Thứ bảy 20/12/2025 04:43

Cây viết trẻ Phan Ý Yên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Phan Ý Yên, tác giả nữ 8X mới ra mắt độc giả tập truyện ngắn "Người lớn cô đơn" do Đinh Tị books liên kết với NXB Văn học ấn hành.

Hơn hai trăm trang sách với những hoang hoải, trải nghiệm, đổ vỡ của một giọng văn dịu dàng, có chiều sâu. Câu chữ trong văn Phan Ý Yên khiến độc giả cảm giác muốn được "đắm chìm" để cảm nhận và đồng điệu.

PV báo PL&XH có cuộc trò chuyện với cây viết trẻ xung quanh đề tài này.



Phan Ý Yên đã "cập bến" văn chương với hai tác phẩm "Em là để yêu (Alphabooks) và Người lớn cô đơn (Đinh Tị books, NXB Văn học). Là một nhà văn trẻ, có nhan sắc và phong thái khá hiện đại. Đó có phải là một hình tượng người cầm bút chị muốn hướng đến những độc giả của mình?

Tôi không thích mọi người gọi tôi là nhà văn và nhìn tôi "xa xỉ" như thế. Tôi thích mọi người nhìn tôi như một người chia sẻ với độc giả những tâm tư, cảm xúc của mình. Hơi sến một chút (cười).

Những câu chuyện của chị viết dường như đều dành cho những người trẻ, đang tuổi yêu bởi hầu hết các truyện ngắn của chị đều đầy ắp những trải nghiệm khá tinh tế?

Đó là cảm nhận của riêng tôi vì tôi đã trải qua nhiều câu chuyện và có những bài học sâu sắc cho bản thân mình. Vì thế, ít nhiều cũng có một bộ phận độc giả đồng cảm được. Như chị nhận định là những người trẻ.


Một tác giả với lượng fan lên tới 5.000 friends, chị muốn hướng đến lượng độc giả yêu mến trên mạng của mình điều gì?

Tôi muốn độc giả trên fanpage của tôi biết rằng, Phan Ý Yên là một người bạn chia sẻ với họ, chứ không phải là một nhà văn.

Và tôi cũng muốn những độc giả thân thương ấy sẽ lớn dần cùng tôi trong từng câu chuyện và những note tôi viết hằng ngày trên facebook về những chia sẻ, trải nghiệm trong cuộc sống.

Chị trưởng thành từ tờ báo dành cho tuổi teen: 2!, 2! Đẹp, những truyện ngắn của chị luôn đèm đẹp và có chiều sâu từ câu chữ đến ý tứ. Là một người phụ nữ rất năng động trong cuộc sống, còn trong văn chương thì?

(Cười). Tôi là một cô gái đa nhân cách, bởi khi viết văn tôi được ở nhiều con người khác nhau, có nhiều ứng xử khác nhau với những nhân cách khác nhau, đa dạng. Những điều mà khi là con người thật ngoài đời, tôi chưa làm được thì khi viết lên câu chuyện, tôi sẽ điều chỉnh để biến những sự việc mình đã trải qua thành một trải nghiệm lí thú.

Với tập truyện ngắn: Em là để yêu và Người lớn cô đơn, có sự thay đổi khá lớn, chị nhận ra chứ?

Tôi thích Em là để yêu, vì lúc đó tôi viết đầy bản năng, không bị giới hạn bởi thuần túy, cảm xúc. Còn với tập truyện Người lớn cô đơn, thì chững chạc, tỉnh táo, đã vượt qua bản năng. Đó là một bước trưởng thành. Tuy nhiên, Người lớn cô đơn được tiết chế nhiều hơn. Là cô gái đi qua những trải nghiệm, nên có sự đằm thắm, tỉnh táo và chiêm nghiệm.

Nhưng dù chiêm nghiệm thế nào tôi vẫn thấy Phan Ý Yên là một cô gái sống trọn vẹn với chính tuổi trẻ của mình?

(Mỉm cười). Chị hiểu tôi rồi đấy. Khi yêu, tôi như một đứa trẻ, tôi không bao giờ trách người đàn ông của mình: Anh là phải thế này, anh là phải thế kia. Nhưng khi đọc văn của tôi, người yêu tôi sẽ thấy được điều gì và cần phải sống thế nào cho tốt hơn.

Hai tập truyện ngắn với nhiều câu chuyện gần gũi, sâu sắc và được độc giả đón nhận. Chị đã đủ tự tin để dấn thân vào tiểu thuyết, một con đường thử thách với nhiều người viết trẻ?

Tôi đang viết tiểu thuyết: Giữa buổi chiều rơi xuống một cơn mưa. Đã được ba chương rồi. Hi vọng với mỗi tác phẩm ra mắt, tôi sẽ cho độc giả thấy một Phan Ý Yên khác, bởi tôi là một cô gái đa nhân cách mà (cười).

Một vấn đề quan tâm của độc giả hơi ngoài lề nghiệp văn một chút, là một cô gái trẻ, đẹp, tự tin như Phan Ý Yên, chắc nhiều "vệ tinh" lắm. Chị có thể chia sẻ với độc giả về "người ấy" của mình?

Người yêu thì có thể có tới…ba người (cười). Nhưng chồng thì chỉ có một thôi. Vậy khi nào tôi kết hôn, tôi sẽ chia sẻ với độc giả về anh ấy sau nhé.

"... Mình muốn là một hòn đá vũ trụ. Một ngày đẹp trời rớt trúng màng não của ai đó. Và người ta sẽ không quay lưng bỏ đi. Ừ! Người ta sẽ luôn nhớ rằng đã hứa sẽ không quay lưng bỏ đi trước..." - Với những note giản dị xinh xắn này, Phan Ý Yên thường nhận được khoảng ba trăm chia sẻ của độc giả. Với một người cầm bút, đó thực sự là con số đáng nể.



Thủy Anna (Thực hiện)

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động