Nhớ mùi khói lam chiều…
Ai sinh ra trên đời, cũng đều có một nơi gọi là nhà, là quê hương, là nơi chôn rau cắt rốn. “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên). Đó là những mảnh đất mà chúng ta chỉ tạm dừng chân trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Còn mảnh đất là nhà, là quê hương kia, đi tới đâu, tôi cũng thấy bụi thời gian của mình đọng lại.
Nghe thêm
Vợ chồng ghen tuông và hoá giải của hoà giải viên
Vợ chồng chị Linh và anh Đạt, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vốn có tiếng là đẹp đôi, chịu thương chịu khó. Sau khi kết hôn, anh chị được cha mẹ mua cho một căn chung cư trên địa bàn phường Nhật Tảo 2 và dọn ra ở riêng. Những năm đầu, gia đình anh chị rộn rã tiếng cười, cộng them việc hai đứa con lần lượt chào đời khiến cho cuộc sống của anh chị vô cùng viên mãn...
Hoa ban nhuộm đường phố Hà Nội
Hàng năm, hoa ban nở rộ vào cuối tháng Hai, đầu tháng Ba và kéo dài khoảng một tháng. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp sắc trắng xen lẫn phớt hồng - tím của loài hoa này trên các tuyến phố Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Yên Phụ, Giảng Võ.
Điểm đọc báo đứng – mảnh ghép tạo nên văn hóa Hà Nội một thời
Những điểm “đọc báo đứng” đã từng rất khó có thể tìm thấy ở các thành phố khác, nhưng với Hà Nội, thói quen này đã trở thành một nét rất riêng, rất Hà Nội.
Nét đẹp đêm Hà Nội
Hà Nội tháng Giêng, khi sự giao thoa tiết trời giữa hai mùa đông – xuân như thể hiện sự dùng dằng, lưu luyến, những đợt gió lạnh còn đó xen lẫn những cơn mưa xuân lất phất, rả rích, trên những chồi non mới nhú đẫm hơi sương...
Tháng Ba bâng khuâng
Tháng Ba, phố Hà thành bước vào khúc giao mùa huyền ảo. Mỗi ngày trôi qua, vạn vật thoắt biến chuyển theo nốt nhạc thời gian khiến lòng người bâng khuâng lưu luyến.
“Cảm ơn cậu đã nhận món quà của tớ”
Bảo Bình là cậu bé chăm ngoan, học giỏi, tích cực giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường.