Chuyện tình bí ẩn nữ hoàng đế duy nhất Trung Hoa
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNữ tài nhân làm đắm lòng Hoàng đế
Võ Tắc Thiên được đưa vào hậu cung năm 14 tuổi để hầu hạ Đường Thái Tông. Tuy mới 14 tuổi nhưng Võ Tắc Thiên rất quyến rũ, lại ăn nói trôi chảy, khéo léo nên vị vua háo sắc đời Đường vô cùng mê đắm. Thêm vào đó, Võ Tắc Thiên còn rất am hiểu “chuyện giường chiếu” nên đã nhanh chóng khiến cho ông vua già mê mẩn với những cuộc mây mưa cuồng nhiệt. Có thời gian, đêm nào Đường Thái Tông cũng bỏ mặc các cung nữ khác để tìm đến với mỹ nhân họ Võ này. Thời đó, bà được vua Đường Thái Tông phong cho làm Tài nhân, tức là một trong chín người thiếp cấp thứ 5. Thấy tên Võ Chiếu không đẹp, Đường Thái Tông đặt tên cho bà là Mị, có nghĩa là “duyên dáng, xinh đẹp”, và vì vậy còn được người Trung Quốc gọi là Võ Mị Nương.
Dù rất được vị vua này nuông chiều nhưng thời gian trong cung, bà đã gặp thái tử Lý Trị và có tình cảm lén lút với vị thái tử này trong suốt thời gian ấy. Sau này, khi vua Đường phát hiện, ông đã uất ức vô cùng nhưng lúc đó cũng chẳng thể làm gì được vì không còn nắm quyền hành trong tay. Khi Đường Thái Tông băng hà, Võ Tắc Thiên đã không phải chết theo nhà vua giống như các phi tần cung nữ khác nhờ sự tính toán trước. Khi Đường Thái Tông lâm trọng bệnh và nắm chắc cái chết trong tay, Võ Tắc Thiên đã khéo dùng lời ngon ngọt xin được cắt tóc đi tu, nhờ đó mà tránh được lệ phải chết theo vua. Trong những ngày tháng sống cô độc với thân phận ni cô tại ngôi chùa Cảm Nghiệp nằm chênh vênh trên một ngọn núi, Võ Tắc Thiên đã gặp chú tiểu 17 tuổi có tên Phùng Tiểu Bảo và có mối tình sâu đậm với người này. Sau này, khi đã về cung và trở thành hoàng đế, Võ Tắc Thiên vẫn không quên người tình đặc biệt này nên đã bày mưu mang Phùng Tiểu Bảo vào cung cấm với cái tên Hứa Hoài Nghĩa và trong danh phận là chú họ của bà. Ngoài Phùng Tiểu Bảo, Võ Tắc Thiên còn có mối tình với quan ngự y Thẩm Nam Liêu, người thường đến cung "massage" cho Hoàng hậu. Ngoài ra còn có vị đạo sĩ tên Minh Sùng Nghiễm, luôn luôn có mặt để thỏa mãn bà.
Sau thời gian ở chùa, Võ Tắc Thiên quay lại, cải giá với Lý Trị - người tình cũ và cũng là con trai của chồng cũ Đường Thái Tông. Lúc này Lý Trị đã lên ngôi hoàng đế với hiệu Đường Cao Tông. Đến khi Đường Cao Tông qua đời vì bạo bệnh, Võ Tắc Thiên độc bá triều chính, lên ngôi hoàng đế. Và cũng từ lúc đó, Võ Tắc Thiên phóng túng nghĩ đến thú chơi xác thịt để thỏa mãn bản năng của mình dù đã 61 tuổi. Bà hoàng này không ngừng tuyển chọn các mỹ nam, những người khỏe mạnh, khôi ngô và giỏi giang trong chuyện chăn gối để vào cung hầu hạ. Những cuộc ân ái thâu đêm suốt sáng, hết người này đến người khác, các mỹ nam trong cung có đêm phục vụ Võ Tắc Thiên, có đêm được nghỉ ngơi dưỡng sức, còn riêng vị nữ hoàng đế này thì không đêm nào có thể thiếu đàn ông.
Võ Tắc Thiên một mình chăm lo mọi việc và không tin vào ai. Và cũng từ khi nắm quyền lực trong tay, bà trở thành người đàn bà ghen tuông tàn độc. Giai thoại kể lại rằng, vào một ngày bà đi qua vườn thượng uyển, nhìn cỏ cây xơ xác, hoa không chịu nở, bà liền ngâm một bài thơ. Và ngay sau đêm đó, lạ thay, trăm hoa đua nở khoe sắc, thơm ngào ngạt. Bà thấy tự hào vì quyền lực của mình. Duy chỉ có một loài hoa là mẫu đơn không chịu nở nên Võ Tắc Thiên bực tức sai người nhổ hết loài hoa này, cho xuống tận Giang Nam. Câu chuyện trên thể hiện tính cách của người đàn bà này, hễ ai đẹp hơn là bà ta dùng thủ đoạn, lưu đầy, thậm chí là giết chết để mình là “đệ nhất mỹ nhân thiên hạ”.
Người bị Võ Tắc Thiên hạ thủ đầu tiên chính là hoàng hậu, người đã đưa bà vào cung để giúp hoàng hậu đánh đổ Tiêu Thục Phi. Sau khi thấy Võ Tắc Thiên không phải hạng vừa nên Tiêu Thục Phi và hoàng hậu liên thủ, chống lại bà. Nhưng thật không may, họ không thể làm mất đi sự sủng ái của nhà vua với bà và sau đó chính họ lại rơi vào cái bẫy do Võ Tắc Thiên giăng ra. Để hạ được hoàng hậu, Võ Tắc Thiên đã tự tay bóp chết con mình để vu oan cho hoàng hậu khi bà đến thăm. Và cũng vì thế, hoàng hậu bị phế bỏ, nhốt vào lãnh cung, Võ Tắc Thiên được phong làm hoàng hậu. Sau khi Tiêu Thục Phi bị nhốt, nhiều lần đi qua lãnh cung, hoàng thượng mủi lòng vào thăm. Thấy vậy, bà đã sai người chặt hết chân tay của Tiêu Thục Phi và nhốt vào trong chum rượu tới chết…
Khi đã ở tuổi gần 80, Võ Tắc Thiên vẫn chọn toàn những trai trẻ, sung mãn để thỏa mãn niềm khoái lạc thân xác. Có lẽ, trong lịch sử chưa có người phụ nữ nào 80 tuổi mà vẫn thường xuyên sử dụng hơn chục nam nhân khỏe mạnh chuyên phục vụ chuyện chăn gối như Võ Tắc Thiên.

Ảnh minh họa
Vì sao Võ Tắc Thiên kéo dài được tuổi “yêu”?
Khi Võ Tắc Thiên nhận ra các nhân tình kia đều lớn tuổi hơn bà ta, lập tức Võ Tắc Thiên "cải cách" chuyện phòng the, tìm ngay một tình nhân nhỏ tuổi hơn bà là Trương Xuân Tông, một chàng trai từng ăn nằm với Thái Bình Công Chúa - con bà. Và chỉ qua một đêm Võ Tắc Thiên thấy thỏa mãn hài lòng ngay với họ Trương. Nhưng vì Trương Xuân Tông đang là nhân tình với Thái Bình Công Chúa sợ người yêu ghen nên liền tiến cử Trương Dịch cho Võ Tắc Thiên, giới thiệu Trương Dịch cũng thuộc "cao thủ võ lâm" trong đường ân ái, dù vậy Võ Tắc Thiên vẫn không buông Trương Xuân Tông. Cả hai anh em họ Trương phải thi nhau cung phụng dục tình cho Võ Tắc Thiên.
Đã vậy Võ Tắc Thiên chưa đủ thỏa mãn, bà còn ra lệnh thần dân tiến cử thêm nam nhân khỏe mạnh, trong số có Liễu Lương Tân rất am tường chuyện phòng the, còn Vệ Trương Sử viết trong thư tự tiến cử khoe rằng mình khỏe mạnh hơn mọi nam nhân khác (hai người này được ghi trong sách "Cựu Đường Thư"), Võ Tắc Thiên đều cho vào cung để thưởng thức. Còn rất nhiều nhân vật được Võ Tắc Thiên ăn nằm.
Khi biết khả năng sinh lý đã giảm, Võ Tắc Thiên cho vời ngự y đến để nghiên cứu, tìm ra bài thuốc có tên là hồi xuân. Sau khi bào chế thành công thuốc hồi xuân, ngự y tâu rằng, uống xong chỉ chốc lát thái hậu có thể hưởng lạc thú tuổi thanh xuân. Từ đó, ngày nào Võ Tắc Thiên cũng dùng thuốc hồi xuân và hiệu quả là chuyện chăn gối của bà vẫn như ở tuổi 30.
Có giai thoại kể rằng, quan Thái thú Lã Cung Đại đã 70 tuổi nhưng chưa có con vì bất lực. Ông này đã dùng bài thuốc hồi xuân kể trên mà sinh được 3 con trai. Khi Lã Cung Đại không dùng nữa, vứt thuốc hồi xuân ra vườn có con gà trống chạy đến mổ ăn sạch, ăn xong liền đi tìm gà mái đạp ngay, vừa đạp vừa mổ gà mái. Con gà trống dính liền trên lưng gà mái mấy ngày không xuống, làm gà mái trọc cả đầu. Vì thế, thuốc hồi xuân còn có tên khác là thốc kê hoàn (thốc là trọc).
Ngoài bài thuốc hồi xuân, ngoại sử Trung Hoa cũng đồn đoán Võ Tắc Thiên sở dĩ “sung mãn” đến vậy còn nhờ bản năng ham muốn sẵn có được thừa hưởng từ gen di truyền. Mẹ ruột của Võ Tắc Thiên, bà Vinh Quốc phu nhân, sau này đổi lại làm Thái Nguyên Vương phi, dù đã 88 tuổi vẫn thường bắt những “người tình” trẻ đẹp phục vụ nhu cầu tình dục rất cao của mình. Trong lịch sử nhà Đường lưu lại, thì chính Vinh Quốc phu nhân là người đã gây ra vụ án loạn luân động trời, khi gian dâm cùng chính cháu ngoại của mình là Hạ Lan Mẫn…
| Võ Tắc Thiên là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, để lại nhiều tranh luận về công tội giữa các nhà sử học. Bà chính là người đã lập ra triều đại của riêng mình, nhà Võ Chu và cai trị dưới danh hiệu Thánh Thần Hoàng Đế từ năm 690 đến năm 705. Nói về Võ Tắc Thiên, có nhiều giai thoại. Tuy nhiên, cái tiếng “ác độc” và sự thông minh, tài trí thì không ai sánh bằng. Vì thế, bà được coi là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử. |
Minh Đạo
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






