần nhạc sĩ Phú Quang từng thổ lộ: Ở Lê Khanh toát lên vẻ đẹp, dễ thương nhưng thẳm sâu bên trong là nét ý nhị, kiêu hãnh ngầm, khiến đàn ông phải tôn trọng… Chị nghĩ thế nào về lời nhận xét đầy ưu ái và chân thành này từ nhạc sĩ Phú Quang dành riêng cho chị?

Thông thường anh em chúng tôi không mấy khi khen nhau trước mặt. Nên Lê Khanh khá bất ngờ trước lời khen của bậc đàn anh tài hoa, nhân cách như anh Phú Quang, thật không còn gì xúc động hơn. Điều ấy giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Vì đời thường tôi không phải tuýp người mạnh mẽ. Tôi thấy vui vì lý tưởng sống và làm nghề của mình được thấu hiểu. Điều này lý giải được vì sao Lê Khanh và nhạc sĩ Phú Quang có thể hợp tác với nhau được lâu dài. Tôi ít khi nhận lời làm MC, vì khả năng hoạt náo sân khấu không phải sở trường của tôi. Vì thế, những chương trình nào mời tôi dẫn, đều hợp với phong cách của tôi. Chương trình đêm nhạc của anh Phú Quang, là một chương trình như thế.

Con người tôi, có thể biến hóa trên sân khấu ở các mảng đề tài, nhưng ngoài sân khấu, tôi khá thận trọng. Vì thế những chương trình của nhạc sĩ Phú Quang, tôi nhận lời vì tôi thấy hợp với con người mình. Bản thân anh Phú Quang cũng là người cẩn trọng. Anh quan tâm đến câu chữ trong lời dẫn chương trình rất kỹ, vì anh không muốn người dẫn làm mất đi sự sâu lắng, cảm xúc chứa đầy ký ức trong giai điệu âm nhạc của Phú Quang. Đặc biệt, những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang lại “chất chứa” những cảm xúc về Hà Nội. Mà Lê Khanh được khán giả nhớ đến như một hình ảnh thân thương về người phụ nữ Hà Nội. Chính sự đồng cảm sâu sắc ấy, mà Lê Khanh và nhạc sĩ Phú Quang không chỉ hợp tác với nhau từ thời còn phim truyện nhựa, mà tôi có duyên đồng hành cùng nhạc sĩ trong những dự án âm nhạc lớn của anh ấy.

NSND Lê Khanh “trải lòng” về câu chuyện là “nàng thơ” trong ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang.

Mối tình trong bộ phim do chị thủ vai chính ấy, vẫn hằn sâu trong tâm trí chị chứ?

Có, tôi vẫn còn nhớ. Câu chuyện kể về tình yêu của một học sinh "thần tượng" thầy giáo của mình. Cô đã yêu thầy bằng tất cả sự kính trọng, thần tượng và đẹp đẽ, thánh thiện của tâm hồn một cô gái mới lớn. Thế nhưng khi bước vào cuộc tình ấy, cô đau khổ nhận ra, giữa "mơ mộng" và "đời thực" khác xa nhau. Hình ảnh người thầy đẹp đẽ trong tâm trí trong sáng của cô đã sụp đổ khi người ấy là người yêu của cô.

Trở lại với sân khấu một chút, Lê Khanh sẽ quay lại sân khấu thế nào để khán giả "bất ngờ" trước một Lê Khanh mới, lạ?

Khoảng tháng 5-2016 Lê Khanh cùng ê kíp của mình sẽ trở lại sân khấu để diễn vở kịch của Ibsen mang tên "Vịt trời trúng độc", nét độc đáo của vở kịch này là diễn xuất rối kết hợp với người.

Để chuẩn bị cho vở kịch độc đáo này, Lê Khanh cùng ê kíp phải chuẩn bị hành trang cho vai diễn và sân khấu "độc, lạ" này như thế nào?

Tết Nguyên đán năm 2016, Lê Khanh cùng ê kíp: Diễn viên Thanh Bình, 1 họa sĩ, 2 kỹ thuật viên ánh sáng, âm thanh sẽ lên đường vào ngày 28-1. Buổi biểu diễn đầu tiên sẽ ra mắt ở Tokyo ngày 16-3. Ê kíp của tôi sẽ học ở Nhật Bản 2 tháng. Khoảng giữa tháng 5 diễn ở Việt Nam. Sau đó, Lê Khanh sẽ tham gia Festival sân khấu quốc tế tổ chức ở Sibiu. Vở kịch “Vịt trời trúng độc" sẽ là một chương trình sân khấu độc đáo, chưa từng có ở Việt Nam.

Cảm ơn chị Lê Khanh về cuộc trò chuyện này.

Thủy Anna

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động