Thứ hai 15/12/2025 02:36
Ký ức về nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm:

“Xin chào các đại ca”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đó không phải là tên một bài thơ, một kịch bản nào đó của nhà thơ, nhà biên kịch nổi tiếng Hoàng Nhuận Cầm. Mà đó chính là câu cửa miệng gần gũi của ông khi gặp bạn bè, đồng nghiệp, dù đó là người hơn tuổi hay ít tuổi hơn ông.

Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn (Hãng phim truyện Việt Nam) thuộc thế hệ hậu bối của nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm. Anh chia sẻ thời còn là sinh viên, anh và bạn bè cùng trang lứa rất yêu thơ của Hoàng Nhuận Cầm.

Ai nấy đều viết trong trang sổ nhỏ vài câu thơ tình của ông. Thuộc thơ Hoàng Nhuận Cầm là vậy nhưng chưa bao giờ Nguyễn Anh Tuấn và bạn bè được gặp nhà thơ ngoài đời.

“Xin chào các đại ca”
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm chụp ảnh cùng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn.

Một hôm, khi Nguyễn Anh Tuấn đang ở trong phòng ký túc xá trường ĐH Văn hóa, một người đàn ông dáng dấp nhỏ thó bước vào hỏi: “Phòng của các bạn có điếu cày không? Rất may khi đó, trong phòng anh cũng có anh bạn hút thuốc lào. Người đàn ông đón lấy chiếc điếu cày và hút liền 2-3 điếu, sau đó, giở quyển sổ ra ghi chép gì đó một cách vội vã. Thấy lạ nhưng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn và bạn bè cũng không mấy quan tâm, vì chỉ nghĩ người đàn ông ấy chắc là bố của bạn học nào đó trong trường.

Đến buổi tối, trường có buổi nói chuyện chuyên đề về thơ, chủ đề người mẹ. Nguyễn Anh Tuấn và bạn bè khi đó mới biết người đàn ông vào phòng mình xin điếu thuốc lào chính là nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.

Nam đạo diễn kể lại, buổi nói chuyện hôm đó, trường anh vui như hội. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm nói chuyện vui vẻ, cuốn hút khiến sinh viên phía dưới vỗ tay ầm ầm.

“Ấn tượng của chúng tôi về thơ của anh Hoàng Nhuận Cầm là sự gần gũi, dung dị, dễ đi vào lòng người. Đó là lý do, nhiều thế hệ độc giả yêu thơ thích chép thơ của anh vào cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình”, đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Sau này, khi ra trường, Nguyễn Anh Tuấn về Hãng phim truyện Việt Nam công tác. Anh mới biết nhà thơ mà mình yêu mến cũng công tác tại đây. Tuy nhiên, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sau đó chuyển sang Hãng phim truyền hình, tham gia chương trình “Gặp nhau cuối tuần” với vai bác sĩ Hoa Súng được khán giả đặc biệt yêu thích.

“Tôi cứ tiếc vì không biết bao giờ mới được gặp lại anh Hoàng Nhuận Cầm vì anh chuyển sang làm mảng truyền hình. Nhưng khi xem anh đóng “Gặp nhau cuối tuần”, tôi rất thích bác sĩ Hoa Súng do anh đóng”, đạo diễn Anh Tuấn chia sẻ.

Sau đó, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm quay trở lại làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam nên đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn cũng có nhiều thời gian tiếp xúc với ông hơn. Anh chia sẻ ngoài đời, nhà thơ rất gần gũi, chân thành, bộc trực và thẳng thắn. Ông cũng không nề hà bất cứ công việc nào của cơ quan. Mỗi lần cơ quan liên hoan, hội họp, ông lại đứng lên đọc thơ, có thể là bài thơ cũ, có thể là thơ mới do ông sáng tác nhưng đều hướng tới động viên tinh thần anh em trong cơ quan, ca ngợi công việc, tình yêu,…

Trong quá trình công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam, thi thoảng đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn có trao đổi với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm về công việc và được ông chia sẻ, giúp đỡ nhiệt tình.

Có một điều mà bất kỳ ai thân quen cũng ấn tượng về nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm chính là câu nói cửa miệng vừa hài hước, vừa dễ thương và gần gũi của ông: “Chào các đại ca”.

Chuyện là khi đến các phòng ban, ông không chào từng người mà chào gộp lại, cho dù người ấy có lớn tuổi hơn hay chỉ là hậu bối của ông. Câu nói ngắn gọn nhưng tếu táo ấy trở nên thân quen với bạn bè, đồng nghiệp của nhà thơ, mở ra không khí thoải mái, vui vẻ cho những người xung quanh.

“Xin chào các đại ca”
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm có tính cách vui vẻ, hòa đồng nên được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đặc biệt yêu mến (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm được bạn bè, đồng nghiệp, các thế hệ hậu bối đặc biệt yêu mến ở sự tài năng, gần gũi, cởi mở. Hầu như ai cũng được ông làm thơ tặng. Ông làm thơ một cách ngẫu hứng liên quan đến công việc, tích cách, ngoại hình,… của đồng nghiệp. Không chỉ chân thật, những bài thơ ấy còn cổ vũ tinh thần của các anh, chị, em trong cơ quan.

Sự ra đi của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là một tổn thất to lớn của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và nền thơ ca, điện ảnh Việt. Những bài thơ, bộ phim do ông biên kịch cùng hình ảnh dung dị, gần gũi của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sẽ sống mãi với thời gian, trong trái tim những người ở lại. Những vần thơ chan chứa yêu thương, sự lạc quan, khát vọng về một tương lai tươi sáng đã, đang và sẽ nuôi dưỡng hàng triệu tâm hồn độc giả để họ thấy cuộc đời này thật đẹp và đáng sống biết bao.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sinh năm 1952 tại Hà Nội, là con trai nhạc sĩ Hoàng Giác. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông thi đỗ vào Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (khóa 16).

Năm 1971, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cùng bạn bè đồng khóa trong Khoa Ngữ văn đã tình nguyện nhập ngũ, khoác ba lô ra trận. Ông đã sống và chiến đấu ở những mặt trận ác liệt nhất, trong đó có mặt trận Trị Thiên - Huế. Ông từng chiến đấu trong Sư đoàn 325B ở Quảng Trị. Năm 1975, ông trở lại học nốt chương trình đại học đến năm 1981. Ông từng làm việc cho Hãng Phim truyện Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhà thơ từng đoạt giải của Báo Văn nghệ năm 1972 - 1973 với chùm thơ được sáng tác trong thời gian đi chiến đấu ở Quảng Trị, trong đó có bài ”Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu”.

Ngoài thơ, ông còn sáng tác kịch bản phim, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đêm hội Long Trì, Hà Nội mùa Đông năm 46, Mùi cỏ cháy,… Ông từng đóng phim, nổi tiếng với vai bác sĩ Hoa Súng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và vai nhà thơ phim Số đỏ. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm được vinh danh "Biên kịch xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 và Cánh Diều Vàng 2011, cho kịch bản phim "Mùi cỏ cháy".

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động