Thứ năm 18/12/2025 02:15

Alessandro Nesta chia tay bóng đá Italia

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Vâng! cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, một tượng đài của sân San Siro Alessandro Nesta đã trải qua cả một thập kỉ gắn bó trong sắc áo đỏ - đen với rất nhiều chiến tích cùng Rossoneri.


Khi đôi chân đè nặng bởi tuổi tác, anh vừa chính thức đưa ra lời giã biệt với AC Milan sau mùa này.

Người lính già của thành Milan

Ở cái tuổi 36 để giữ được thể lực trong một môi trường đầy khắc nghiệt như bóng đá Italia là rất khó. Hợp đồng hiện tại của ngôi sao này sẽ hết hạn vào tháng Sáu tới song các nhà cựu vương nước Ý không còn muốn giữ anh lại ở thành Milano. Phương án chuyển sang khoác áo Juventus như người đồng đội cũ Pirlo cũng đã bị Nesta bác bỏ từ lâu và do đó, nhiều khả năng lão tướng ở hàng thủ này sẽ đến thi đấu tại giải VĐQG Mỹ MLS.

Phát biểu trước báo giới, cựu cầu thủ Lazio cho biết: “Bóng đá Italia và châu Âu đã trở nên quá nhanh đối với tình trạng hiện tại của tôi. Nếu cảm thấy không còn quá quan trọng, tôi thích ở nhà hơn. Tôi đã từng giành được nhiều danh hiệu trong quá khứ nhưng vì lòng tôn trọng đối với CLB và các đồng đội, tôi quyết định sẽ thử sức ở một đội bóng khác”. Kể từ ngày cập bến San Siro cách đây 10 năm, Nesta đã từng giúp Milan 2 lần đăng quang Serie A (năm 2004 và 2011), 2 lần giành ngôi vương ở Champions League (năm 2003 và 2007) cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

Bởi vậy, chia tay Rossoneri là một nỗi nuối tiếc thực sự đối với anh: “Chiếc cúp Champions League đầu tiên mà tôi từng giành được là kỉ niệm đẹp nhất tôi có với Milan (năm 2003). Tôi rời khỏi Milan trong nỗi thất vọng vì chúng tôi đã từng hi vọng sẽ đoạt được Scudetto năm nay, khi nó đã ở trong tầm tay Milan”.

Trước khi kết thúc buổi họp báo, trung vệ lừng danh của Azzurri cũng hé lộ về tương lai của mình: “Tôi chưa biết chính xác mình sẽ đến đâu bởi tôi chưa hề kí hợp đồng mới với CLB nào. Không tệ nếu đến thi đấu tại MLS và tạm thời bây giờ tôi cũng chưa có nhiều lời đề nghị”, Nesta chốt lại.

Ra đi hay có nghĩa là tạm biệt các Rossoneri, những người bạn thân, những kỷ niệm một thời của anh. Những phiên bản theo tỉ lệ thật của các danh hiệu lớn anh đã giành được với Milan trong 10 năm qua sẽ phải để lại nhà. Chúng quá to để cho vừa các vali hành lí anh đem theo mình sang Tân Thế giới, cho một cuộc chiến mới.
Anh sang Mỹ để thi đấu 2 năm cuối cùng của sự nghiệp, để tìm một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì anh đã trải qua: những năm tháng di chuyển liên tục và biết bao đêm trải qua trong các khách sạn vì những chuyến thi đấu xa, sức ép của nghề cầu thủ chuyên nghiệp và gánh nặng kinh khủng của việc phải duy trì đỉnh cao vinh quang ở một đội bóng không quen chấp nhận thất bại.

Giờ thì chuyến vượt đại dương ấy sẽ cho anh một thế giới khác, vui vẻ hơn, nhẹ nhàng và hợp với cách sống của anh hơn. Đấy là cách lựa chọn sự ra đi một cách thanh thản nhất, bởi nước mắt của người hâm mộ sẽ đổ xuống vào ngày anh chính thức treo giày ở rất xa nước Ý có lẽ ít hơn bây giờ, khi anh vẫn còn đây, nhưng chỉ còn một trận cuối cùng để cống hiến và sau đó, chào tất cả. Hàng triệu milanista đang cảm thấy sự bất công đổ lên đầu họ, dù biết rằng níu kéo thời gian và để tiếc nuối đeo đuổi họ mãi trong cái năm mà Milan thất bại trên tất cả các mặt trận, là điều không nên làm.



Ký ức một thập kỷ

Nesta đã nghĩ đến việc giải nghệ, chứ không phải sang Mỹ, từ 3 năm trước, khi cái lưng đau khiến anh cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ tất cả. Anh đã quyết định ra đi từ Tháng Hai, khi bản thân anh cảm thấy mình đã không còn sức và động lực để tiếp tục chơi bóng ở châu Âu. Anh nói Galliani: "Messi đã trở nên quá nhanh đối với tôi". Sự thật là anh không còn nhanh như xưa, nhưng mùa này, Nesta vẫn cho thấy tài năng không cần đến tuổi. 3 trong 4 trận đấu với Barca, anh là người chơi tốt nhất vì đã vô hiệu hóa Messi.

Giai đoạn cuối mùa giải khi Milan vắng Thiago Silva, anh vẫn chiến đấu với phong độ cao nhất. Nhưng những ai hiểu anh đều biết rằng anh đã nghiến răng mà đá. Những chấn thương nặng trong đời anh đã để lại các dấu vết ngày càng nặng nề trên thể lực Nesta, khiến anh luôn nhắc đi nhắc lại rằng mình không muốn kết thúc sự nghiệp trên đôi nạng. Nguy cơ ấy là có thật. Chấn thương từng tước anh khỏi 5 trận cuối World Cup 2006 và Materazzi, người thay thế anh, trở thành người hùng trong chức vô địch lớn nhất sự nghiệp của anh. Nhưng Nesta không buồn, anh biết, với vẻ đẹp lãng mạn của mình, với lối đá thanh lịch nhưng chính xác và dứt khoát, anh đã là người hùng trong hàng triệu trái tim tifosi, dù anh có được nhiều danh hiệu hay không.

Giờ thì anh ra đi, và thế hệ vàng của những hậu vệ hay nhất thế giới mang mác Ý, đẹp trai và trẻ trung, đã không còn nữa, trong một mùa bóng mà những nhân vật khác đã thành huyền thoại như Del Piero và Inzaghi cũng chính thức rời vũ đài lịch sử. Baggio đã ra đi 8 năm về trước và giờ vẫn như ở ẩn. Sự ra đi của Maldini vào mùa hè 2009 để lại một khoảng trống trong trái tim Milan cho đến tận giờ. Tôi ghét cái việc cứ mỗi năm phải viết dăm ba bài chia tay những ngôi sao sắp bỏ chúng ta đi để đến nơi yên bình của họ như thế này, nhưng việc đó là không thể tránh khỏi. Rồi họ cũng sẽ ra đi hết, không còn ai nữa. Rồi một lứa cầu thủ mới lên và ta rồi cũng đến lúc tự hỏi là họ có làm ta yêu họ như thế hệ trước hay không, trong hoàn cảnh calcio đang khủng hoảng hình ảnh và chưa sinh ra một thần tượng mới. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Các Rossoneri có thể chờ, và tình yêu của họ với anh sẽ mãi không phai.


Thanh Tuấn

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động