Tam ca nhạc đỏ với thử nghiệm mới sẽ lại… cháy vé?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNăm 2018, khi lần đầu chương trình “Đường chúng ta đi” ra mắt công chúng, chỉ trong vòng 2 tuần, lượng vé bán ra đã hết sạch. Có rất nhiều lý giải về thành công của liveshow lúc đó, nhưng tựu trung lại đó là bởi: Chất lượng âm nhạc thực sự quá tốt. Cái tốt ấy đến từ nội dung âm nhạc, biên tập, giọng ca của các nghệ sĩ chính, sức hút từ dòng nhạc có tuổi đời gắn liền với lịch sử dân tộc, đã xuyên suốt nhiều năm tháng và vẫn đầy sức sống trong thời 4.0.…. Và sự thành công này phần nào đã gợi mở để chương trình tiếp tục diễn ra lần thứ 2 trong năm nay.
Trong buổi họp báo giới thiệu liveshow, khi đứng trước nhận định cho rằng: Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn là lớp kế cận các bậc tiền bối như tam ca Trung Kiên - Trần Hiếu - Quang Thọ, thì cả ba nghệ sĩ đều không dám nhận. Nghệ sĩ Đăng Dương nói: “Từ những giọng ca đời đầu như NSND Trung Kiên đến chúng tôi là một khoảng cách khá xa. Bởi lẽ, có cả một quãng thời gian dài, dòng nhạc này không có người yêu thực sự để hát, để duy trì và đưa đến công chúng”.
![]() |
| Bộ ba Đăng Dương – Trọng Tấn - Việt Hoàn sẽ trở lại vào tháng 9 này với livshow “Đường chúng ta đi” lần thứ 2. Ảnh tư liệu |
Sau nhiều năm cống hiến và hơn 20 năm gắn bó ở hình thức tam ca, 3 giọng tenor đã cho thấy họ có những tìm tòi, sáng tạo đáng ghi nhận với dòng nhạc trữ tình cách mạng. Đó là việc gìn giữ chuẩn mực của những tác phẩm, kết hợp với chất giọng, tình cảm, cách thể hiện của riêng họ, khiến cho dòng nhạc này vừa duy trì được sức sống lâu bền với nhiều thế hệ khán giả, vừa đến gần công chúng hơn. Bởi thế, liveshow trước của họ đã nhanh chóng… cháy vé. Và liveshow lần thứ 2 này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tình trạng trên.
Trong liveshow “Đường chúng ta đi” số thứ 2, khách mời là những cái tên không xa lạ với khán giả cả nước, nhưng khá bất ngờ, bởi nghệ sĩ Thu Minh, nghệ sĩ Thanh Lam là những người nổi bật ở dòng nhạc nhẹ. Tuy nhiên, giám đốc âm nhạc của chương trình - nhạc sĩ Thanh Phương lý giải: Ca sĩ Thanh Lam có thể hát đa dạng, ca sĩ Thu Minh đáng ra phải theo dòng nhạc cổ điển khi cô học hành bài bản với khả năng hát quãng rộng và chuyển giọng đẹp. Chừng đó thôi cũng đủ để kích thích sự tò mò của khán giả về sự kết hợp của 5 giọng ca này. Và những người thực hiện chương trình cũng không ngần ngại bật mí rằng các giọng còn kết hợp với nhau trong cả những ca khúc quốc tế bằng tiếng Nga, tiếng Italy và nhạc phim.
Thực tế là những liveshow nhạc đỏ trong khoảng 2 năm trở lại đây luôn có lượng khán giả rất ổn định. Thậm chí, có show còn hút vé hơn cả những tên tuổi đang rất được giới giải trí chú ý. Còn nhớ, “Mặt trời của tôi” - liveshow đầu tiên của Đăng Dương - cũng cháy vé cả 2 đêm diễn tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Sự đón nhận hào hứng của khán giả với “Mặt trời của tôi” đã khiến nhiều nghệ sĩ đi theo dòng nhạc vốn nhiều dè dặt làm liveshow phải thay đổi suy nghĩ. Và từ đó, nhiều nghệ sĩ nhạc đỏ đã mạnh dạn tổ chức liveshow riêng, điều mà trước đó, họ còn ít khi nghĩ tới. Liveshow nhạc đỏ không khó hút khách nếu đầu tư đúng hướng và chuyên tâm vào chất lượng. Và bằng chứng là khán giả đã có “Đường chúng ta đi” đêm đầu tiên năm 2018, và sắp có đêm “Đường chúng ta đi” thứ 2 vào tháng 9 này.
Nhìn vào âm nhạc thế giới và trong nước những tháng vừa qua, với tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, thông tin về liveshow này hẳn sẽ khiến khán giả cả nước nức lòng. Lấy ví dụ từ ngành công nghiệp biểu diễn nước Mỹ- nơi mà giới giải trí phát triển vượt bậc với rất nhiều ngôi sao ở cấp độ toàn cầu. Suốt những tháng vừa qua, ở cả Mỹ và thế giới hầu như chỉ toàn thông báo… hoãn và hủy tour diễn. Nữ ca sĩ Taylor Swift sẽ không xuất hiện trong March Madness Music vì lễ hội âm nhạc này đã bị hủy. Avril Lavigne và Green Day hoãn toàn bộ chuyến lưu diễn ở châu Á. Bob Dylan hoãn chương trình ở Nhật. Billy Joel hoãn hai đêm diễn ở quảng trường Madion Square.
Danh sách hoãn biểu diễn còn bao gồm cả Madonna tới Mariah Carey, từ Billie Eilish đến Dàn nhạc giao hưởng New York Philharmonic. Thậm chí, sân khấu nhạc kịch Broadway cũng đóng cửa - điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử từ khi thành lập nhà hát kịch nổi tiếng này. Việc hàng loạt tour diễn bị hủy, hoãn, các chương trình biểu diễn đông người tạm ngưng khiến cho thiệt hại từ ngành công nghiệp biểu diễn rất khó đong đếm. Ở Việt Nam, các liveshow lớn nhỏ được công bố trước đó của Bích Phương, Sơn Tùng M-TP và nhiều nghệ sĩ khác … đều hoãn lại chưa thể tái khởi động.
Có thể, trong thời gian tới, việc quay trở lại, việc mạnh dạn tổ chức liveshow ca nhạc cả ở thế giới và trong nước sẽ vẫn chững lại, trong khi khán giả lại rất nhớ những đêm “nhạc sống”, bởi giá trị của những đêm nhạc “sống” luôn luôn rất khó thay thế, dù rằng, trong những lúc đại dịch diễn ra, các nghệ sĩ, các nhà sản xuất đã nghĩ ra rất nhiều hình thức để có thể truyền thông điệp âm nhạc đến khán giả như: Livestream biểu diễn trực tiếp, ghi hình để phát sóng lại… Vì thế, sự trở lại của bộ ba nức tiếng dòng nhạc trữ tình cách mạng Đăng Dương – Trọng Tấn – Việt Hoàn sẽ phần nào giải tỏa cơn “khát” liveshow của khán giả Việt thời gian qua. Chắc chắn sẽ lại là một đêm cháy vé và vài tiếng âm nhạc có thể vẫn chưa đủ?
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







