Thứ hai 20/05/2024 16:49

Người đàn ông bị hại chết vì đi vệ sinh... không đúng chỗ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thấy ông Hiệp và một người bạn đứng “tè bậy” trước cửa nhà mình, Sang cầm roi điện ra nói chuyện rồi xảy ra đánh nhau, sau đó ông Hiệp được phát hiện tử vong bởi bị đâm một nhát chí mạng.

Ngày 7-1, Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ nghi can Đặng Thanh Sang (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để củng cố hồ sơ, chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Hiệp (42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18g chiều 4-1, ông Hiệp điều khiển xe máy chở anh Trần Minh M. (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đến nhà một người bạn ở thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh).

nguoi dan ong bi dam chet vi tieu duong
Tranh minh họa

Khi đến trước ngôi nhà thuộc khu phố 3, (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), ông Hiệp dừng xe đi vệ sinh bên đường. Lúc này, Đặng Thanh Sang đứng ở trong nhà thấy có người đi vệ sinh trước nhà của mình nên tức giận cầm roi điện mở cửa đi ra hỏi chuyện. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, thông tin trên báo Dân trí.

Liên quan đến vụ án mạng, báo Công an TP HCM cho biết thêm, một lúc sau, anh M. quay lại tìm ông Hiệp thì thấy nạn nhân bị đâm thấu ngực nằm gục dưới đất. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Hiệp đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy xét vụ án.

Vụ án mạng xảy ra, Sang cũng đã bỏ trốn đi đâu không rõ. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ án.

T.Quang (tổng hợp)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động