Chủ nhật 14/12/2025 23:53

Những tháng ngày sống trong nuối tiếc của nam sinh viên lầm lạc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đi cướp khi đang là sinh viên, Đỗ Hải Quân, SN 1990, trú tại Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh phải trả giá bằng 13 năm tù nhưng khi vào trại giam, anh ta lại tham gia vào một vụ đánh chết người để nhận thêm một bản án nữa.  

Vết trượt...

Đến bây giờ, khi đã phải đón 7 cái Tết trong trại giam, Quân mới thấm thía cái giá quá đắt mà mình đang phải trả cho một đời người. Quê gốc của gia đình Quân ở Bắc Giang nhưng khi đã có của ăn của để thì bố mẹ Quân quyết định chuyển ra Quảng Ninh sinh sống. Được sự hậu thuẫn của anh em, bạn bè nên công việc làm ăn của bố mẹ Quân phất lên như diều gặp gió. Quân lớn lên trong điều kiện kinh tế khá giả và được biết đến như một hotboy tầm cỡ của thị trấn Mạo Khê. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Quân theo học tại trường CĐ Mỏ địa chất. Anh ta được nhiều bạn trẻ biết đến bởi gương mặt bảnh bao và độ chịu chơi.

Theo lời Quân kể thì ngay năm đầu, anh ta đã có người yêu nên thường cùng nhóm bạn đều là con nhà khá giả tổ chức nhiều chuyến đi chơi xa. Để thêm “gia vị” cho những cuộc chơi ấy, nhóm của Quân đã dùng thuốc lắc sau đó thì chuyển sang ke và thậm chí là “hàng trắng”. Chuyện đến tai bố mẹ, Quân bị cắt nguồn viện trợ và như một điều tất yếu của cuộc sống khi mà không biết điểm dừng. Quân đi cướp để có tiền thỏa mãn thú vui.

Theo bản án, tối ngày 10-7-2011, Quân cùng nhóm bạn mang hung khí ra QL 18A (hướng Chí Linh, Hải Dương) với mục đích cướp tài sản của người đi đường. Và ngay trong đêm đó, chúng đã cướp được xe máy và túi xách của chị Nguyễn Thị Lý, SN 1971 nhà ở Chí Linh, Hải Dương. Bán chiếc xe máy cướp được của chị Lý lấy 16 triệu đồng, cả nhóm chia nhau ăn tiêu. Và cứ thế, hết tiền tiêu thì nhóm của Quân lại ra đường ăn cướp. Đỗ Hải Quân đã cùng đồng bọn trực tiếp tham gia bốn vụ cướp tài sản, xe máy đắt tiền, có giá trị lớn lên tới hàng trăm triệu đồng.“Chúng em thường đi ba người trên xe máy sau đó đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường khác nhau. Khi đêm về khuya, vắng người qua lại, bọn em áp sát “con mồi” rồi dùng hung khí đe dọa cướp xe, cướp tài sản. Vụ nhiều nhất, chúng em cướp được hơn 50 triệu đồng. Sau khi có tiền, em cùng người tình và kéo cả bọn xuống TP Hạ Long thuê khách sạn hạng sang để tụ tập bay, lắc...”, Quân chia sẻ.

Chơi chán, đến khi hết tiền, chúng lại tiếp tục trở về thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh để lên kế hoạch thực hiện những vụ mới. Cá biệt, theo lời Quân thì có lần, chúng còn tiếp cận và gặp phải CA đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng, lần đó chúng may mắn chạy thoát. “Mỗi lần cướp được, chúng em mang xe tay ga đắt tiền và những tài sản có giá trị đi bán, rồi gộp vào xuống Hạ Long chơi. Ngoài bay, lắc, chúng em ném không biết bao nhiều tiền vào lô đề...”, phạm nhân Đỗ Hải Quân tâm sự.

Tuy nhiên, tất cả những hành vi côn đồ, táo tợn, những đêm chơi của Quân cùng đồng bọn cuối cùng cũng phải kết thúc. Sau một thời gian điều tra, CA tỉnh Quảng Ninh đã lần lượt bắt giữ Quân và đồng bọn. Tháng 1-2012 phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đỗ Hải Quân cùng đồng bọn đã diễn ra và Quân đã phải nhận mức án 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Và cũng trong năm đó, CA tỉnh Hải Dương cũng lần ra thủ phạm của những vụ cướp trên địa bàn huyện Chí Linh, Kim Môn (Hải Dương) chính là nhóm của Quân. Tháng 6-2012, Quân tiếp tục bị TAND huyện Kinh Môn, Hải Dương đưa ra xét xử vì liên quan đến vụ cướp khác xảy ra trên địa bàn huyện vào ngày 15-5-2011. Lần xét xử này, Đỗ Hải Quân phải nhận thêm 12 năm tù giam về hành vi Cướp tài sản, nâng tổng hình phạt cho hai bản án lên 21 năm.

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, Đỗ Hải Quân cùng 7 bị can khác đang tạm giam tại buồng giam số 9, khu F, trại giam Kim Chi (thuộc CA tỉnh Hải Dương). Tại đây, lấy lý do bị can Nguyễn Văn Cường, SN 1983 đọc báo to khiến cho một số đối tượng trong phòng không ngủ được. Chính vì vậy, Quân đã a dua cùng 7 bị can khác đã dùng chân, tay đánh đạp khiến anh Cường tử vong. Lần phạm tội này, Đỗ Hải Quân tiếp tục phải nhận thêm 17 năm tù về tội Giết người, nâng tổng hình phạt của ba bản án lên tới 30 năm tù giam.

nhung thang ngay song trong nuoi tiec cua nam sinh vien lam lac
Các phạm nhân trại giam Quảng Ninh đang cải tạo lao động ở đội may mặc. Ảnh: N.Vũ

Những đêm dài mơ về hạnh phúc

Hơn 7 năm sống trong trại cải tạo, đón cái Tết xa gia đình, Đỗ Hải Quân mới thấm thía lời mẹ dạy và tiếc cho chính tương lai của mình. Nếu như không chơi bời, không a dua bập vào những trò chơi vô bổ thì có lẽ cuộc đời Quân đã khác. Quân bảo, thời điểm ấy, gia đình có người bác làm “khá to” ở đất mỏ. Chính vì vậy, ông đã định hướng cho Quân, với ý định cho cậu ta nối nghiệp. Ấy vậy mà Quân đã không biết giữ lấy, mà còn lôi kéo cả người yêu khi đó là một sinh viên sư phạm vào con đường ăn chơi hư hỏng. Quân bảo yêu cô gái đó thực lòng và chỉ muốn xây dựng hạnh phúc với người yêu nhưng ước mong được sống hạnh phúc với cô giáo trường làng ấy giờ đây chỉ có trong mơ...

Quân bảo rằng thời kỳ đầu mới vào trại và phải làm những việc như khâu bóng, dán bạc... những công việc mà trước đây Quân không biết nó là cái gì. Ấy vậy mà, trong môi trường tù tội này, Quân buộc phải thích nghi và làm tốt công việc đó. Thế nhưng, qua thời gian tôi luyện, với Quân những điều đó bây giờ là chuyện nhỏ. Quân bảo, điều mà anh ta đau đáu nhất khi ngồi trong trại giam bây giờ không phải là lao động mà sợ nhất đứa em trai của Quân ở nhà nếu không được kèm cặp sát sao, sợ nó sẽ đi vào chính vết xe đổ của Quân. “Mỗi lần mẹ lên thăm, bà đều khóc. Những lúc như thế, em đã cố mạnh mẽ để mẹ khỏi lo về mình. Nhưng em luôn nhắc nhở mẹ, phải để ý thật kỹ những thay đổi của đứa em trai của em để kịp thời uốn nắn, tránh phạm những sai lầm mà em mắc phải...”, Quân kể. Quân bảo may mắn là em trai anh ta là đứa trẻ ngoan ngoãn và rất thương bố mẹ nên cũng cảm thấy đỡ áy náy.

30 năm là cả một đoạn đường dài, Đỗ Hải Quân đang phải vứt bỏ quãng đời hoa niên đẹp nhất của đời mình. Chắc chắn Quân đã có nhiều đêm không ngủ, day dứt nghĩ về điều đó bởi chính bàn tay anh ta đã đập nát tất cả chỉ vì thích hưởng thụ, sống gấp.

Nguyễn Vũ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động