Thứ sáu 19/12/2025 04:06

Sao Mai Phương Thảo

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Sinh năm 1982, nhưng Phạm Phương Thảo đã tham gia cuộc thi âm nhạc uy tín hàng đầu Việt Nam - Sao Mai điểm hẹn từ rất sớm, năm 2003.


Cô giành giải Ba cùng với giải Ca sĩ được khán giả bình chọn. Vừa trải qua những biến cố trong cuộc sống, song không vì thế mà giọng ca nổi tiếng ở dòng nhạc dân gian này bớt đi niềm tin yêu vào cuộc sống.

Thời gian này, chị ẩn dật, mang những nỗi buồn về cuộc hôn nhân của mình?

Tôi vẫn đi diễn đều, vẫn xuất hiện thường xuyên trong nhiều sự kiện lớn nhỏ. Có thể vì chúng ta không gặp nhau, nên chị nghĩ tôi ẩn dật chăng?

Không, ý tôi là chị khá yên lặng trên truyền thông…

Dòng nhạc của chúng tôi vốn bình lặng như thế, chúng tôi thể hiện bằng công việc của mình chứ không nói quá nhiều trên báo chí.


Đã có bao nhiêu album được chị phát hành trong khoảng lặng vừa rồi?

Gần hai năm sống độc thân, tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp. Năm 2010, tôi đã làm hai CD Đẹp nhất tên Người, và Điệu buồn điệu thương. Đầu năm nay, tôi tiếp tục làm Tơ vương. Hiện tại, tôi cũng đang thu thanh album tiếp theo, nếu đúng tiến độ thì album sẽ sớm được trình làng (cười).

Với những ca khúc trữ tình, sâu lắng như vậy, chắc hẳn chị không tránh được việc rơi nước mắt trong phòng thu?

Tôi cười nhiều và khóc cũng không ít. Tôi luôn nhìn thấy mình trong những ca khúc tôi thể hiện. Hôm nào đang vui tôi sẽ chọn những bài vui để thu thanh và ngược lại. Như vậy sự truyền cảm trong tiếng hát của mình sẽ thật hơn.


Chị làm việc như vậy, có phải là cách để chị quên những chuyện không vui trong cuộc sống?

Âm nhạc là người bạn chân thành và đáng tin nhất của tôi. Tôi tìm đến nó để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, tôi không dùng âm nhạc để quên đi mà là để giữ lại. Đối với tôi, những kỷ niệm buồn đôi khi cũng đáng trân trọng. Tôi chỉ có thể bỏ qua để bước tiếp chứ còn quên đi thì khó lắm, tính tôi nhớ cái gì cũng… lâu (cười).

Xinh đẹp, hát hay, lại mang những phẩm chất của con gái xứ Nghệ, chắc hẳn chị không thiếu những ánh mắt ái mộ. Chị đã bắt đầu viết những trang mới cho mình?

Trái tim tôi cũng đã lại bắt đầu rung rinh, nhưng cũng chưa chắc chắn lắm, hình như thế, và mong là như thế…


Công việc của chị hiện tại như thế nào?

Rất tốt (cười tươi).

Chị có kén chọn show không?

Làm bất cứ việc gì cũng nên kén chọn - đó là quan điểm của tôi. Người nghệ sĩ chọn show không chỉ giữ hình ảnh, sự tôn trọng dành cho chính mình mà còn giữ được giá cho nghệ thuật. Nói xa hơn một chút, tôi nghĩ, nếu người nghệ sĩ nào cũng chọn show và công chúng yêu nghệ thuật cũng kén chọn cách thưởng thức thì mọi giá trị của nghệ thuật không bị đảo lộn hết cả như hiện tại chúng ta đang thấy.


Tuổi đời còn quá trẻ, chắc chắn chị sẽ không đi trên đường đời một cách lẻ bóng, chị vẫn có niềm tin vào hôn nhân chứ?

Tôi nghĩ lên xe hoa một lần là đủ rồi. Nhưng cuộc sống luôn có những ẩn số khó đoán định vì vậy tôi không…. khẳng định điều gì về tương lai, bởi tôi còn con đường khá dài phía trước. Tôi sẽ chọn ngã rẽ tốt nhất cho bản thân mình.

Trên sân khấu, chị hát chung với ca sĩ Xuân Hảo khá ăn ý, anh chị cũng có sự kết hợp trong album của nhau. Làm việc với Xuân Hảo mang lại cho chị những cảm xúc gì?

Tôi rất vui vì đã tìm được một người bạn diễn phù hợp. Nhưng chúng tôi an toàn về mọi thứ (cười lớn).




Nhiều người từng tiếp xúc với chị, cho rằng chị khá “nam tính”, điều này với chị là thú vị hay nhiều khi cũng bất tiện?

Cũng tùy vào lời nhận xét ấy từ ai nữa. Nhưng có sự thật là, nhiều người bạn gái chơi thân thì gọi tôi bằng anh, bằng bố, bằng bác thậm chí là ông Thảo (cười lớn). Đối với những trường hợp này thì tôi thấy thú vị như mình được mạnh mẽ hơn vậy. Còn một số người bạn thân là đàn ông, thi thoảng lại buông một câu "cái thằng này" thì tôi thấy vô tư và có phần đáng yêu. Nhưng cũng có những người nói với tôi chung chung rằng "Em đã quyết định thì đừng có khóc và thao thức suốt đêm". Chừng ấy, cũng đủ hiểu về con người của tôi rồi nhỉ.

Một ngày của chị trôi qua như thế nào?

Nói chung, không có sự cố định, vì công việc của ca sĩ - thời gian không do bản thân mình sắp xếp. Nhưng trừ những ngày "khác thường" ra thì một ngày tôi thường bắt đầu với bản nhạc không lời, trang điểm nhẹ nhàng, biểu diễn tại một sự kiện mang tính chất chính trị - xã hội, một lễ khởi công nào đó, rồi về cơ quan tôi - Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam - để làm việc, buổi trưa la cà cùng bạn bè đi ăn trưa, trò chuyện miên man, chiều lại làm việc rồi phóng xe về nhà, tất bật nấu ăn, xem tivi và đi ngủ sớm!

Cảm ơn chị!

Trang Anh

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động