Thứ bảy 20/12/2025 04:46

Diễn viên Anh Tuấn nhớ về “cái tát” của NSND Hoàng Dũng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mới đây, nam diễn viên Anh Tuấn - người đảm nhận vai con trai ông Phương (NSND Hoàng Dũng đảm nhận phần 1, NSND Trung Anh đảm nhận phần 2 của phim "Trở về giữa yêu thương") đã có những chia sẻ đáng nhớ về phim, trong đó có kỷ niệm về "cái tát" của NSND Hoàng Dũng.

Anh Tuấn chia sẻ đóng phim truyền hình “Trở về giữa yêu thương”, anh hứng chịu đủ những cái tát của cả gia đình. Tình tiết mới nhất, nhân vật Toàn bị chị gái tát khiến Anh Tuấn nhớ đến "cái tát" của NSND Hoàng Dũng.

Diễn viên Anh Tuấn nhớ về “cái tát” của NSND Hoàng Dũng
Anh Tuấn - con trai ông Phương là người sĩ diện, không có chí tiến thủ, cầu thị

“Hôm nay có cảnh quay Toàn bị chị Thu tát, vậy là đủ hết cả nhà tát Toàn rồi. Mỗi phân đoạn đó phải quay khoảng 5-6 góc máy, cũng có nghĩa là tôi sẽ phải bị tát khoảng 5-6 lần để lấy được 1 cảnh Toàn bị tát. Đau! Trong cái đau ấy, tôi và cả ê-kíp phim đều nhớ tới cái tát của bố Phương dành cho Toàn. Nhớ tới NSND Hoàng Dũng!”, Anh Tuấn chia sẻ.

Diễn viên Anh Tuấn nhớ về “cái tát” của NSND Hoàng Dũng

NSND Hoàng Dũng đóng vai bố của nhân vật do Anh Tuấn, Hoa Thúy đảm nhận trong Trở về giữa yêu thương phần 1

Anh Tuấn chia sẻ mấy ngày qua, phim đã lên sóng, đã thay vai và sự mất mát, thiếu vắng NSND Hoàng Dũng là nỗi buồn mà anh và cả đoàn phim - những người luôn quý trọng cố nghệ sĩ phải cố gắng vượt qua, phải lấy đó làm động lực để tiếp tục hoàn thành bộ phim tốt nhất.

“Để hy vọng ở một nơi xa bố Hoàng Dũng vẫn có thể yên tâm như những gì mà bố đã hy vọng trong những ngày cuối đời. Ê-kíp làm phim, diễn viên cũ và đặc biệt là các diễn viên mới tham gia phần 2 là NSND Trung Anh và NSƯT Thanh Tú đang thực sự dành 300% tâm huyết, sức lực để tiếp tục thực hiện và hoàn thành bộ phim. Sáng 8h có mặt, lúc về nhà có thể đã là 2,3h sáng hôm sau.

Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và động viên từ khán giả. Đó là nguồn động lực tốt nhất để cả đoàn cố gắng”, Anh Tuấn kể về sự nỗ lực của đoàn làm phim sau khi thay 2 diễn viên (NSND Trung Anh đảm nhận vai của NSND Hoàng Dũng và NSƯT Thanh Tú đảm nhận vai của NSND Minh Hằng).

Diễn viên Anh Tuấn nhớ về “cái tát” của NSND Hoàng Dũng
Ánh mắt thất thần của ông Phương khi vợ chồng con trai ra ở riêng

"Trở về giữa yêu thương” xoay quanh nhân vật chính là ông Phương (NSND Hoàng Dũng), giám đốc một nhà xuất bản khá nghiêm túc, quan cách nhưng tốt bụng. Vợ mất sớm gà trống nuôi con, ông kỳ vọng vào hai đứa con tuy nhiên chính sự yêu thương đó khiến con cái luôn cảm thấy áp lực.

Hai đứa con của ông Thu (Hoa Thúy) và Toàn (Anh Tuấn) đều có cuộc sống riêng không hạnh phúc, trên bờ vực tan vỡ. Tưởng nghỉ hưu an nhàn, nhưng ông Phương vẫn phải lo cơm áo gạo tiền, đồng thời học cách hiểu và yêu thương con. Ban đầu, phim có tên “Ai rồi cũng già” nhưng sau được đổi tên thành “Trở về giữa yêu thương”.

Đơn vị sản xuất phim cho biết phần 2 vẫn do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, dự kiến có 37 tập, tiếp tục phát sóng vào 21g thứ 2 đến thứ 6 trên VTV1. Được biết ê - kíp phim đã xin phép ý kiến NSND Hoàng Dũng về việc mời NSND Trung Anh đảm nhận vai của ông khi sức khỏe của ông không thể tiếp tục đóng phần 2 của phim.

Câu chuyện ở phần 2 tập trung nhiều vào cặp vợ chồng Toàn (Anh Tuấn) và Yến (Việt Hoa). Ông Phương sẽ thay đổi tâm tính để thấu hiểu con cái nhiều hơn.

Diễn viên Anh Tuấn nhớ về “cái tát” của NSND Hoàng Dũng
Phần 2 của "Trở về giữa yêu thương" sẽ tập trung vào 2 vợ chồng Toàn và Yến

Những tập gần đây, nhân vật Toàn khiến khán giả "ngứa mắt" bởi cách hành xử mãi không chịu lớn và sự “bất tài vô dụng”. Là người đi làm thuê, bị sếp nổi cáu hay trách phạt là chuyện thường tình nhưng dường như ngay cả những áp lực nhỏ như vậy, Toàn cũng không chịu nổi.

"Động tí là chán, hơi tí là tự ái" nên Toàn thường thất bại trong công việc. Gần 30 tuổi nhưng Toàn không có lấy một công việc ổn định và không chứng tỏ được năng lực bản thân, thế nhưng anh luôn hành xử theo cách đầy tính "sĩ diện".

Đỉnh điểm là trong tập 38, vợ chồng Toàn vừa mới ra ở riêng đã gặp tiếp biến cố. Toàn đi làm về, sơ ý để xe dưới cầu thang khu tập thể mà không khóa. Sáng ra, Yến xuống đưa đồ mới hoảng hốt không thấy xe máy đâu.

Chạy vội lên gọi Toàn, cả hai vợ chồng xuống thì đúng là chiếc xe đã không cánh mà bay. Toàn thậm chí còn không nhớ nổi là mình có khóa xe hay không. Đây cũng chính là phương tiện duy nhất để vợ chồng Toàn đi giao hàng kiếm sống.

Bị vợ mắng, Toàn bỏ đi uống rượu với bạn, về còn say xỉn, lại bỏ đến nhà bố ngủ. Khi bị bố mắng làm đàn ông phải là trụ cột gia đình Toàn vẫn vô tư coi như không có chuyện gì. Những tập tiếp theo chắc chắn phim sẽ có thêm nhiều tình tiết thú vị, đặc biệt là khi người yêu cũ của Yến trở về. Anh này vẫn còn tình cảm với Yến và còn rất được lòng mẹ vợ Toàn.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động