Nghệ sĩ múa Nguyễn Thị Thanh Hằng: Giải thưởng lớn nhất là hạnh phúc gia đình
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênĐam mê nghề múa
Hẹn gặp Thanh Hằng khi cô vừa kết thúc giờ giảng dạy trên lớp tại trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội. Nếu không chào hỏi trước, sẽ khó nhận ra một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ so với độ tuổi hiện đang là giảng viên giảng dạy múa cổ điển. Cô cũng chính là gương mặt nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng trong cuộc thi múa và biên đạo múa quốc tế lần thứ X, năm 2014. Hồi đó, cô nhận giải thưởng khi đang trong thời gian du học tại Nga. Và đó là những năm tháng đầy thương nhớ.
Với thành tích học tập tốt, Thanh Hằng được trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội cử đi học tập tại trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quốc gia Moscow – Nga năm 2012. Lần đầu tiên, cô xa nhà, xa gia đình bé nhỏ để đến một nơi xa xôi, vậy là cô phải tự lập, hòa mình vào nhịp sống nơi ấy. Từng nhớ, năm 2000, trường CĐ Văn hóa nghệ thuật quân đội (nay là trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội) về Vinh để tuyển chọn học viên múa tại Quân khu IV, Hằng giấu bố mẹ đi thi với số tiền nộp hồ sơ được “tiết kiệm” từ những bữa ăn sáng ít ỏi. Lúc ấy, Hằng chỉ suy nghĩ đi thi vì thích múa, thấy tò mò, không ngờ sau 2 tuần giấy báo trúng tuyển từ Hà Nội gửi về. Một sự lựa chọn khó khăn, hoặc là ở lại Vinh học tiếp văn hóa để sau này thi CA hoặc giáo viên theo định hướng của bố hay ra Hà Nội học múa? Cuối cùng, Hằng chọn múa. Nếu như tuổi thơ trung học của cô đánh đổi bằng áp lực thời gian khi vừa học văn hóa vừa học múa thì những thời gian đầu sang học tập tại môi trường quốc tế, những bỡ ngỡ là điều không thể tránh khỏi. Khó khăn đầu tiên trong quá trình học tập chính là sự bất đồng về ngôn ngữ. Dù Hằng đã chăm chỉ học tiếng Nga nhưng để giao tiếp với bạn bè các nước thì vẫn là một khoảng cách khá xa. Nhưng, sức mạnh nghệ thuật là kết nối, ngôn ngữ giao tiếp hình thể gắn kết con người.
Hằng nhớ như in kỷ niệm sau khi Hằng đạt được giải thưởng, một tờ báo xuất bản thường kỳ dành cho Tổng thống Nga Putin đọc có đăng bài viết về Hằng. Buổi học đó, cô giáo mua tập báo đến phát cho mỗi sinh viên một quyển, rồi thông báo một bạn sinh viên Việt Nam đã giành giải thưởng danh giá. Lúc ấy, Hằng được dịp trình diễn lại tác phẩm đã đạt giải. Tiếng vỗ tay, chúc mừng của các bạn vang lên. Họ bất ngờ rằng, tại sao đất nước Việt Nam lại có người múa giỏi và thể hiện văn hóa hay như vậy. Theo Hằng, điều tạo thành công cho tác phẩm chính là hòa trộn bản sắc văn hóa Việt Nam vào trong tác phẩm dân gian, đương đại. Thế nên, một điều lạ là, lúc đầu, Hằng là đại diện cho Moscow – Nga đi thi, nhưng với tài năng nghệ thuật, cô chủ nhiệm lớp học đã đề nghị Hằng tách ra và đại diện Việt Nam trở thành nước thứ 25 tham dự cuộc thi. Sau khi giành được giải nhất và huy chương vàng biên đạo múa chuyên nghiệp trong cuộc thi múa và biên đạo múa quốc tế lần thứ X (Riga Spring 2014), đồng thời, đạt giải đặc biệt giành cho biên đạo múa có tiết mục xuất sắc nhất là một niềm vui lớn. Hơn nữa, Hằng đã xuất sắc vượt qua 700 thí sinh đến từ 24 nước, được khoác lên mình chiếc áo Việt Nam trên bục trao giải thưởng quốc tế. Chia sẻ cảm xúc còn vẹn nguyên, Hằng bảo, thành công trong nghệ thuật múa, may mắn và bất ngờ luôn là yếu tố không thể thiếu đối với mỗi nghệ sĩ, nhưng đối với Hằng thì ngược lại. Những thành công mà Hằng giành được thì may mắn chỉ đóng vai trò nhỏ bên cạnh sự nỗ lực hàng ngày của cô.
Lần đầu tiên tham dự cuộc thi lớn như “Riga Spring 2014”, Nguyễn Thị Thanh Hằng đã chủ động độc lập đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ cho việc lựa chọn tác phẩm và luyện tập. Ròng rã hơn hai tháng, tự mình xem biên đạo, rồi tự mình luyện tập, biểu diễn. Song song với quá trình luyện bài dự thi, Nguyễn Thị Thanh Hằng vẫn tham gia đầy đủ việc học trên lớp. Điều đó khiến thời gian luyện bài thi của Hằng bị co hẹp và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Vất vả, khó khăn nhưng vượt lên tất cả Thanh Hằng đã thể hiện xuất sắc bài thi của mình trên sân khấu.
Khó ai tin rằng, Hằng hiện nay theo đuổi cả 3 vai trò trong bộ môn múa là một huấn luyện viên, diễn viên và biên đạo. Múa là một nghề khắc nghiệt vì nó đòi hỏi tuổi nghề, sự đào thải dữ dội. Tuy nhiên, Hằng không cảm thấy cực nhọc và khó khăn khi bản thân được làm nghề mà mình đam mê. Có lẽ, áp lực lớn nhất với Hằng là thời gian. Thanh Hằng cho biết, nếu với các nghề khác, bước khởi đầu có thể là 0 nhưng quá trình học tập có thể phát triển lên 10 thì với nghề múa ngược lại, bạn có thể bắt đầu ở mốc 10 nhưng nếu không nỗ lực, quyết tâm thì tụt dốc xuống mốc 1. Và năng khiếu cộng với niềm đam mê chính là bí quyết thành công.
Bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành bản thân bằng giải thưởng giải nhất Múa tài năng trẻ toàn quốc (năm 2008). Trước đó nhà trường không đầu tư cho đi thi, bởi thế Hằng tự trang trải mọi chi phí từ trang phục, ánh sáng, nhờ người biên tập, tự tập luyện suốt 2 tháng ròng rã. Khi được xướng tên trên bục trao giải, Hằng đã khóc. Bởi, đó là tháng ngày Hằng vật lộn vất vả với lịch học tập, lịch diễn của nhà trường và lịch tập luyện cho cuộc thi. Quên thời gian, quên ăn, quên ngủ nên nhớ lại khoảng thời gian tập luyện căng thẳng từng phải nhập viện cấp cứu vì bị đau dạ dày do nhịn đói để tập luyện mà Thanh Hằng vẫn rùng mình. “May mắn là lần “hành xác” đó không uổng phí”, Thanh Hằng nói. Nhớ lại lần gặp chấn thương trong đợt giao lưu kết thúc quá trình tập luyện tại trường Sỹ quan Lục quân 1, do bạn diễn là diễn viên không chuyên nên gặp sai số về kỹ thuật nên đã khiến Hằng chới với và bị ngã từ trên cao cách mặt đất khoảng 3m, kết quả Hằng bị gãy xương quai xanh và nghỉ dưỡng trong vòng 2 tháng. Trong thời gian dưỡng thương, nỗi nhớ nghề và những vết thương đau đớn hành hạ tưởng rằng Hằng sẽ phải từ bỏ nghề múa. Nhưng vừa bình phục, đồng nghiệp lại thấy một Thanh Hằng lăn xả và hết mình với nghề.
Hạnh phúc gia đình là sự sẻ chia
Trong nghề múa, mọi người đều biết đến cặp đôi trẻ Phạm Ngọc Thủy – Nguyễn Thị Thanh Hằng. Họ nên duyên khi cùng học tập trong mái trường nghệ thuật quân đội. Ngọc Thủy hơn Thanh Hằng 5 tuổi, trước khi quen và yêu nhau, Ngọc Thủy là trợ lý bộ môn còn Thanh Hằng là sinh viên. Từ sự ngưỡng mộ với đàn anh, Thanh Hằng yêu Ngọc Thủy lúc nào không hay. Tình yêu 8 năm đã có cái kết viên mãn khi hai người làm đám cưới và hiện đã có cậu con trai học lớp 1. Thanh Hằng chia sẻ, hai vợ chồng làm cùng nghề nên hợp gu về cuộc sống lẫn công việc. Tuy trong công việc chồng là “sếp” của mình, nhưng Thanh Hằng lại gặt hái nhiều giải thưởng hơn. Thế nên, câu chuyện so sánh giữa hai vợ chồng của các đồng nghiệp là khó tránh khỏi. Đối mặt với những lời khen – chê, Thanh Hằng cho biết, vợ chồng cô không bao giờ có suy nghĩ ai hơn ai. Quan trọng là trong tất cả tình huống, hai vợ chồng đều hiểu và đồng cảm với nhau. Trong suy nghĩ của anh, chưa bao giờ có câu hỏi: Tại sao? Riêng bản thân Thanh Hằng cũng vậy.
Thời gian Thanh Hằng đi du học 4 năm, lúc đó con trai mới 14 tháng tuổi, anh đã đảm nhận vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nếu không phải là người đàn ông biết hi sinh, chia sẻ, khoan dung thì chắc chắn sẽ không có Thanh Hằng gặt hái “cơn mưa” giải thưởng ngày hôm nay. Anh là điểm tựa vững chắc cho cuộc sống và sự nghiệp của chị. Ngày tháng xa nhà, xa con, Thanh Hằng xua tan nỗi nhớ bằng việc lao đầu vào học tập. Thành tích từ giải thưởng quốc tế và tấm bằng tốt nghiệp loại ưu đã là phần thưởng lớn dành cho chồng, cho con và cho chính bản thân mình.
Chọn cho mình cả ba công việc vừa làm biên đạo múa, diễn viên, huấn luyện viên nên Thanh Hằng hiểu được vất vả với nghề. Những giờ giảng dạy trên lớp, Thanh Hằng cho biết, chị không dạy các con phải múa giỏi, mà dạy các con trở thành người nghệ sĩ chân chính, biết nỗ lực và đam mê. Thế nên, giáo án giảng dạy của Thanh Hằng vô cùng đặc biệt, mỗi ngày lên lớp cô như con ong chăm chỉ đặt từng viên gạch nhỏ để xây một bức tường lớn. Bởi, không có điều gì lớn lao hơn là điểm xuất phát từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
| Nguyễn Thị Thanh Hằng, SN 1985 tại TP Vinh, Nghệ An. Cô đến với bộ môn múa từ năm 13 tuổi. Thành tích nổi bật: Giải nhất múa tài năng trẻ toàn quốc (2008), Huy chương Vàng ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (2009). Giải Nhất múa toàn Liên bang Nga tại Moscow, Giải đặc biệt dành cho tiết mục xuất sắc nhất tại cuộc thi múa (Dance continent), Giải nhất và Huy chương Vàng biên đạo múa chuyên nghiệp quốc tế tại Riga-Latvia (2014). Giải đặc biệt và cúp cho danh hiệu biên đạo xuất sắc cuộc thi múa chuyên nghiệp quốc tế tại Riga-Latvia (2015). Huy chương Vàng cuộc thi biên đạo tài năng trẻ toàn quốc tại TP HCM (2016), Huy chương vàng trong “Liên hoan nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan” (2016). |
Mộc Miên / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại




