Thứ bảy 10/08/2024 14:16

Ảnh

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Những ngày đầu tháng 8, khi ánh nắng hè vẫn còn gay gắt, hành trình ý nghĩa mang tên “Đánh cắp mặt trời” đã được các bạn trẻ tổ chức Từ Thiện Thật thực hiện tại bản Làng Giàng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao
Nậm Có là một xã nghèo thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Bản Làng Giàng, nơi tổ chức Từ Thiện Thật “Đánh cắp mặt trời” là một địa điểm còn hơn cả một chữ “nghèo” khi nơi đây hoàn toàn không có điện, gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.
Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Để đến với bản Làng Giàng, hơn 30 tình nguyện viên đã phải sử dụng xe máy do người dân bản đèo, di chuyển hơn 15km đường rừng. Hơn 2/3 quãng đường là đường đất sỏi vẫn còn dấu vết của những trận mưa lớn, lầy lội và hiểm trở.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

: Vượt qua hơn 15km đường rừng, các tình nguyện viên đã tới với bản Làng Giàng, một ngôi làng đơn sơ chỉ có vài chục hộ dân.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Tại điểm trường bản Làng Giàng, các tình nguyện viên đã mang tới những món quà ý nghĩa cho trẻ em và người dân nơi đây.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Tại chương trình, quán quân Rap Việt Double 2T đã cùng với các tình nguyện viên di chuyển hàng chục tấm pin năng lượng mặt trời và tự tay cắt tóc cho các em nhỏ tại bản. Double 2T chia sẻ: “Mỗi một lần thực hiện Đánh cắp mặt trời đối với em như một lần được quay ngược thời gian trở về khi còn nhỏ. Sau gần 30 năm thì cuộc sống ở bản làng của em đã tốt hơn rất nhiều, nhưng tại các bản làng mà Đánh cắp mặt trời đến thì vẫn giống như nơi em sinh ra của 30 năm trước. Ở đó người dân vẫn sống dưới những ngôi nhà được ghép bằng các tấm gỗ, nền đất, mà em nghĩ là mỗi khi mưa to hay có bão thì sẽ rất vất vả"

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

“Nguồn điện, nguồn ánh sáng đối với chúng mình ở thành phố là những điều kiện sống rất cơ bản nhưng đối với người dân nhiều khu vực vùng cao thì vẫn còn là ước mơ, là điều quá khó khăn để thực hiện được. Chúng mình đã được thấy những ngôi nhà mà người dân phải khoét một góc nhỏ của mái nhà gỗ, thay bằng một tấm nhựa trắng ọp ẹp để đổi lấy ánh sáng mặt trời chiếu sáng một góc rất nhỏ trong nhà. Tối đến thì nguồn sáng chỉ leo lét từ bếp lửa, ngay cạnh giường. Việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời là một giải pháp rất phù hợp và gần như là tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại để mang ánh điện lên với bà con vùng sâu vùng xa - nơi mà chưa có điện lưới. Việc có ánh điện không chỉ mang lại niềm vui về một cuộc sống tươi sáng hơn đối với bà con bản Làng Giàng mà các bạn nhỏ cũng sẽ có cơ hội sinh hoạt, học tập và trưởng thành trong một điều kiện tốt hơn rất nhiều.” – anh Nguyễn Lạc Huy, đại diện kênh thông tin S Channel chia sẻ.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Đặng Nam Hải Triều (Reviewer Công nghệ) chia sẻ: "Những chương trình thiện nguyện như "Đánh cắp mặt trời" cần được lan toả nhiều hơn nữa, việc kết hợp năng lượng mặt trời và các hoạt động thiện nguyện là một ý tưởng tuyệt vời. Bên cạnh những tác động tích cực tới môi trường, ý tưởng này cũng mang lại lợi ích cho cộng đồng. Những dự án như vậy sẽ giúp những người trẻ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường cũng như ý thức trách nhiệm xã hội”.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Các tình nguyện viên tự tay tặng và lựa chọn những món đồ theo sở thích của các em nhỏ.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Nhiều đứa trẻ tại đây thổ lộ rằng chưa bao giờ được biết tới đồ chơi hay gấu bông, những món đồ chơi cũ được Từ Thiện Thật quyên góp đã trở thành món quà vô giá với những đứa trẻ bản cao.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao
Bản Làng Giàng có khoảng 49 hộ dân với 320 nhân khẩu, từ lâu đã đối mặt với những khó khăn thiếu thốn. Chương trình như tạo ra một ngày hội đối với trẻ em và người dân nơi đây.
Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao
Những em nhỏ tại bản Làng Giàng thích thú và nâng niu từng món đồ chơi.
Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Anh Giàng A Trử (Trưởng bản Làng Giàng) cho biết: “Ở đây có 49 hộ, hộ nhiều người nhất có tới 15 người cùng sinh sống trong một nhà. Mấy chục năm nay, từ khi làng lập, qua bao nhiều đời rồi chưa có điện. Người dân cũng chỉ sống với ánh lửa, sau thì có thêm điện phập phù từ tuabin nước chẳng làm được gì. Cứ đến chập tối là mọi công việc đều dừng lại, trẻ con cũng chẳng thể học được dưới ánh nến tù mù”.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Nhận thức được những khó khăn đó, tổ chức Từ Thiện Thật đã quyết định mang ánh sáng đến với bản Làng Giàng thông qua dự án “Đánh cắp mặt trời”. Trong hai ngày 3 và 4/8, các tình nguyện viên đã lắp đặt từng tấm pin năng lượng mặt trời, mang đến nguồn điện sạch và bền vững cho mỗi gia đình.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao
Các em nhỏ thích thú quan sát các kỹ thuật viên đang lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời lên nhà.
Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Anh Lù A chư, một hộ dân được lắp đặt hệ thống điện, xúc động chia sẻ: “Trước đây, tối đến chúng tôi chỉ có thể ngồi bên bếp lửa le lói. Thậm chí trẻ con còn không học được con chữ. Giờ đây, nhà tôi đã có điện, các cháu có thể ngồi học bài dưới ánh đèn, cuộc sống của chúng tôi rồi sẽ thay đổi rất nhiều”.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao
"Em mong rằng những ánh đèn điện sẽ phần nào giúp họ có cuộc sống tiện nghi hơn. Các em nhỏ được học tập và tương lai cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn như em bây giờ” - Double 2T (Bùi Xuân Trường) chia sẻ.
Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Anh Nguyễn Thành Trung (Chủ nhiệm CLB Từ Thiện Thật) chia sẻ: “Tại các điểm vùng cao Từ Thiện Thật lựa chọn để "đánh cắp mặt trời" vì đến tối, nơi đây gần như không có ánh sáng, mọi thứ trở nên tối tăm. Tất cả trẻ em, người già đều rất khó có thể hoạt động bình thường. Các hoạt động của người dân dường như phải dừng lại sau khi ánh sáng mặt trời không còn nữa. Chúng tôi mong muốn mang đến cho người dân vùng cao không chỉ là ánh điện mà còn là ánh sáng giúp tương lai những đứa trẻ nơi đây sẽ trở nên tốt hơn”.

Người trẻ Hà Nội cõng điện lên thắp sáng bản làng vùng cao

Bản Làng Giàng là địa điểm thứ 2 mà Từ Thiện Thật đã “Đánh cắp mặt trời” thành công.

Người nhen lên mạnh mẽ "ngọn lửa nhân ái"
"Đánh cắp mặt trời" chiếu sáng non cao
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động