Động lực của cô gái trẻ vươn lên sau vấp ngã cuộc đời
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Phạm nhân Phạm Thị Hạnh đang từng ngày nỗ lực chuộc lại lỗi lầm và khẳng định sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng trên hành trình trở về... |
Đánh đổi thanh xuân bằng 1 gói ma túy
Đang thi hành bản án 18 năm tù vì ma túy, phạm nhân Phạm Thị Hạnh, SN 1988, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh kể cuộc đời mình như đã chấm hết. Bởi ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, khi bạn bè cùng trang lứa học tập, có công ăn việc làm ổn định và xây dựng gia đình, mái ấm hạnh phúc thì cô lại đánh đổi nó bằng những năm tháng trong trại cải tạo.
Sinh ra trong gia đình có hai chị em gái, bố mẹ làm công nhân mỏ nên dù cuộc sống có khó khăn, nhưng họ vẫn cố gắng lo cho 2 chị em Hạnh ăn học. Đổi lại tình thương yêu bao la của gia đình, Hạnh lại chỉ học đến lớp 10. Nghỉ học, Hạnh làm phụ giúp quán ăn hay giúp việc theo giờ.
Hạnh bảo rằng, thời điểm đó, do nhỏ tuổi nên thu nhập của cô cũng bấp bênh, được 2-3 triệu/ tháng. Nhưng đồng lương đó cũng có thể đỡ đần, giúp đỡ gia đình phần nào có thể. Định bụng làm một thời gian, tích cóp lấy ít tiền rồi sẽ học lấy cái nghề, cho có công ăn việc làm ổn định. Song ước mơ chưa thực hiện được thì bản thân cô đã bị nhóm bạn xấu rủ rê kéo vào tù tội.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 11g ngày 13-1-2014, Đỗ Thị Lài cùng với Hoàng Khắc Toàn từ Móng Cái sang Trung Quốc mua ma túy về bán kiếm lời. Lài và Toàn đến nhà Nam ở Đông Hưng, Trung Quốc chơi. Nam nhờ Lài mua 1000 viên ma túy. Sau đó Lài và Toàn đến gặp A Sắt, Lài mua của A Sắt 3.595 viên ma túy; 490,61 gam Ketamine và 127,12 gam ma túy đá.
Đến khoảng 21g cùng ngày, tại phòng trọ của Lài, Toàn và Lài đang ngồi đếm thuốc lắc thì Sỹ đến, thì Phạm Thị Hạnh (bạn của Lài) đi chơi về, Lài nhờ Hạnh kiểm đếm ma túy cùng Lài và Toàn rồi Lài thuê Phạm Văn Sỹ vận chuyển ma túy đi Hải Phòng bán cho đối tượng Huy. Sỹ mang ma túy về nhà cho vào chiếc cặp kéo màu nâu và đón xe khách đi Hải Phòng. Khi xe chạy đến khu vực phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Sỹ bị cán bộ hải quan và CA kiểm tra chiếc cặp kéo thu giữ ma túy.
Sau khi giao ma túy cho Sỹ đi Hải Phòng bán cho Huy, Nam điện thoại cho Lài hẹn cho người đến nhận ma túy, Lài đưa Hạnh túi ma túy đi giao cho người của Nam. Với hành vi trên, Phạm Thị Hạnh đối diện với mức án 18 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”... “Cứ nghĩ là xách giúp chị ấy, vừa hài lòng chị lại vừa có tiền giúp đỡ gia đình. Chứ lúc đó bản thân em không nghĩ gì hơn, em không nghĩ mình sẽ bị bắt”, Hạnh chia sẻ.
Nỗ lực chuộc lại lỗi lầm
Về trại giam Tân Lập (Bộ Công an), phạm nhân Phạm Thị Hạnh lao động ở đội làm về hạt cườm. Hạnh bảo, ngày trước ở nhà cô từng làm nhiều việc khác nhau nên khi vào trại giam, được đính hạt cườm, làm những công việc liên quan đến nghệ thuật, cô cảm thấy thích thú và có động lực. Mỗi lần làm xong, nghiệm thu sản phẩm và ngắm nó, cô thấy cuộc đời bớt ngột ngạt hơn.
Nước da ngăm đen, dáng người cao, phạm nhân Phạm Thị Hạnh lấy được thiện cảm khi tiếp xúc với người đối diện. Cộng thêm năng khiếu về ca hát nên mỗi khi trại giam phát động các hoạt động bề nổi, văn hóa văn nghệ hay tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, cải tạo phạm nhân, Hạnh luôn nằm trong tốp được cán bộ tạo điều kiện cho tham dự đầu tiên. “Nhiều lần tham gia hoạt động, dù không được giải cao, nhưng em cũng thấy vui vì mình được cán bộ tạo điều kiện cho thử sức. Quan trọng hơn là chúng em có điều kiện tham gia văn hóa, văn nghệ, để vượt lên chính mình, quên đi những nỗi buồn của cuộc đời...”, Hạnh tâm sự
Phạm nhân Phạm Thị Hạnh bảo rằng, cuộc đời cô có nhiều thăng trầm và đôi lúc nhìn lại, cô thấy vừa trách, vừa thương thân mình. Tuy bố mẹ vất vả vẫn cố gắng để con được ăn học và có công ăn việc làm ổn định nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, báo hiếu bố mẹ. Nhưng cô đã không làm được điều đó, sau 9 tháng bị bắt thì bố Hạnh đã ra đi mãi mãi. “Em đau đớn khi phát hiện ra, vì một phần bố suy nghĩ về em. Giờ ở nhà còn mỗi mẹ em, chị gái lập gia đình cách nhà xa nên thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Em lại rơi vào hoàn cảnh này, mẹ lại vất vả nuôi em”, nói rồi Hạnh bỏ lửng câu.
Hơn 7 năm cải tạo trong trại giam, phạm nhân Phạm Thị Hạnh bảo rằng mình đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ những ngày đầu buồn tủi, trống trải trong lòng khi trời về đêm. Nhắm mắt lại không thể nào ngủ được, nhưng được sự động viên của các phạm nhân cùng phòng và sự quan tâm của cán bộ trại giam mà Hạnh dần lấy lại tinh thần.
Đại tá Nguyến Khắc Chính, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Tân Lập cho biết, ở trại giam thường xuyên tổ chức các hoạt động bề nổi, để phạm nhân họ có điều kiện tham gia, nhằm mục đích động viên, khuyến khích các phạm nhân, nhất là nữ phạm nhân cố gắng vươn lên trong lao động, cải tạo để sớm được tái hòa nhập với cộng đồng. Qua các cuộc thi hay văn hóa văn nghệ còn mang lại cho các nữ phạm nhân niềm tin vào tương lai qua các tiểu phẩm.
Phạm nhân Phạm Thị Hạnh cũng vậy, trong hội thi về nội quy và nếp sống văn hóa trong trại giam, Hạnh vào vai một phạm nhân từng có quá khứ buồn và đang phải trả giá cho những ngày tháng lầm lỡ ấy. Được mẹ và gia đình vào thăm khiến cho Hạnh có thêm những động lực để cải tạo. Hạnh bảo rằng: “Qua tiểu phẩm “Làm lại cuộc đời” của đội em để nói lên nỗi lòng của bản thân, không chỉ lắng nghe tiếng lòng của những nữ phạm nhân như em đang từng ngày nỗ lực chuộc lại lỗi lầm mà còn khẳng định sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng trên hành trình trở về...”.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







