Thứ tư 17/12/2025 13:34

Tâm nguyện nhất định thực hiện sau khi ra tù của người phụ nữ trót phạm trọng tội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Ở cái tuổi đầu điểm hai thứ tóc, Nguyễn Thị Hồng, SN 1956, trú tại xã Qúy Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, ghen tuông gây án rồi phải trả giá cho hành động của mình. Người mà bà ta đoạt mạng không ai khác lại là nhân tình của chồng. Để giờ đây, khi đang cải tạo trong trại giam, Hồng mới thấy thấm thía...

Ghen tuông

Đang cải tạo với mức án 17 năm tù giam tại trại giam Phú Sơn 4 (Tổng cục 8, Bộ Công an), Nguyễn Thị Hồng bảo: “Một ngày ở trong tù như cả tháng ở ngoài, nếu hôm đó tôi bình tĩnh hơn thì sự việc đã không xảy ra”. Trước mặt tôi là một người phụ nữ với dáng thấp, đậm người trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn của tuổi già. Và cái cách mà Hồng nhìn và nói năng với tôi thật không giống cái cách một phụ nữ mang tội danh “giết người”...

Lớn lên tại vùng đất nông nghiệp hình ảnh con trâu, cánh đồng luôn gắn bó với Hồng và người dân thôn quê nơi đây. Mặc dù gia đình đông anh em, điều kiện gia đình lại khó khăn bữa đói bữa no nhưng Hồng vẫn được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học.

Học hết trình độ 10/10 Hồng ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng và chăm sóc các em. Thấy Hồng vừa xinh, ngoan ngoãn lại chịu thương chịu khó, chàng trai làng Trương Văn Thân để ý, đem lòng thương yêu Hồng. Sau một thời gian tìm hiểu nhau, được bố mẹ đôi bên ủng hộ tạo điều kiện cho hai người tiến tới hôn nhân.

Đám cưới nho nhỏ được diễn ra tại vùng quê thanh bình dưới sự chúc phúc từ hai bên nội ngoại. Lấy chồng sớm từ năm 17 tuổi, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Hồng luôn tháo vát trong vai trò làm vợ, chăm lo vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống của hai vợ chồng tuy có khó khăn vất vả, nhưng Hồng luôn cảm thấy mãn nguyện.

Vì bên Hồng luôn có chồng quan tâm yêu thương vợ, nghèo khó là thế nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau vượt qua để nuôi dajạy các con. Những thửa ruộng lúa trĩu bông, những vụ ngô khoai là kinh tế chính để cho vợ chồng Hồng gồng gánh cho sinh hoạt trong gia đình hàng ngày.

Ngoài ra, những lúc nông nhàn, hai vợ chồng Hồng thay nhau chạy chợ, làm thuê để duy trì cuộc sống của gia đình nhỏ. Ngôi nhà ấy và cuộc sống của họ bắt đầu nhàn hạ và dư giả hơn khi các con của Hồng lớn, lập gia đình riêng.

Hồng bảo rằng, sống với chồng hơn 40 năm, Hồng đã có 3 đứa con, 15 đứa cháu và ở tuổi bà đã có chắt. Gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng nói của trẻ thơ. Hai vợ chồng cũng vì thế mà bỏ buôn bán, ở nhà trông cháu cho các con để chúng lo làm kinh tế.

Cứ nghĩ cuộc sống của hai vợ chồng già bình dị như thế, giúp đỡ các con trông cháu. Nhưng cuộc sống đó lại bị đảo lộn, khi Hồng phát hiện chồng mình có qua lại với một người phụ nữ cùng thôn: “Lúc đầu nghe hàng xóm dị nghị, lời ra tiếng vào tôi không tin nhưng càng ngày chồng tôi và người phụ nữ đó càng công khai.

Khuyên chồng không được, tôi tìm gặp người phụ nữ đó để nói cho rõ mọi chuyện, yêu cầu chị chấm dứt việc qua lại với chồng tôi nhưng càng nói chuyện người phụ nữ càng thách thức tôi và không thừa nhận việc đó. Tức nước thì vỡ bờ, trong lúc bực tức nhất thời không kìm chế được hành vi của mình tôi đã gây ra chuyện”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Hồng nghi ngờ chồng mình là ông Trương Văn Thân có quan hệ bất chính với chị Phạm Thị L từ năm 2009 nên đã nhiều lần gặp chị L và yêu cầu chị L chấm dứt việc quan hệ bất chính với chồng mình nhưng người phụ nữ ấy không thừa nhận.

Khoảng 8g30 ngày 6-9-2013, Hồng chuẩn bị con dao loại chọc tiết lợn đến khu vực chợ Kim nơi chị L bán trứng, đâm một nhát vào vùng ngực gần nách phải chị L rồi bỏ đi. Hậu quả chị L đã tử vong do sốc mất máu.

hong 12-6
Phạm nhân Nguyễn Thị Hồng chia sẻ trong trại giam.

Tâm nguyện chưa thực hiện...

Những ngày đầu về trại giam Phú Sơn cải tạo, tinh thần Hồng luôn bất an trằn trọc mất ăn mất ngủ trong khoảng một thời gian dài. Nhờ sự giúp đỡ động viên của cán bộ và gia đình mà tinh thần Hồng đã ổn định nhiều, chuyên tâm cải tạo.

Hơn 3 năm cải tạo tại đội 31 chuyên làm hàng mã của trại giam Phú Sơn, Hồng bảo công việc không vất vả, dễ làm phù hợp với sức khỏe của bản thân. Cán bộ ở đây cũng hướng dẫn, chỉ bảo, có cái gì không hiểu hoặc có tâm tư, Hồng và những phạm nhân nơi đây luôn được chỉ bảo và giúp đỡ.

Nhắc đến chồng, con và các cháu đôi mắt Hồng đỏ hoe: “Giờ trong lòng tôi đã tha thứ cho chồng nhưng trong tâm tôi lại không tha thứ cho chính bản thân mình”. Sau khi sự việc xảy ra, chồng tôi cũng nhận ra lỗi lầm của ông ấy gây ra.

Tháng nào ông cũng bắt xe lên thăm tôi một lần, con cháu thì bận đi làm đi học nên 2- 3 tháng chúng mới lên thăm. Trong lòng Hồng nhẹ nhõm hơn, sau những lỗi lầm người chồng đã nhận ra lỗi, con cháu hiểu và thông cảm cho lỗi lầm của người mẹ, người bà gây ra. Vì vậy, trong suốt thời gian cải tạo ở trại giam, Hồng luôn đạt loại cải tạo khá và cố gắng cải tạo để có cơ hội giảm án sớm được trở về với các cháu.

Hồng bảo: “Mỗi lần thấy bạn tù được giảm án trong lòng tôi lại quyết tâm cố gắng cải tạo hơn, không suy nghĩ nhiều nữa. Giờ cũng có tuổi rồi, chỉ mong sao được trở về sớm ngày nào với con cháu là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Chồng tôi mỗi lần lên lại động viên tôi cố gắng cải tạo, ông ấy nói dù nắng mưa ốm đau như thế nào ông ấy cũng cố gắng lên thăm tôi để tôi đỡ buồn, bớt suy nghĩ không lại đâm ra sinh bệnh. Nhờ những lời nói đó tôi tin ông ấy còn thương tôi nhiều...”

Trong cuộc nói chuyện với phóng viên, Hồng cho biết, từ ngày gây án đến giờ Hồng cũng chỉ nhờ các con và chồng sang xin lỗi gia đình nạn nhân. Cũng chưa có dịp thắp nén nhang tạ lỗi, hay trực tiếp nói lời xin lỗi trước bàn thờ của người đã khuất.

“Vì vậy, những ngày qua, trong lòng tôi vẫn chưa nhẹ được vì chưa thực hiện được lời xin lỗi từ chính tâm can mình. Trong tâm nguyện của tôi, sau khi ra trại, việc làm đầu tiên chính là đến nhà nạn nhân, thắp nén nhang và gửi lời xin lỗi đến người đã khuất và gia đình nạn nhân”, phạm nhân Nguyễn Thị Hồng tâm sự

Giờ đây, sau những giờ cải tạo, Hồng bảo rằng, bà thường ngồi thiền để cho tâm tĩnh, niệm Phật. Hồng tâm sự thêm: “Đã lâu lắm rồi, tôi chưa tâm sự nhiều với ai như hôm nay. Nhờ cuộc nói chuyện này tôi thấy trong lòng thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn nhiều và qua đây cũng cảm ơn cán bộ trại giam đã giúp đỡ tôi để có thể hòa nhập cuộc sống mới một cách tốt nhất.

Và có lẽ, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cuộc đời tôi là những đứa con và cháu. Chúng đã là động lực cho tôi sống, cải tạo và phấn đấu trở về, cho dù đường đời còn nhiều trông gai...”, phạm nhân Nguyễn Thị Hồng chia sẻ thêm.

Nguyễn Vũ - Hương Vũ / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động