Gói ghém yêu thương, trao gửi nghĩa tình mùa xuân
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênThêm nhiều ấm áp xuân…
Nhiều năm gần đây, với tấm lòng sẻ chia, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội lại cùng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Pháp luật & Xã hội chuẩn bị hững món quà tết trao gửi tới nhiều mảnh đời còn nhiều khó khăn. Năm nay, đồng chí Nguyễn Văn Bình, nguyên Tổng biên tập báo không trực tiếp ghé thăm trung tâm nhưng ông chu đáo chuẩn bị nhiều phần quà tết dành tặng cho những số phận kém may mắn.
Trong tiếng nhạc rộn ràng của bài hát có giai điệu “Xuân xuân ơi, xuân đã về”, bệnh nhân Vỹ - đã xấp xỉ gần 40 tuổi đứng lên vỗ tay và đung đưa theo điệu nhạc, anh Vỹ từ lúc thấy đoàn công tác của Báo Pháp luật và Xã hội chuyển những gói quà vào trung tâm cứ vỗ tay và reo vui không ngừng. Anh Tô Văn Thật, Phó giám đốc Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội cười bảo: Tâm hồn họ cứ như những đứa trẻ vậy đó, trong số 92 hoàn cảnh được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, người lớn tuổi nhất 53 tuổi, người ít tuổi nhất cũng vào tuổi 25, nhưng tất cả đều mang tâm hồn trẻ thơ.
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân Khánh, Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội cùng cán bộ, phóng viên Báo trao tặng những phần quà đến những hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội (Ảnh: Khánh Huy) |
Ít ra, những người biết vui khi nhận được quà Tết còn may mắn hơn rất nhiều những người mà thể trạng thực sự yếu đuối, bản thân họ bị di chứng rất nặng từ chất độc da cam, không thể vận động, không thể nhận biết được vui, buồn… Họ là những hoàn cảnh nặng nhất trong số hơn 6000 nạn nhân bị ảnh hưởng, di chứng từ chất độc da cam của TP Hà Nội. Và như thế, công việc chăm sóc đều được các cán bộ, nhân viên tại trung tâm thực hiện kỹ lưỡng từng khâu nhỏ nhất: Thức ăn cắt nhỏ, bệnh nhân nào quá khó ăn phải xay nhuyễn, thay rửa, vệ sinh hàng ngày…
Cũng có những người, tết đến, xuân về được gia đình đến đón, nhưng cũng có những hoàn cảnh không thể về đón tết cùng người thân, bởi bố mẹ họ đã già, khó chăm sóc con trong điều kiện bình thường khi không có thuốc điều trị hỗ trợ, và khó đảm bảo được an toàn cho bản thân.
![]() |
| Nhiều năm trở lại đây, với sự tin tưởng đồng hành của hàng triệu độc giả, với tấm lòng tình nghĩa của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo, những chuyến xe chở quà tết, chứa đựng tình cảm yêu thương, sự sẻ chia vẫn đều đều lăn bánh đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn (Ảnh: Khánh Huy). |
Chúng tôi có gặp được gia đình ông Đặng Đình Đẩu, huyện Hứng Hòa, TP Hà Nội, có con gái là Đặng Thị Lý hiện đang là một trong những người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, ông Đẩu tâm sự: “Con gái tôi được vào trung tâm từ tháng 6-2019, tôi có lúc thương và nhớ con, một tháng lên thăm hai lần, mua cho con đồng quà tấm bánh, nhưng chúng tôi đã già yếu quá để chăm được con ở nhà. Từ khi gửi con vào Trung tâm, chúng tôi rất yên tâm, con được chăm sóc tận tình, mỗi dịp gia đình có việc, chúng tôi lên đón con về nhà đôi ba ngày, rồi lại chở con lên, mà cháu cũng thích ở trung tâm, có lúc, đến đón con, nghe được cháu chào “ba ơi” mà tôi rớt nước mắt, nhiều năm ở nhà, với trạng thái sức khỏe tâm thần không ổn định, cháu còn không biết tôi là ai”.
Trước khi về nhà đón tết, chị Đặng Thị Lý vẫn kịp nhận phần quà của Báo Pháp luật và Xã hội, chị vui vẻ chụp ảnh chung với mọi người, và vòng tay ôm phần quà vào lòng, chạy về phía bố để cùng về nhà đón xuân mới.
|
Nhưng có nhiều bệnh nhân không thể về nhà như chị Lý. Họ ở lại đón tết ở Trung tâm, với những người ở lại, Trung tâm hết sức chú ý về công tác chuẩn bị Tết và tạo không khí đón xuân cho họ. Anh Tô Văn Thật tâm sự: Bình thường, chăm sóc sức khỏe cho các hoàn cảnh tại đây chúng tôi đã rất cẩn thận, nhưng dịp tết đến lại cẩn thận nhiều hơn: Từ khâu đảm bảo sức khỏe, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đều phải lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng có tổ chức các trò chơi, những hoạt động tập thể phù hợp để mọi người có thể tham gia được, vì chúng tôi biết rằng, với họ, trung tâm là nhà, chứ không chỉ là một nơi nương náu. Với tấm lòng quan tâm, chia sẻ của cả nước, trong đó có Báo Pháp luật và Xã hội, chúng tôi tin rằng, các hoàn cảnh sống ở đây đã có thêm những phần quà mùa xuân vừa có ý nghĩa thực tế, vừa lớn lao về tinh thần, để họ được đón một cái tết sum vầy thực sự.
|
Ông Nguyễn Xuân Khánh, Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội chia sẻ: Theo thông lệ mỗi dịp Tết đến xuân về, truyền thống của Báo Pháp luật và Xã hội là luôn hướng tới những cảnh đời còn khó khăn và kém may mắn, thông qua các tổ chức chính trị xã hội của Báo như công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội… chúng tôi đã kết nối được các nhà hảo tâm, cũng là bạn đọc của báo và các cán bộ, phóng viên, nhân viên báo có tấm lòng, gửi những phần quà tết gửi đến những hoàn cảnh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, hi vọng những phần quà này sẽ giúp các hoàn cảnh đang được chăm sóc tại đây vơi bớt khó khăn, có thêm những ấm áp để đón một cái tết thêm những niềm vui.
… Thêm nhiều hơn những hi vọng
Chia tay Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, chuyến xe đem theo những phần quà xuân của Báo pháp luật và Xã hội đến với cơ sở cai nghiện ma túy số 2, nơi đây đang song song làm hai nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện và nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em nhiễm HIV/AIDS.
![]() |
| Những phần quà được trao tận tay các em nhỏ (Ảnh: Khánh Huy) |
70 em đang được nuôi dưỡng tại trung tâm vừa sau giờ ăn trưa rất bất ngờ và vui mừng khi được trao tận tay quà mừng tuổi, cũng như gói quà chứa đựng sự quan tâm, thương yêu của Báo Pháp luật và Xã hội gửi đến các em.
Cô Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số hai hỏi:
- Các con có thích quà không?
- Có ạ - Lời đáp đồng thanh vang lên
- Các con có muốn nói thêm gì nữa không?
- Chúng con cảm ơn ạ!
Chỉ mấy lời ngắn gọn, nhưng giữa tiết trời lạnh giá mùa cuối năm, lòng mỗi chúng tôi như được thắp thêm một ngọn lửa ấm.
Cô Nguyễn Thị Thanh tâm sự: Với các con ở đây, chúng tôi vừa là thầy cô, vừa là cha mẹ, các con có nhiều lứa tuổi, trẻ mấy tháng cũng có, trẻ đã học đến cấp 3 ba và học nghề cũng có. Khi nuôi dưỡng các con, chúng tôi không quản khó khăn, vất vả, và thực tế là khó khăn nào cũng sẽ qua, vất vả cùng chia sẻ thì sẽ vơi bớt, nhưng điều bao lâu nay chúng tôi trăn trở là cơ hội hòa nhập của các con còn ít. Có những lúc, các con cũng nghe được không ít những gièm pha, chúng tôi vừa động viên các con, vừa giúp các con hiểu được về thông tin bệnh, nhưng đôi lúc không khỏi tránh được sự chạnh lòng. Thương các con, chúng tôi cũng tổ chức các buổi tuyên truyền về bệnh để giúp các con hòa nhập tốt hơn, tuy nhiên chúng tôi biết rằng, có những rào cản và phải lâu nữa, chúng ta mới bước qua được.
|
Nhưng mỗi lần đón một đoàn từ thiện đến với cơ sở, trong đó có đoàn trao tặng quà tết của Báo Pháp luật và Xã hội, chúng tôi được động viên nhiều hơn, rằng thật sự vẫn có những sự sẻ chia, quan tâm thực sự đến các con, hiểu cho công việc của chúng tôi, đó là nguồn cổ vũ cả thầy cô và các trò, không chỉ trong dịp Tết, mà cả những tháng ngày sắp tới, để chúng tôi sống tốt hơn, để các con có thêm yêu thương, sự hi vọng vào những thời gian sống tươi đẹp phía trước.
|
Trời chiều vẫn sệt mưa bụi xuân, chuyến xe mang yêu thương đi và trở về vẫn còn nhiều nghĩ suy và trăn trở. Rằng ở ngoài kia, với cuộc sống nhiều hoàn cảnh, nhiều câu chuyện này, yêu thương gửi đi chưa bao giờ là đủ, nhưng yêu thương cho đi luôn có những ấm áp nhận về. Sẽ còn thêm những chuyến xe như thế nữa của Báo Pháp luật và Xã hội, cùng đồng hành, chở yêu thương đến với những hoàn cảnh còn kém may mắn trên khắp cả nước, gói ghém trong đó sự quan tâm, những tấm lòng thơm thảo thực thà… bởi yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi …
| Báo Pháp luật và Xã hội xin được gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm từ: Tổng Cty vận tải Hà Nội, Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, Cty cổ phần sữa TH true milk, Văn phòng Công chứng Trà Giang, Luật sư Nguyễn Minh Long - Cty Luật Dragon, Cty Bình Anh… và các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc gửi trao những phần quà nghĩa tình đến Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại













