Thứ năm 18/12/2025 06:24

Tác phẩm “Lời thề” của nhà văn Nguyễn Quang Vinh - Truyền tải những xúc cảm mạnh mẽ nhất về Hoàng Sa tới độc g

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Tác giả của hàng trăm kịch bản sân khấu, điện ảnh và tiểu thuyết nhà văn Nguyễn Quang Vinh vừa cho ra mắt cuốn sách “Lời thề” – cuốn tiểu thuyết đề cập trực tiếp đến chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

Viết từ... sự ấm ức

Điều gì đã thôi thúc khiến nhà văn Nguyễn Quang Vinh chọn Hoàng Sa là điểm đến?

Từ lâu tôi đã muốn viết một cuốn sách về biển đảo của Việt Nam, về những con người đã sống, chiến đấu và hi sinh ở Hoàng Sa. Thêm vào đó những sự kiện liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam gần đây khiến tôi thấy ấm ức. Tất cả đã tạo nên xúc cảm lớn trong tôi, thôi thúc tôi phải viết một cuốn sách về Hoàng Sa. Đó là cảm giác tự thân khiến tôi cầm bút và tiểu thuyết này đã ra đời. “Lời thề” là lời của những người lính thủy đã thề với Hoàng đế Việt Nam thời đó, rằng dù có phải hi sinh tới người cuối cùng trong binh đội thì cũng phải gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo trước quân xâm lược. Trách nhiệm ấy vẫn kéo dài tới tận bây giờ và còn mang tính lâu dài, muôn thuở.

Viết tiểu thuyết lịch sử không hề đơn giản, nhưng anh hoàn thành “Lời thề” với độ dài 34 chương, 500 trang chỉ trong 45 ngày. Điều này cho thấy sức sáng tạo khá sung của nhà văn Nguyễn Quang Vinh?

Viết dã sử phải an toàn về mặt tư liệu, không xuyên tạc lịch sử, không đi quá đà. Thể loại này tạo cho nhà văn không gian hư cấu, nhưng điều quan trọng nhất là dù có hư cấu thế nào cũng phải giữ được hồn của dân tộc trong dòng chảy thời đại. Mỗi người nhìn sử một cách khác, tôi nhìn ở góc nhìn khẳng định về chủ quyền, ý chí của dân tộc qua tiểu thuyết lịch sử. Mất ba năm đọc sách và tiểu thuyết lịch sử, mục tiêu cuối cùng của tôi là để chọn được góc nhìn, cách thể hiện có thể thuyết phục người đọc nhất.

Chia sẻ về cuốn sách lớn của cuộc đời mình, nhà văn quê gốc Quảng Bình bộc bạch: “Tôi coi đây như nén nhang của một nhà văn – bằng chữ - tưởng nhớ các anh, những người con đất Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến giữ đảo chống quân xâm lược…”.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh vừa cho ra mắt cuốn sách “Lời thề”

Xúc cảm của độc giả là hạnh phúc của tôi

“Lời thề” – một cuốn sách rất tâm huyết của anh nhưng lại trải qua một quá trình khá vất vả trước khi ra mắt, không nhà xuất bản nào chịu in, thậm chí phải qua hơn 10 nhà xuất bản mới được cấp phép, khi đó anh có thấy chán nản?

Quá trình viết “Lời thề” chưa khi nào tôi thấy chán nản, dù có khó khăn thì tôi cũng sẽ vượt qua nó. Không chán nản bởi khi mình ngồi viết không vì vụ lợi thì sướng lắm! Đây là mình viết cho mình, cho độc giả, có khi về “zezo” nhưng cảm thấy thanh thản, thoải mái. Là nhà văn phải đau với nỗi đau của nghìn nhân vật nên muốn có cảm xúc phải trong trẻo, chỉ khi trung thực về cảm xúc, trung thực về cuộc đời, trung thực về tâm can của mình thì mới truyền tải được xúc cảm tới bạn đọc.

Nguyễn Quang Vinh: “Lời thề’ là cuốn sách mở đầu cho thiên lịch sử về biển đảo được viết bằng tiểu thuyết của tôi”. Ảnh: Mộc Miên

Và là nhà văn phải yêu dân tộc, tình yêu ấy không nằm ở khẩu hiệu, mà nó ẩn trong trang sách, phải nhìn sâu, rành mạch, nhìn thẳng vào cái ác, bật lên chi tiết và thúc đẩy cảm xúc thì mới có thể tác động đến độc giả. Viết “Lời thề” tôi sử dụng nhiều ngôn ngữ của điện ảnh, cô đọng, hàm súc và cố gắng truyền tải những xúc cảm mạnh mẽ nhất tới bạn đọc, người đọc chính là người sáng tạo ra tác phẩm lần thứ 2.

Tác phẩm của Nguyễn Quang Vinh viết về những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đều rất thành công. Có phải anh viết từ sự mách bảo của cảm xúc và tâm linh, như chia sẻ “Lời thề” rằng: “Luôn có cảm giác được các vong linh đầu tiên trên đảo Hoàng Sa mách bảo khi viết tác phẩm này”?

Có lẽ khi đã sống cùng với nhân vật thì mình sẽ viết ra được những trang văn hấp dẫn nhất, đời nhất. Khi viết “Lời thề” tôi cảm giác viết không khó khăn, dù phải chuẩn bị tư liệu kỹ càng. Khi viết, giống như mình là người trong cuộc, không còn ở hiện tại mà đã lui về một thời rất xa xôi nên không tới mức phải gồng gánh nhân vật chạy từ trang này sang trang khác. Tôi luôn có cảm hứng và chỉ tiếc là không có thời gian để ngồi lì mà viết. Hiện tại, tôi đang xin kinh phí để chuyển thể tập 1 “Lời thề” thành phim truyện nhựa và hy vọng khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm trên màn ảnh vào thời gian tới.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Mộc Miên

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động