Thứ sáu 26/07/2024 04:20

Ảnh

Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội (quê hương Tổng Bí thư) được tổ chức trang trọng. Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư hết lòng vì nước, vì dân.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Ngày 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Đoàn viếng của TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn và Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Người dân xếp hàng đợi vào viếng Tổng Bí thư.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Trong buổi sáng, các đoàn của các cấp bộ ngành và địa phương tới viếng.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Ghi nhận trưa 25/7, rất đông người đã tới xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Ai cũng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Trong 2 ngày Quốc tang, hơn 4.000 thanh niên đã túc trực tại các điểm phục vụ tang lễ và hỗ trợ người dân tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Người dân tỉnh Hưng Yên tới thôn Lại Đà từ sáng sớm 25/7, cầm theo bức chân dung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Cô Nguyễn Thị Thuý (54 tuổi, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) chia sẻ: “Tôi đi từ sáng sớm tới đây để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi rất ngưỡng mộ và kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, luôn theo dõi những thông tin về Tổng Bí thư trên báo đài. Ngày nhận tin Tổng Bí thư mất, trong tâm tôi rất đau lòng như một người thân vừa mất. Tổng Bí thư là người tận tuỵ, luôn hết lòng vì nước vì dân, tuổi đã cao nhưng vẫn làm việc cho tới giây phút cuối cùng”.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Các bạn học cùng lớp cô giáo Phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngậm ngùi khi gặp mặt trong tang lễ của Tổng Bí thư.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Bà Vương Thị Nhị, 80 tuổi, là bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động kể: “Chúng tôi lớn lên cùng trang lứa với anh Nguyễn Phú Trọng. Nhà tôi ở xóm 4, anh Trọng ở xóm 1. Thời nhỏ, chúng tôi học cùng nhau năm lớp 4, lớn lên học cùng cấp 2. Khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tất cả bạn bè đều thương tiếc, xúc động".
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Ông Vương Khắc Duy (lớp trưởng lớp 4, cùng lớp Tổng Bí thư) xúc động tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Người dân tiếc thương tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Người dân khắp cả nước đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động