Chủ nhật 21/12/2025 04:26

Giải VĐQG Ý-SERIE A

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH)-Cả 2 đội bóng thành Milan (tên tiếng Ý là Milano) nối nhau bại trận trong vòng đấu cuối tuần qua để rồi cùng nhau tiếp tục “chìm” ở khu vực nửa dưới bảng xếp hạng.

Chỉ vừa mới cách nay vài tháng, họ còn là 2 ứng cử viên chạy đua song mã tới ngôi vô địch nước Ý 2010-2011, vậy mà...

Chuyện gì đã đến với Inter Milan và AC Milan?

Pháp luật & Xã hội từng có bài viết phân tích về thất bại của Inter Milan dưới sự dẫn dắt của HLV Gasperini ở giai đoạn chuẩn bị và các trận đầu mùa giải. Trong đó, kể từ sau khi “người đặc biệt” Jose Mourinho ra đi, có vẻ như chiếc ghế HLV trưởng của Inter Milan trở nên “nóng” nhất tại Serie A. Lần lượt Rafael Benitez, Leonardo rồi tới Gasperini lần lượt “bay” chức...


Chủ tịch Massimo Moratti


Có lẽ không ngoa khi nói rằng vấn đề của Inter Milan xuất phát từ chính “thượng tầng”, nơi “bố già” Massimo Moratti thỉnh thoảng lại đưa ra những quyết định trái khoáy khiến người ta phải ngỡ ngàng. Một trong những sai lầm lớn và nghiêm trọng nhất Moratti chính là giao chức “thuyền trưởng” của con tàu lớn chuẩn bị ra đại dương cho một người vốn chỉ điều khiển những chiếc thuyền, bè nho nhỏ trên sông ngòi. Không đủ cái tầm cần thiết, Gasperini rất dễ choáng ngợp trước dàn “siêu sao” của Inter Milan, những người sẽ là học trò mới của ông. Dĩ nhiên, lẽ thường một người không đủ năng lực làm một công việc gì đó thường có 2 thiên hướng sai lầm. Một là, anh ta cố gắng tỏ cái uy quyền của mình với cấp dưới một cách khiên cưỡng hòng lấp liếm cho cái yếu, cái thiếu và cái sai của mình. Hai là, anh ta tỏ ra quy lụy và “nhũn chi chi” trước các ngôi sao cấp dưới. Cả 2 cách (đối lập nhau) trên đều là những sai lầm khiến mâu thuẫn mau chóng xuất hiện và trở thành ngọn lửa thiêu cháy động lực đích thực của cả đôi bên.

HLV Gasperini

Sa thải Gasperini sau bước khởi đầu tệ hại ở mùa giải mới có thể xem như một cách thừa nhận sai lầm của Moratti. Dù sao muộn còn hơn không, nhất là khi Serie A chỉ vừa mới bắt đầu (thi đấu muộn nhất trong các giải nhà nghề tại châu Âu, cộng thêm 1 tuần nghỉ vì bị các CLB “đình công). Sự trở lại của Claudio Ranieri cũng được đón nhận sẽ đem lại hiệu ứng tích cực hơn cho Inter. Hai chiến thắng liên tiếp trước Bologna (Serie A) và CSKA Moskva tại đấu trường Champions League có vẻ là một dấu hiệu tích cực. Nhưng trận thua bẽ mặt 0-3 ngay trên sân nhà trước Napoli vừa qua đã xóa nhòa cái hy vọng vừa mới nhen lên ấy. Ranieri dĩ nhiên sẽ viện cớ chiếc thẻ đỏ của Joel Obi và quả penalty “đáng ngờ” ở phút 43 đã khiến cho đấu pháp của ông bị đổ vỡ. Nhưng có một thực tế không thể chối cãi: chính đội khách Napoli lại chiếm ưu thế rõ rệt về thời gian kiểm soát bóng (59%) cũng như số lần dứt điểm (14 so với 10 của Inter). Rõ ràng, Inter Milan vẫn chưa hề tìm lại được sự ổn định cần thiết dưới bàn tay của Ranieri... Thua trận thứ 3 kể từ đầu giải, Inter Milan tiếp tục lặn ngụp ở nhóm cuối (17/20 đội) với vỏn vẹn 4 điểm có được sau 5 vòng đấu.


HLV Ranieri

Một ngày sau thất bại tủi hổ của Inter, tới lượt AC Milan gục ngã trước “bà đầm già” Juventus. Hai bàn thắng của Marchisio ở những phút cuối đã buộc các nhà ĐKVĐ phải đón nhận trận thua thứ 2 sau 5 trận (thắng 1, hòa 2 trận còn lại). Tuy nhiên, mọi thứ quá rõ ràng: Juventus chơi hay hơn AC Milan rất nhiều, nên họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Hai nhân vật chính của Milan - HLV Allegri và tiền đạo Ibrahimovic cùng mau mắn thừa nhận: “Họ chơi hay hơn hẳn chúng tôi và xứng đáng chiến thắng”. Ông thẳng thắn chỉ ra rằng các học trò của mình đã vừa thể hiện phong độ kém cỏi, vừa không thực hiện đúng đấu pháp đề ra. Nhưng còn một thực tế dẫn tới hệ quả ấy: Juventus đã thể hiện sự vượt trội về mọi mặt. Khi Milan vắng nhiều trụ cột, đáng kể nhất là Pato và Robinho, Ibrahimovic trở nên quá lẻ loi trên hàng tấn công và gần như không thể gây được khó khăn nhiều cho hàng thủ được tổ chức rất tốt của đối thủ. Trong khi ấy, hàng công của đội chủ nhà lại chơi rất hay, tạo thế hoàn toàn áp đảo và liên tục tung ra những cú dứt điểm. Hai bàn thắng trong số 7 lần hướng đúng khung thành là quá ít so với 20 lần “bắn phá” đối phương.

Nỗi buồn của các cầu thủ AC Milan

Nguyên nhân chính dẫn tới sự sa sút của Milan (mới có 5 điểm sau 5 trận) cho tới thời điểm này được chỉ ra là sự chủ quan trong công tác chuẩn bị nhân sự. Chỉ có một vài sự bổ sung lực lượng với những cái tên ít người biết tới, Milan rõ ràng đã không thể cho thấy nỗ lực để bảo vệ ngôi vô địch mà họ đã phải rất vất vả mới giành được mùa trước. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đội hình ở trận gặp Juve, thì rõ ràng Milan không hề kém cạnh đối thủ của mình. Vậy thì phải chăng họ đã gặp trục trặc trong cách tính toán, chuẩn bị trước mùa giải? Chưa rõ thực chất là gì, nhưng với người hâm mộ AC Milan thì họ vẫn chờ đợi đội bóng của mình có thể vượt qua khó khăn khi các ngôi sao bị chấn thương trở lại.

“Đồng khởi”

Sự trở lại của Juventus trong vai trò một ứng cử viên vô địch không khiến ai ngạc nhiên. Nhưng việc hàng loạt đội bóng bấy lâu ít được đánh giá cao góp mặt ở tốp đầu của giải như Udinese (cùng 11 điểm như đội đầu bảng Juventus), Napoli, Palermo và Cagliari (cùng 10đ) lại xứng đáng được xem như hiện tượng tại Serie A mùa này.

Ấn tượng nhất chính là Napoli, đội bóng từng một thời nổi đình nổi đám dưới thời của Diego Maradona. Không những chơi rất ổn định tại đấu trường trong nước, trong đó đánh bại cả 2 “ông lớn” thành Milan, Napoli còn đang chơi rất thuyết phục ở Champions League với vị trí thứ 2 tạm thời tại bảng A, chỉ sau Bayern Munich. Sự vươn lên của Udinese cũng xứng đáng được ghi nhận khi họ vẫn giữ thành tích bất bại sau 5 trận. Điều đáng nói ở chỗ, cả 3 trận thắng của Udinese cùng với tỷ số 2-0, và bàn thua duy nhất tới thời điểm này xảy ra khi họ cầm hòa AC Milan 1-1 ngay tại sân đối phương.

Các cầu thủ Napoli ăn mừng sau trận thắng trước Inter Milan

Palermo là đội gây “sốc” đầu tiên tại giải năm nay với chiến thắng 4-3 trước Inter Milan ngay trong ngày khai mạc giải. Lối chơi phòng ngự phản công của đội bóng nhỏ bé này hóa ra lại chính là “khắc tinh” đối với những đối thủ được cho là mạnh nhưng không đảm bảo sức mạnh thực chất ở hàng thủ. Inter Milan đã phải trả giá khi đẩy cao đội hình tấn công rồi hở “sườn”. Trận thua duy nhất của họ là trên sân đối phương (Atalanta), với tỷ số sát nút. Chừng ấy quá đủ để thấy Palermo hoàn toàn có thể tiếp tục tạo nên những bất ngờ thú vị nữa trong tiến trình giải.

Cuối cùng là Cagliari, đội cũng tạo nên một bất ngờ thú vị ở vòng đầu khi hạ gục “ông lớn” AS Roma ngay tại sân đối phương. Chính bởi trận thua này mà dù rất cố gắng vực dậy tinh thần toàn độ và đạt những kết quả khá sau đó, AS Roma vẫn đành tạm chấp nhận vị trí thứ 6.

Trong các cuộc đấu thể thao, nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người khác. Việc cả 2 đội dẫn đầu Serie A cùng đang lặn ngụp ở nửa dưới bảng xếp hạng có thể khiến người hâm mộ thành Milano buồn lòng, nhưng lại đang khiến biết bao người yêu bóng đá khác của các đội bóng nhỏ phơi phới niềm tin. Hãy cùng chờ xem rồi đây bản lĩnh của các ông lớn có giúp AC Milan và Inter Milan chống trả được sự “đồng khởi” của các đội bóng “chiếu dưới” để tìm lại vị thế của mình hay không?

PHAN AN


Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động