Chủ nhật 14/12/2025 23:23

Một nửa của Modern Talking - Thomas Anders có mặt tại Hà Nội và những chia sẻ bất ngờ về thành viên còn lại

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Sau một thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng, Ngân hàng VPBank (đơn vị tổ chức) và PB Group (đơn vị sản xuất) cho biết, rất tự hào khi mang đến cho khán giả Việt Nam sự kiện âm nhạc quốc tế “Modern Talking ft Thomas Anders & Band” với sự trình diễn của ca sỹ Thomas Anders cùng ban nhạc vào 2 ngày 26&27/12/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chiều ngày 25/11, ca sỹ Thomas Anders cùng ban nhạc đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng cho những phần trình diễn hứa hẹn bùng nổ và thỏa mãn sự mong đợi của hàng ngàn khán giả suốt nhiều tháng qua.

IMG_4894

Thomas Anders xuất hiện lịch lãm tại Hà Nội

Modern Talking thành lập năm 1983 tại Đức với 2 thành viên: Thomas Anders (ca sỹ chính) và Dieter Bohlen (ca sỹ hát bè kiêm quản lý). Với những giai điệu Euro Disco vừa sôi động, vừa quyến rũ, lời bài hát dễ nghe, dễ nhớ, âm nhạc của Modern Talking đã phủ khắp thế giới và trở thành ban nhạc Disco Pop thành công nhất mọi thời đại. Các bản hit bất hủ của Modern Talking đã “thống lĩnh” các bảng xếp hạng âm nhạc của nhiều quốc gia và trong suốt thập niên 80’, 90’. Có thể kể đến: You’re my heart, you’re my soul; You can win if you want; Cheri, Cheri Lady; Heaven will know; Brother Louie; Atlantis is calling, No face, no name, no number…

IMG_3087

Tại Việt Nam, những bản nhạc của Modern Talking từng khuấy động mọi cuộc vui trên khắp mọi miền đất nước, trở thành một phần ký ức đậm nét của hàng triệu người. Hình ảnh Thomas Anders với mái tóc đen xoăn dài, gương mặt đẹp hoàn mỹ, đôi mắt thăm thẳm vừa lãng tử, vừa cuốn hút cùng giọng hát vô cùng truyền cảm đã hút hồn bao thế hệ khán giả.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên và cũng là duy nhất tại châu Á trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới của Thomas Anders cùng ban nhạc. Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ với báo chí Hà Nội, Thomas Anders cho biết, dù chưa lần nào tới Việt Nam nhưng ông rất hay thưởng thức các món ăn Hà Nội tại một quán ăn mang tên món Hà Nội gần nơi ông sinh sống ở Đức. Mới chỉ có mặt ở Hà Nội vài tiếng nhưng Thomas cho biết đã cảm nhận phần nào sự cởi mở và mến khách của người Hà Nội.

eddb7dbbe3f52d85422e19d9133fb07f_1437465440

Modern Talking thời còn "mặn nồng"

Chia sẻ về sự ra đời của Modern Talking mối quan hệ với cựu thành viên còn lại của Modern Talking là Dieter Bohlen, Thomas Anders chia sẻ, Modern Talking vốn là sản phẩm của công ty thu âm, chứ không phải hình thành dựa trên cơ sở tình bạn giữa hai thành viên.

Được biết, sau thời gian cộng tác, họ trở thành những người bạn thân thiết, nhưng đến giờ theo Thomas, hai con người thành công không có nghĩa là phải đi mãi cùng nhau trên một con đường. Dieter Bohlan hiện giờ đã trở thành một nhân vật nổi tiếng của truyền hình Đức, còn Thomas chọn con đường đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Mỗi người đều thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thomas Anders cũng cho biết thêm, hiện ông và Dieter Bohlen không còn thân thiết như xưa, chỉ giống như hai đối tác. Bởi vẫn là hai thành viên của cty Modern Talking. Thương hiệu Modern Talking hiện vẫn hái ra tiền nhờ bản quyền âm nhạc. “Do đó, tuy không còn liên lạc, nhưng chúng tôi vẫn như đối tác làm ăn. Các cuộc thảo luận về doanh thu chủ yếu diễn ra thông qua luật sư đại diện và qua điện thoại”- Thomas cho hay.

Một chi tiết khá thú vị được Thomas Anders chia sẻ, đó là thời điểm ra đời ban nhạc, vào năm 1984, một Cty thu âm đặt mục tiêu phá bỏ hình ảnh trước đó của Thomas Anders khi muốn anh trình bày ca khúc tiếng Anh You’re My Heart, You’re My Soul. Lúc ghi hình MV cho bản hit sau này, họ thấy Anders đứng một mình trông hơi trống trải, và quyết định để Dieter Bohlen - khi ấy là một nhà sản xuất âm nhạc - cùng xuất hiện trước máy quay. Cái tên Modern Talking là do một cô thư ký tại công ty thu âm nghĩ ra. Cô ấy đứng nhìn bảng xếp hạng âm nhạc nước Đức, quan sát thấy hai chữ ‘Modern’ và ‘Talk’ xuất hiện khá nhiều, và gợi ý cái tên Modern Talk. Khi ngồi họp lại với nhau, ê kíp quyết định chọn Modern Talking.

Bản hit đình đám You’re My Heart, You’re My Soul cũng gặp một trục trặc khá “thú vị”. Trong tuần đầu lên kệ chỉ bán được 6.000 bản và cả ê kíp cho rằng đó là một thất bại. Mọi người quên bẵng đi. Thế rồi bẵng đến thời điểm Giáng sinh, mọi chuyện thay đổi 180 độ. Cty liên hệ với Thomas Anders cho biết, hóa ra đĩa đơn vẫn lan tỏa âm ỉ suốt thời gian ấy và bán được tổng cộng 60.000 bản. Các kênh truyền hình bắt đầu mời Modern Talking xuất hiện và thành công ấy hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của tất cả.

Thành công vang dội khắp thế giới nhưng Modern Talking cũng chỉ tồn tại 3 năm và chia tay lần đầu năm 1987 sau khi phát hành tổng cộng 5 album. Họ tái hợp năm 1998 và lần tái hợp này họ còn thành công gấp bội hơn cả lần cộng tác đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, sau 5 năm, hai người lại tan rã bởi hai cuốn tự truyện của Dieter Bohlen. Thomas Anders cùng nhiều người trong ê-kíp của Modern Talking cho rằng chúng chứa đựng nhiều tình tiết sai sự thật và họ thậm chí đã kiện Dieter Bohlen ra tòa.

Trước khi diễn ra hai đêm diễn, Thomas Anders cũng “trấn an” người hâm mộ Việt Nam rằng, dù chỉ là một nửa của Modern Talking nhưng 75% ca khúc Thomas biểu diễn là của Modern Talking, 25% còn lại là các ca khúc solo. Thomas cũng chia sẻ rằng, dù lúc Modern Talking chưa tan rã hay bây giờ hát solo, ông cũng là nhạc sỹ, ca sỹ hát chính nên việc tái hiện được linh hồn và cảm xúc của các bản hit trong các đêm diễn tại Hà Nội là việc trong tầm tay.

Được biết, hỗ trợ Thomas Anders sẽ là một ê kip lên tới 20 ngày, bao gồm những chuyên gia âm thanh, ánh sáng hàng đầu tại Đức. Họ sẽ trực tiếp tham gia và khâu sản xuất cho đêm nhạc, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng tiêu chuẩn của các đêm diễn quốc tế.

Thái Phương / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động