Hoa hậu trả lời ứng xử
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênĐêm thi chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 3-10 nhưng trước đó ban tổ chức đã thực hiện 40 clip phỏng vấn ngắn 40 thí sinh, mỗi clip dài từ 1 đến 2 phút. Trong phần phỏng vấn đó, các người đẹp trả lời ba câu hỏi được đặt ra, trong đó, câu hỏi cuối khá thách đố, giúp các thí sinh bộc lộ được cá tính và trí tưởng tượng của mình: "Nếu phải ví mình là một loài động vật, bạn nghĩ tính cách mình giống con vật nào và tại sao?". Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã trả lời nếu ví mình là một con vật thì cô ví mình là con chó vì chó là loài động vật thông minh, trung thành, nhạy bén và tình cảm. Cô cũng kêu gọi mọi người hãy cùng bảo vệ các loài động vật.

Sau khi xuất hiện trên mạng, phần trả lời của thí sinh Nam Em nhanh chóng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Có ý kiến cho rằng câu trả lời này khá dễ thương, bộc lộ tính cách thẳng thắn của người đẹp đến từ miền Tây. Nhưng cũng có người bày tỏ sự bất ngờ vì sự thật thà của Nam Em. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến chê cách nói chuyện của Nam Em vì dù sao cô cũng là hoa khôi của một cuộc thi sắc đẹp, đã từng va chạm với phần thi ứng xử quan trọng mà lại trả lời có phần “ngô nghê” như vậy. Nhiều người còn nhận xét cách trả lời 3 câu hỏi của cô giống như đang dẫn chương trình thời sự, lại khá điệu đà, nhấn nhá khiến họ không mấy thiện cảm.
Khi bị cư dân mạng phản ứng, Nam Em cho biết: “Khi mà biết tin cộng đồng mạng chia sẻ clip của Nam Em và cũng có những ý kiến trái chiều từ mọi người Nam Em cũng hơi buồn. Nhưng có lẽ do mọi người chưa hiểu mình nên có những từ ngữ đánh giá về cách trả lời hơi cay nghiệt".
"Thật sự khi được đặt 3 câu hỏi mình trả lời thật theo những suy nghĩ của bản thân. Trước đây, Nam Em có từng làm MC thời sự nên khi mà đặt vào hoàn cảnh đó cũng khó để Nam Em có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Lúc đó Nam Em chỉ nghĩ đơn giản là mình đang trả lời một vấn đề mang tính thời sự thì bản thân mình phải nghiêm túc và chú ý về phần diễn đạt. Mà Nam Em lại là học viên thanh nhạc nữa nên đôi khi cách nói chuyện hơi điệu đà, nhấn nhá trong cách phát âm. Có lẽ chính vì vậy mà mọi người hiểu nhầm và qua đây Nam Em cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc phát âm và trò chuyện sau này”, Nam Em chia sẻ. Còn về câu trả lời ví mình với con vật, người đẹp 9X giải thích: "Tôi nghĩ rằng ở câu hỏi này nếu mà ban giám khảo và công chúng có đánh giá tôi thấp đi nữa thì tôi cũng chịu. Vì ở câu hỏi này, phần quan trọng là nghiêng về tính cách. Mà chính bản thân chúng ta cũng là một loài động vật bậc cao. Cho nên tôi vẫn không hối hận khi đã chọn nó. Chỉ đơn giản là nó hội đủ những yếu tố:" trung thành, thông minh, năng động, nhạy bén, tình cảm".
Trước đó, lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng đã từng chứng kiến nhiều thí sinh có câu trả lời khiến khán giả “dở khóc dở cười” như thí sinh Vũ Thúy Vy, đến từ tỉnh Tiền Giang, dự thi Hoa hậu Việt Nam 1999 nhận được câu hỏi: "Hãy giới thiệu bản thân và quê hương mình". Thúy Vy khá tự nhiên, trả lời trôi chảy nhưng nội dung câu trả lời lại khiến khán giả phải “bật cười”. Cô nói: "Em tên là Vũ Thúy Vy. Đó là cái tên mà bố em đã đặt cho em. Có lẽ là do mẹ em có tên là Thúy Anh và nó tượng trưng cho một loài cỏ thơm. Cho nên, bố em muốn em là một bông hoa. Thế nhưng em lại thích bay hơn, đúng ra, chắc có lẽ em là chim. Vì thế, em đã chọn trường Hàng không”. Trả lời về quê hương mình thì Thúy Vy cho hay: “Em đến từ tỉnh Tiền Giang. Nó không sầm uất như TP, nhưng rất êm đềm bên dòng sông Tiền. Nếu có dịp, mời các bạn tới thăm TP Mỹ Tho.
Thành phố Mỹ Tho thì có các điểm du lịch như Cồn Thới Sơn, Cồn Phụng, Cồn Rồng. Ở đó các bạn có thể thưởng ngoạn phong cảnh cây nhà lá vườn…
Đó chỉ là quê hương của mẹ em thôi! Em còn 1 quê hương nữa, đó là quê hương của bố em. Vịnh Hạ Long là 1 danh lam thắng cảnh rất lớn của nước ta. Quảng Ninh có 1 mỏ than rất lớn!
Các bạn có hỏi mình là yêu Mỹ Tho hay Quảng Ninh hơn thì mình sẽ nói là mình yêu cả 2 bằng nhau. Em xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái tâm sự của em!”. Hay như thí sinh Nguyễn Thị Hiền trong cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2014, nói ngọng chứ “l” và “n” trong phần thi ứng xử cũng khiến phần thi của cô không được đánh giá cao.
Gần đây nhất, tân hoa hậu Ý Alice Sabatini khi nhận được câu hỏi muốn sống vào thời kỳ nào trong lịch sử, cô đã “vô tư” trả lời là năm 1942. Cô làm các giám khảo và khán giả ngạc nhiên bởi đó là thời kỳ Thế chiến thứ hai. Giải thích cho câu trả lời có phần khó hiểu và bất ngờ này, người đẹp cho biết: “Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy cuộc sống trong Thế chiến thứ hai như trong những trang sách tôi được học. Tôi muốn được sống thời chiến. Tôi là phụ nữ nên sẽ không phải gia nhập quân đội và chọn lựa cách ở nhà với nỗi sợ hãi riêng”. Câu trả lời “hớ” của tân hoa hậu nhận được những tràng cười của khán giả. Ngay sau đó, cô bị cư dân mạng chế ảnh xuất hiện ở những vùng bom đạn của Thế chiến II. Hơn nữa, cô còn bị đánh giá là có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng trí tuệ lại rỗng tuếch vì Thế chiến II là thời gian đau thương mà người dân nước Ý muốn quên đi nhất.
Phần thi trả lời ứng xử có vai trò quan trọng trong việc tìm ra người đẹp dại diện cho nhan sắc, trí tuệ của cả một đất nước nên mỗi lời nói, hành động của các người đẹp đều bị chú ý, đưa lên bàn cân để so sánh. Thế nên, các người đẹp trước khi đến với cuộc thi nhan sắc không chỉ rèn luyện để có hình thể đẹp, một nhan sắc rạng rỡ mà quan trọng hơn các thí sinh phải có một tâm hồn đẹp, luôn trau dồi kiến thức, học vấn và sự khéo léo để không bị lạc lõng với cuộc thi và cũng để mình tỏa sáng một cách xứng đáng và thuyết phục nhất. Các thí sinh đều có quyền nói lên những suy nghĩ, quan điểm của mình nhưng nếu họ không biết chọn cách diễn đạt thông minh, khéo léo sẽ khiến người khác hiểu nhầm và câu trả lời sẽ không đạt được sự tròn trịa về nội dung, kéo theo bị dư luận đánh giá về tư tưởng và nhận thức. Con đường đi đến ngôi vị cao nhất không đơn giản bởi vương miện chỉ có một nhưng con đường đi vào lòng công chúng lại rất rộng mở nếu như các người đẹp tỏa sáng bằng tài năng và bản lĩnh của mình. Sự yêu mến, trân trọng từ công chúng mới là những vương miện rực rỡ và bền vững nhất.
Hồng Giang
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






