Chủ nhật 14/12/2025 21:44

“Chàng rể quý” dựng màn kịch hoàn hảo, “rước” 7 con bò của “nhạc phụ”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Mỗi lần về quê thăm gia đình người yêu, Nam luôn mua rất nhiều quà, bia rượu biếu “nhạc phụ”. Gã còn khoác lác bảo: “Bất kể người làng ai muốn xin việc cứ nói một tiếng hắn sẽ lo hết”. Tin lời Nam, gia đình nạn nhân đã bán cả đàn bò, vay tiền ngân hàng để hắn chạy việc cho con gái.

Chàng rể hào hoa…

Xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, bao năm thanh bình yên ả, người dân nơi đây lam lũ một nắng hai sương, tuy khó khăn là vậy nhưng ai ai cũng đầu tư cho con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Gia đình anh Nguyễn Văn B. và chị Lê Thị T. ở thôn Mộc Thượng 1, xã Hồng Thuỷ cũng là một trường hợp rơi vào cảnh đau lòng như vậy. Trót lỡ tin chàng “rể tương lai” hào hoa, vợ chồng anh đã đem hết 220 triệu cho tên này để chạy việc cho con, rồi chỉ kịp nhận ra vố lừa khi chàng rể này biệt vô âm tính chỉ một ngày sau khi cầm số tiền nói trên.

Con gái ông B. là Nguyễn Thị M, SN 1990, sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng ở trường Cao đẳng Đông Á ở Đà Nẵng bỗng một ngày trở về nhà với một chàng thanh niên tên Nam, ngoại hình phong độ đẹp trai. Nhà hoàn cảnh chẳng khá khẩm gì thế nên khi thấy con gái dẫn về một chàng người yêu phong độ đẹp trai như vậy gia đình ông B. quá đổi vui mừng. Về phần mình, Nam cũng biết cách lấy lòng gia đình người yêu, tự nhận mình là quý tử của một gia đình giàu có ở Đà Nẵng. Thế nhưng khi về ra mắt gia đình người yêu, anh chàng này cũng nhiệt tình phụ giúp gia đình những công việc thường ngày của người nông dân như cuốc đất, trồng khoai, lại còn cùng nhạc phụ tương lai ra đồng thả lưới bắt cá.

Sau lần ra mắt ấy, Nam nghiễm nhiên được gia đình ông B. xem như là con rể quý tương lai. Trở lại Đà Nẵng vì “công việc gia đình”, chàng “rể quý” này ít lâu sau vẫn thường xuyên quay trở lại thăm nhà “người yêu”. Và những lần đó anh ta đích thân lái chiếc xe Inova 4 chỗ mới coong, khoe là xe riêng của mình để thêm phần minh chứng việc “con nhà có điều kiện”. Mỗi lần về như thế, Nam thường mua rất nhiều quà bánh, mấy thùng bia lon Haniken và cơ số ngan ngỗng về nhậu, lại còn sắm cho mấy đứa em nhỏ của người yêu mỗi đứa mỗi chiếc điện thoại di động nokia 1200. Đi đâu trong làng, ông B. cũng tự hào giới thiệu Nam là con rể tương lai của mình.

Căn nhà của ông B.

… Và cú lừa ngoạn mục

Ra trường gần nửa năm nhưng không có việc làm, M. ở nhà phụ việc với bố mẹ, hàng ngày cô vẫn đi cuốc đất trồng khoai và đi chăn bò cùng những người khác trong làng. Bố mẹ M. bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai con gái. Thấy được nỗi lo “ không riêng ai” của gia đình người yêu, Nam mạnh dạn đặt vấn đề với ông B. rằng, cha mẹ mình đều là cán bộ công chức ở ngân hàng Agribank Đà Nẵng và mình có thể “chạy” cho M. vào đó làm việc nhưng phía gia đình phải bỏ ra 220 triệu đồng để “bôi trơn”.

Chàng rễ quý tương lai giàu có hào hoa mở lời, ông B. hoàn toàn tin tưởng chẳng hề mảy may gì. Gia đình nuôi được 22 con bò, ông bàn với vợ bán đi 7 con để lấy tiền cho Nam chạy việc, cùng với đó anh đi vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng cho đủ vào số tiền yêu cầu. Tổng cộng số tiền ông B. đưa cho Nam là 220 triệu đồng.

Ông B. buồn rầu tâm sự câu chuyện xảy ra đối với gia đình mình. Ảnh: U.Tân

Cuối tháng 3-2013, chàng rể tương lai của ông B. từ Đà Nẵng lại ra thăm nhà người yêu và để nhận số tiền mà “nhạc phụ tương lai” đã gom góp được. Cũng như bao lần, Nam lại ra với một đống quà cáp, lần này Nam còn mua tặng ông B. một ti vi LG tinh thể lỏng có giá lên đến 6 triệu. Đêm hôm đó, gia đình ông B. đi mua chịu gia đình hàng xóm một con ngỗng để làm thịt thết đãi “rể quý tương lai” cũng là để “rửa” cái ti vi mới. Hàng xóm trong thôn Mộc Thượng 1 cũng được mời dự cuộc nhậu.

Trước mặt mọi người Nam quả quyết mình có thể “chạy” được cho người yêu một chân tại ngân hàng. Chưa dừng lại, Nam còn hứa với bà con hàng xóm sẽ đưa những ai có nhu cầu việc làm vào Tây Nguyên đi hái cà phê thuê cho gia đình cô chú ruột vào tháng tới. Ở quê kiếm được việc làm ổn định khó khăn thế nên nghe vậy mọi người ai cũng phấn khích, càng thêm yêu quý chàng rể tương lai của ông B. Đêm đó, mọi người ăn uống, hát hò ầm ĩ cả xóm.

Sáng hôm sau, Nam cầm số tiền 220 triệu đồng mà gia đình ông B. đưa cho rồi tạm biệt người yêu vào lại Đà Nẵng lo việc. Thế nhưng, một ngày, hai ngày… rồi đến một tuần trôi qua, vẫn không thấy Nam liên lạc thông báo tin tức gì cả, gia đình ông B. bắt đầu thấy nóng ruột. Lúc này M. mới gọi điện cho người yêu để hỏi han chuyện xin việc thì điện thoại Nam trong tình trạng “thuê bao…”, gọi điện thoại cho người bạn thân của Nam hỏi thì người này chỉ trả lời “ bị tai nạn xe hơi chết hôm trước rồi!”, sau đó cúp máy và cũng rơi vào trạng thái tắt máy. Hốt hoảng, M. gọi điện thoại tiếp cho mấy người bạn khác của Nam, nhưng rồi tất cả đều rơi vào tình trạng tắt máy. M. liền bắt xe vào Đà Nẵng và đến thẳng nhà của Nam mà trước kia có lần Nam dẫn M. đến chơi. Đến đây, M. không tin khi gia chủ cho biết ngôi nhà này bữa trước được một thanh niên thuê, người này vừa trả lại nhà thì vợ chồng họ dọn đến ở. Nhận ra sự thật mình vì quá cả tin nên bị tên sở khanh lừa mất cả tình lẫn tiền, M. như gục đổ xuống…

Sau cú lừa mất cả tình lẫn tiền, M. dường như suy sụp hoàn toàn, cứ ở ru rú trong nhà không dám đi đâu vì sợ mọi người dị nghị. Cám cảnh em gái, người chị họ đã dắt M. vào Sài Gòn đi làm công nhân, mong cho em được tất bật công việc để khuây khỏa tinh thần, nguôi ngoai đi nỗi đau. Còn ông B. từ ngày bị chàng “rể hụt” lừa mất tiền dường như cũng chỉ biết quanh đi quẩn lại trong gian nhà xập xệ vốn chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài cái ti vi- món “quà tặng” của anh “rễ hụt”. Mất bò, giờ lại phải ôm khoản nợ 100 triệu đồng vay ngân hàng khiến ông vốn đã gầy gò ốm yếu lại càng xọp hơn, xanh xao hơn.

“Cực lắm chú à, nhà thì đông con, ruộng vườn thì ít, lũ lụt triền miên, mất mùa đói kém, vợ chồng thì nghề nghiệp không có. Được đàn bò thì bán đi phân nửa để lo cho con cái, giờ chẳng biết lấy đâu ra tiền trả nợ ngân hàng đây nữa! Lại phải lo cho mấy đứa nhỏ ăn học nữa chứ!”, ông B. thở dài.

Ông Nguyễn Văn Đạm, Bí thư thôn Mộc Thượng 1 cho biết: “Vụ lừa đảo này có thật, gia đình anh B. cũng thuộc hộ tương đối khó khăn, nhà 8 người mà được 5 sào ruộng, làm không đủ ăn. Anh B. thì gù lưng, hay đau ốm, gia đình được đàn bò làm vốn thì bị lừa bán mất rồi! Gia đình họ giờ lâm vào cảnh bi đát. Mọi người cũng có đến quan tâm động viên nhưng gia đình ngại nên không muốn nhắc đến chuyện này!”.

Uông Tân

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sự thật bất ngờ về “bạn trai Việt Kiều” của 2 cô gái

Sự thật bất ngờ về “bạn trai Việt Kiều” của 2 cô gái

Bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.
Làm rõ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tiền, vàng

Làm rõ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tiền, vàng

Ngày 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Thường Xuân đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản.
Người phụ nữ suýt mất hơn 4 tỷ đồng vì bị người yêu trên mạng tống tình

Người phụ nữ suýt mất hơn 4 tỷ đồng vì bị người yêu trên mạng tống tình

Ngày 12/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Cẩm Xuyên đã phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm ảo trên mạng xã hội, sau đó tống tình, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào “sàn giao dịch CME GROUP”.
Bồi thường 87 triệu đồng trong vụ kiện đòi 46 tỷ đồng

Bồi thường 87 triệu đồng trong vụ kiện đòi 46 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa ra phán quyết chấp nhận một phần kháng cáo của ông Dương Thế Hảo trong vụ kiện đòi Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng.
Tuyên phạt 8 năm tù vì lừa góp vốn

Tuyên phạt 8 năm tù vì lừa góp vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nại Văn Vũ (SN 1992, xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nếu hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án sẽ thi hành ra sao?

Nếu hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án sẽ thi hành ra sao?

Theo luật sư, nếu Hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án hình sự sơ thẩm sẽ chính thức có hiệu lực pháp luật sau khi kết thúc thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án…
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động