Cả nhà mất mạng bởi gã chồng có máu ghen tuông
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 14-7, CQCSĐT CA tỉnh Lạng Sơn cho hay, cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ vụ thảm án xảy ra tại thôn Minh Tiến, xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Trước đó, khoảng 20g ngày 7-7, CA xã Thiện Kỵ nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc chị Hứa Thị Bền, SN 1987 cùng con trai là Dương Văn Tú, SN 2010, đang trong tình trạng nguy kịch, nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.
Khi lực lượng CA xã Thiện Kỵ có mặt tại hiện trường thì cháu Tú đã tử vong, còn chị Bền được người dân đưa vào BV cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Tìm kiếm xung quanh, CA xã Thiện Kỵ cũng phát hiện Dương Văn Thọ, SN 1982, là chồng của chị Bền tử vong trong tư thế treo cổ tại một gốc cây trong vườn nhà. Qua quá trình điều tra xác minh, CQCA làm rõ, do mâu thuẫn gia đình, Dương Văn Thọ dùng dao tông chém nhiều nhát vào đầu vợ và con trai. Gây án xong, Thọ ra vườn cây sau nhà treo cổ tự vẫn.

Ảnh cưới của vợ chồng chị Bền.
Tiếp xúc với PV sau đám tang của vợ chồng con gái cùng đứa cháu ngoại, bà Lý Thị Tè, SN 1967, mẹ của chị Bền kể lại, trước hôm xảy ra vụ việc một ngày, bà gặp chị Bền nói chuyện và được chị cho biết, anh Thọ vô cớ giận vợ rồi xách ba lô bỏ đi khỏi nhà mấy hôm chưa về. Đến khoảng 18g45 ngày 7-7, con gái út của bà Tè nhận được điện thoại và tin nhắn của chị Bền với nội dung: “Tý mày vào ngủ với tao đi. Thằng Thọ nó bảo sẽ giết tao và con. Tao sợ đêm về nó đánh lắm”. Thấy chị Bền nói chuyện với giọng hốt hoảng, người con gái út đã kể lại sự việc cho bà Tè nghe. Trong bữa cơm tối, bà Tè nói lại sự việc của con gái với chồng nhưng đã bị chồng bà gạt đi và cho rằng, trong lúc giận nhau, Thọ chỉ dọa nạt chứ không dám hành động.
Theo lời bà Tè, lúc đầu bà cũng nghĩ đơn giản, nhưng sau bữa cơm tối, trong lòng cảm thấy bất an nên một mình bà cầm đèn pin, men theo đường mòn giữa rừng để đến nhà con gái. Thời điểm đó, trời mưa rất to, lại bị mất điện khiến trời tối đen như mực, đường sá đi lại khó khăn khiến bà càng thêm sốt ruột. Phải mất hơn 30 phút bà Tè mới đến được nhà con gái nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Khi bước vào đến thềm nhà, trong ánh đèn pin mờ mờ ảo ảo, bà Tè phát hiện thấy con gái và cháu trai đang nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương, thoi thóp thở khiến bà gần như ngất lịm.
Do nhà chị Bền ở nơi hoang vắng, xung quanh không có ai sinh sống, bà Tè chỉ biết ngồi gào khóc rồi gọi điện thoại về cho chồng để bảo thêm người đến hỗ trợ và thông báo cho CQCA. Khi mọi người đến nơi, cháu Tú đã tử vong, còn chị Bền lịm dần đi. Ngay sau đó, chị Bền đã được gia đình đưa ra trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển thẳng lên BVĐK tỉnh Lạng Sơn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, chị Bền đã tử vong tại BV vào khoảng 6g sáng hôm sau.
Theo tìm hiểu của PV, sau một thời gian quen biết, năm 2009, chị Bền kết hôn với Thọ và về sinh sống tại nhà chồng ở xã Bắc Ái, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn lại không phù hợp với công việc nên hai vợ chồng chị Bền quyết định chuyển về quê vợ lập nghiệp. Trước đây, chị Bền học trung cấp sư phạm nên đã xin vào giảng dạy ở trường mầm non Thiện Kỵ, sau đó được cử đi học nâng cao. Trước thời điểm bị sát hại, chị Bền vừa tốt nghiệp ĐH sư phạm mầm non hệ tại chức. Sau khi hai vợ chồng chuyển về xã Thiện Kỵ sinh sống, bố mẹ chị Bền đã mua cho hai vợ chồng một mảnh đất nằm sâu trong rừng và nhận thầu thêm một phần diện tích nữa để xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mấy năm đầu kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng thuận vợ thuận chồng cùng với sự chịu thương chịu khó của chị Bền, ngoài giờ giảng dạy trên lớp, chị Bền tranh thủ giúp đỡ chồng chăn nuôi nên kinh tế gia đình cũng bớt dần khó khăn.

Căn nhà, nơi Thọ sát hại vợ con và hung khí gây án. Ảnh: Q.Doanh
Theo lời bà Tè, từ lúc chị Bền đi học nâng cao nghiệp vụ và trình độ ở tỉnh Bắc Ninh, cuộc sống vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Do học ở xa nên cuối tuần chị Bền mới được về nhà thăm chồng con. Một mình Thọ ở nhà trông nom trang trại và chăm sóc cậu con nhỏ nên tính tình thay đổi, hay nghi kỵ, Thọ bắt đầu lao vào cờ bạc, rượu chè cùng nhóm bạn. “Trong lúc “chén chú chén anh”, những người bạn của Thọ lại buông lời khích bác rằng, con tôi càng ngày càng mặn mà, lại đi học suốt ngày như thế thì làm sao Thọ giữ được vợ. Nghe bạn bè nói vậy cùng với những mâu thuẫn vợ chồng xảy thời gian gần đây, máu ghen và tính đa nghi trong người Thọ nổi lên. Kể từ đó, mỗi khi vợ đi học về Thọ lại lôi ra tra khảo đủ điều, con gái tôi có giải thích như thế nào thì nó cũng bỏ ngoài tai. Vài lần nhìn thấy vợ nhắn tin, Thọ lại cho rằng vợ nhắn tin với nhân tình nên giằng lấy điện thoại để kiểm tra. Tuy nhiên, những lần đó, không có chuyện nhắn tin kiểu quan hệ ngoài vợ chồng”.
“Không chỉ vô cớ mắng chửi vợ mà nhiều lần rượu say, Thọ còn đánh vợ bầm tím. Thấy con buồn tủi và có nhiều vết thương trên người, gia đình tôi đã cố gặng hỏi nhưng vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, con gái tôi không dám hé răng nửa lời. Khoảng một tuần trước khi vụ việc đau lòng này xảy ra, con gái tôi bị Thọ đánh thâm tím mặt mày. Khi sang nhà chơi, tôi đã gặng hỏi nhưng Bền vẫn giấu gia đình mà chỉ nói là do bị ngã. Biết con nói dối, tôi động viên con thì Bền mới nức nở khóc và nói những vết thương đó là do bị chồng đánh. Vợ chồng tôi khuyên bảo Thọ nhưng chứng nào vẫn tật nấy, rồi sự việc đau lòng xảy ra... Con gái và cháu trai tôi có tội tình gì đâu, chỉ vì thói ghen tuông mù quáng và sự ích kỷ của Thọ mà nó nhẫn tâm ra tay tàn độc đến như vậy”, bà Tè chia sẻ.
Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






