Chủ nhật 14/12/2025 19:07

Nam diễn viên Trịnh Tú tiết lộ điều đáng tiếc nhất khi đóng vai Tốn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Không giắt chút vốn liếng gì về diễn xuất nhưng Trịnh Tú đã hóa thân vào vai Tốn lớn một cách chân thật, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Một trong những dấu ấn đậm nét mà 2 đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh tạo nên cho phim truyền hình “Thương nhớ ở ai” chính là việc sử dụng hầu hết các gương mặt mới từ chính đến phụ. Một trong những vai diễn đó là Tốn lớn do nam diễn viên Trịnh Tú đảm nhận.

Cơ duyên dẫn Trịnh Tú đến với vai Tốn khá tình cờ. Khi đó, Tú đang là cậu học sinh mới bước vào lớp 12. Trong một lần đưa người bạn đến casting vai Thị Màu, Trịnh Tú ngay lập tức lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Tú kể lại: “Khi em đang ngồi chờ bạn bên ngoài, không nói không rằng thì đạo diễn Lưu Trọng Ninh đi qua và “phán” rằng: “Vai Tốn đây rồi”. Khi đó em không hiểu gì, người cứ ngây ra. Sau đó đạo diễn bảo em vào chụp ảnh và ghi địa chỉ email”.

Trịnh Tú nhận mình “tồ” đến nỗi trợ lý đạo diễn khi đó là anh Trần Bắc có gửi kịch bản cho mình nhưng bản thân lại chủ quan nên không hề đọc. 1 tuần sau, anh Trần Bắc gọi điện hỏi Tú: Em đọc kịch bản đến đâu rồi?, Tú mới trả lời: “Anh ơi, kịch bản nào ạ?” Kiểm tra lại. Tú mới biết trợ lý đạo diễn Lưu Trọng Ninh gửi kịch bản cho cậu từ lâu. Thế nhưng vì là dân ngoại đạo, chưa từng biết đến diễn xuất nên Tú đọc kịch bản cũng như không. Tú phải gọi cho ê -kíp phim để trao đổi lại mới có thể mường tượng ra chút ít về vai diễn của mình.

nam dien vien trinh tu tiet lo dieu dang tiec nhat khi dong vai ton
Trịnh Tú ngoài đời rất đẹp trai và gần gũi, thân thiện. ẢNH: NVCC

Khi Trịnh Tú chia sẻ với gia đình về việc mình được đi đóng phim, bố anh hỏi: Mày liên quan gì mà được nhận hả con? Vì thời gian đóng phim rơi vào đúng đầu năm lớp 12 – một ngưỡng cửa quan trọng trong cuộc đời học sinh nên gia đình khá lo lắng việc đóng phim sẽ ảnh hưởng đến việc học của Tú. Cuối cùng, nhận thấy đam mê nghệ thuật của con, bố mẹ Trịnh Tú đồng ý cho anh rong ruổi cùng đoàn phim. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho Tú được theo đuổi niềm yêu thích của mình. Tú cũng tiết lộ mặc dù không chủ ý đi casting phim nhưng khá thích được lên ti-vi nên anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Tú bảo: “Em khi đó chỉ là một cậu học sinh cấp 3 nên khi biết mình có cơ hội lên ti-vi thì rất vui sướng và háo hức. Em luôn dặn lòng mình phải cố gắng hoàn thành thật tốt vai diễn để không phụ niềm tin của đoàn làm phim, đặc biệt là đạo diễn Lưu Trọng Ninh – người đã phát hiện ra em”. Sau này, khi đóng phim, Tú thường gọi đạo diễn Lưu Trọng Ninh là thầy bởi ông đã chỉ dạy cho anh những kinh nghiệm đầu tiên trong nghề diễn. Tú học được sự vui vẻ, phóng khoáng nhưng cũng đầy nghiêm túc của vị đạo diễn nổi tiếng khó tính trong công việc này.

Tú chia sẻ, để có tạo hình với mái tóc ngô ngố của Tốn, anh đã phải hy sinh mái tóc xoăn Hàn Quốc gắn bó với mình bấy lâu. Anh cũng đã cùng các diễn viên chiến đấu ròng rã trong suốt nhiều tháng liền ở nhiều nơi, nên chuyện sáng ở Hà Nội, chiều ở Ninh Bình, tối lại ở nơi khác là chuyện bình thường. Có những buổi tối, anh chị em diễn viên lại quây quần bên cạnh nhau tâm sự về cuộc sống, công việc. Chỉ là những câu chuyện bình thường nhưng mọi người cảm thấy gần nhau hơn, đồng thời động viên nhau cùng cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của bản thân.

Vừa phải đóng phim, vừa phải học nên Trịnh Tú có phần vất vả hơn các diễn viên khác. Có những ngày, sau khi hoàn thành vai diễn của mình, tối Tú lại bắt xe hoặc tàu về Hà Nội để sáng hôm sau đến trường. Biết mình có phần thua thiệt kiến thức so với bạn bè nên Tú phải bổ sung kiến thức bằng những buổi học thêm bên ngoài, đồng thời nhờ thầy cô và bạn bè giúp đỡ. Bất ngờ là Tú đỗ cả 2 trường ĐH là Kinh doanh - công nghệ và Sâu khấu điện ảnh Hà Nội. Bố mẹ Tú cho anh quyết định trường mình sẽ theo học. Sau khi suy nghĩ kỹ, Trịnh Tú quyết định học trường ĐH Kinh doanh và công nghệ.

Chia sẻ về ấn tượng với vai diễn Tốn lớn trong “Thương nhớ ở ai”, Tú cho biết đây là nhân vật có cuộc sống bất hạnh khi bố mất sớm, mẹ lại sống trong cảnh lúc nào ra ngoài cũng phải cúi đầu. Hoàn cảnh đó thôi thúc Tốn phải lựa chọn đi bộ đội để thay đổi cuộc sống, giúp mẹ thoát khỏi cảnh bị người làng khinh thường. Là người trẻ nên Trịnh Tú nhanh chóng đồng cảm với Tốn. Khi gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn thì những người trẻ, đặc biệt là đàn ông nên là người đứng ra giải quyết những khó khăn ấy.

Tú cho biết, điều mà anh tiếc nuối nhất khi đóng phim “Thương nhớ ở ai” là đã không đề nghị đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho anh đóng lại cảnh Tốn xin chú Vạn đi bộ đội. Trước đó đạo diễn Lưu Trọng Ninh có bảo Tú rằng nếu có cảnh nào muốn làm lại thì bảo với ông. Đáng tiếc là mặc dù khá không hài lòng với cảnh diễn Tốn xin đi bộ đội nhưng Tú đã không xin với thầy làm lại. Tú tâm sự: “Cảnh quay duy nhất làm em áy náy vì có cảm giác mình làm chưa tốt là cảnh Tốn xin chú Vạn đi bộ đội. Thực ra, đó là cảnh em phải khóc nhưng tâm trạng của em khi đó lại không thể lên cảm xúc được. Lý do một phần cũng là vì em chưa thuộc hết lời thoại của nhân vật. Cứ nói hết câu trước lại quên câu sau. Hơn nữa, làm diễn viên không chỉ phải thuộc thoại của mình mà còn phải thuộc thoại của bạn diễn cùng cảnh đó. Nếu thuộc cả thoại của mình và thoại của bạn diễn thì cảm xúc sẽ lên nhanh hơn. Dù đoàn làm phim đã làm các phương pháp tác động bên ngoài để em chảy nước mắt nhưng cũng chỉ được rơm rớm thôi. Em nghĩ lẽ ra cảnh đó em phải khóc thật sự cảm xúc thể hiện đúng tinh thần Tốn khát khao đi bộ đội để giải thoát cho u, giải thoát cho mình. Em nghĩ đây cũng là bài học kinh nghiệm cho em bởi nếu không xin đạo diễn làm luôn thì không thể có lúc nào làm được nữa”.

Hai trong số bạn diễn ăn ý nhất của Trịnh Tú chính là nữ diễn viên Trà My (vai Hạnh lớn) và Hồng Kim Hạnh (vai Hơn) bởi đây là hai diễn viên thủ hai vai có tác động nhiều nhất đến cuộc đời của Tốn. Nếu như Hồng Kim Hạnh đóng vai mẹ Tốn thì Trà My đóng vai người Tốn thầm thương trộm nhớ. Trong những cảnh quay với Hồng Kim Hạnh, chính sự dày dặn kinh nghiệm của đàn chị đã giúp Tú nhập vai tốt hơn. Trong phim, Tốn có tình cảm với Hạnh- Trà My nhưng ngoài đời hai người là đồng nghiệp thân thiết. Tú cho biết chính sự thân thiết, vô tư ngoài đời của hai chị em đã giúp cho Tú và Hạnh có những cảnh quay chân thật, tự nhiên. Nhiều thành viên trong đoàn làm phim khi đó đã phải xuýt xoa về những cảnh quay này.

Là chàng trai TP nhưng khi đóng phim, Tú phải học bắt rạm, lội bùn,… Tú nhớ có lần đóng cảnh lội đồng tại Bắc Giang vào lúc 12g đêm, nhiệt độ khi đó chỉ 7 độ C nhưng anh chỉ được mặc độc quần đùi, áo ba lỗ đóng phim. Đồng ở Bắc Giang khi đó có rất nhiều đỉa nên cứ khi nào đặt chân xuống bùn, Tú lại sợ hãi. Tuy nhiên, nghĩ đến cả ê-kíp rất nhiều người đang chờ đợi mình, Trịnh Tú lại cố gắng vượt qua.

Hiện tại Tú đang là sinh viên trường ĐH Kinh doanh và công nghệ. Mặc dù không theo theo học diễn xuất nhưng mỗi khi có cơ hội đóng phim, Tú luôn dành thời gian nghiên cứu kịch bản, học hỏi kinh nghiệm diễn xuất của những đàn anh đàn chị đi trước. Anh cho biết, sau này bản thân có làm kinh doanh nhưng nếu được mời đi diễn và vai diễn phù hợp, anh sẽ tham gia hết mình. Và tương lai có làm nghề gì đi nữa, tình yêu với nghệ thuật trong trái tim nam diễn viên cũng không hề thay đổi.

Hồng Giang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động