Thứ hai 15/12/2025 09:40

Vết trượt của một tên cướp

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Thắng từng là một trong số 9 tướng cướp nguy hiểm, được dân giang hồ nhắc đến là một đại ca khét tiếng, từng cùng đàn em giắt súng tiểu liên, lựu đạn trong người đi trấn cướp dọc tuyến đường Lạng Sơn- Bắc Giang…


Sinh ra trong một gia đình có nề nếp, bố là CA nhưng Đỗ Cao Thắng lại chọn con đường…. trở thành tướng cướp. Thắng từng là một trong số 9 tướng cướp nguy hiểm, được dân giang hồ nhắc đến là một đại ca khét tiếng, từng cùng đàn em giắt súng tiểu liên, lựu đạn trong người đi trấn cướp dọc tuyến đường Lạng Sơn- Bắc Giang…


Tên cướp Đỗ Cao Thắng và số vụ khi thu được


Lạng Sơn những năm 90 của thế kỷ trước, các cung đường giao thông đi lại còn rất khó khăn, rừng núi rậm rạp, nhưng việc buôn bán qua lại nơi cửa khẩu, hay giữa các vùng miền xuôi lên Bắc Giang, Lạng Sơn vẫn nhộn nhịp. Thời đó, các dịch vụ vận chuyển hàng, tiền qua Ngân hàng, qua chuyển phát nhanh chưa có nên "dân buôn" mỗi khi đi lấy hàng thường phải mang theo rất nhiều tiền mặt. Đây chính là lý do mà tất cả các băng nhóm cướp chọn tuyến đường lên biên giới làm địa bàn hoạt động để gây án, trong đó có băng cướp của Đỗ Cao Thắng.

Có một địa điểm không riêng gì cánh tài xế xe tải đường dài mà ngay cả những dân buôn có "máu mặt" nhất thời đó mỗi khi đi qua cũng phải e ngại. Đó là ngã ba Đình Lập, thuộc huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn, nơi mà từ đó người ta có thể sang Tiên Yên, Quảng Ninh; về Lục Ngạn, Bắc Giang hoặc lên cửa khẩu Bắc Chắc, sang Trung Quốc, được gọi bằng cái tên ngã ba "tử thần" . Đã có rất nhiều xe khách, xe chở hàng khi đi qua đây bị chặn đường, cướp tiền, tài sản, tính mạng con người bị đe dọa nghiêm trọng khi hầu hết những tên cướp đều trang bị vũ khí. Biết là nguy hiểm, nhưng nếu không đi qua đoạn đường này thì "chỉ có nước vác hàng luồn rừng về xuôi mà thôi" vì đây là đường độc đạo.

Theo tài liệu của CA tỉnh Lạng Sơn, trong hai năm 1991 - 1992, tại địa bàn ngã ba "tử thần" này đã xảy ra hàng chục vụ chặn xe khách để cướp tiền và tài sản. Ai chống cự lập tức bị bắn chết tại chỗ, sau khi gây án, tất cả đều “chuồn" rất nhanh chóng vào rừng, lên núi và xóa hết dấu vết. Có nhiều vụ, vấp phải sự mai phục và truy đuổi quyết liệt của lực lượng CA, quân đội, nhóm cướp bắn trả rất dữ dội rồi lẩn trốn vào rừng.

Điển hình là ngày 27-7-1991, tại địa bàn này đã xảy ra ba vụ cướp trong cùng 1 ngày. Khoảng 15g30, tại xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc (cũ) xảy ra vụ các đối tượng dùng súng AK chặn xe khách BKS 12A-1848 để cướp tiền. Hai tiếng sau, tại Khe Dăm, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, bọn cướp lại xuất hiện, chặn tiếp một xe khách cướp tiền và rất nhiều tài sản. Ngay tối hôm đó, khi người dân còn đang bàn tán về vụ cướp tại ngã ba "tử thần" thì lại xảy ra tiếp vụ cướp thứ 3, bọn cướp chặn đường một người đi xe Mink, lột quần áo bắt đưa tiền nhưng không được, chúng đã bắn đuổi theo làm người này bị thương.

Ngoài việc ngang nhiên chặn đường, dùng vũ khí uy hiếp để cướp, chúng còn đóng giả là người dân, đón xe dọc đường, sau khi lên xe, dùng lựu đạn, súng AK uy hiếp, cướp tiền của hành khách trên xe và sẵn sàng xả súng đạn khi gặp sự chống cự hoặc truy đuổi của CA.

Vụ cướp xảy ra trên dốc Sài Hồ thuộc địa bàn thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn, làm hai chiến sỹ công an thiệt mạng. Hôm đó, tổ công tác đặc biệt gồm bốn đồng chí Nguyễn Thành Tấn, Triệu Văn Phong, Trương Thế Cửu và Hoàng Văn Quảng, được giao nhiệm vụ theo xe khách tuyến Lạng Sơn - Hà Nội về Hà Nội. Khi xe khách từ Đồng Bành về đến thị xã Lạng Sơn, trên xe chỉ có khoảng 30 người nên lái xe đã dừng ở sân vận động thị xã đón khách. Một tốp vài chục người cả nam lẫn nữ kéo nhau lên xe. Khi xe chuyển bánh, tổ công tác phát hiện trong số những khách lên xe có 10 tên cướp gồm: Phùng Văn Nam, Nguyễn Tiến Quốc, Vũ Văn Minh, Vi Quý Hòa, Lê Tiến Cường, Vi Thị Dần, Nguyễn Thị Đào, Lưu Thị Hường, Dương Thị Oanh và Nông Thị Huệ, liền ra tín hiệu cho nhau, triển khai phương án chiến đấu.

Khoảng gần 3g sáng, khi mọi hành khách đang ngủ, bọn cướp nhận thấy xe bắt đầu leo dốc liền "phát tín hiệu" hành động. Tên Vinh đi xuống cuối xe, cướp của một phụ nữ tên là Chung 60.000 đồng, chị Chung tỉnh giấc, hô lớn: "Cướp, cướp". Nghe tiếng kêu, đồng chí Tấn liền lao tới định bắt giữ tên Vinh, tức thì tên Quốc cạnh đó rút luôn quả lựu đạn trong người ra, giật chốt an toàn. Hắn lớn tiếng thách thức và dọa sẽ cho nổ tung xe khiến những hành khách có mặt trên xe hết sức sợ hãi. Trước tình thế nguy hiểm, hai đồng chí Tấn, Phong liền nhảy tới ôm chặt tên Quốc, đẩy hắn về phía cửa xe, dùng tay gạt quả lựu đạn rơi xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên cách xe khách khoảng 10m, cùng lúc đó là ba tiếng đạn khô khốc trong xe.

Kẻ bắn ra hai phát đạn là tên Nam đã làm đồng chí Phong hy sinh, đồng chí Tấn bị thương, y đã có lệnh truy nã về tội giết người. Mặc dù bị thương nặng, đồng chí Tấn đã kịp tiêu diệt tên Vinh, còn hai tên Nam, Quốc đã nhảy xuống xe chạy trốn. Tên Nam bị đồng chí Cửu đuổi theo bắn chết tại chỗ, tên Quốc chạy được một đoạn thì bị đồng chí Quảng bắn trúng tay, vẫn cố tung lựu đạn ném trả rồi lẩn trốn vào rừng. Cùng ngày, tên Quốc cùng toàn bộ nhóm cướp bị bắt và tiêu diệt.

Một trong những băng cướp liều mạng và tàn bạo nhất bị tiêu diệt ngày đó phải kể đến là băng cướp do Đỗ Cao Thắng cầm đầu.

Ngọc Linh

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động