Mẹ nuông chiều khiến con thành nghịch tử
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênĐứa con bất hiếu
Sự việc xảy ra vào lúc 2g sáng ngày 20-6 tại căn nhà số 8/69 đường Đặng Huy Trứ (TP Huế). Vào thời điểm trên, Phạm Phước Sang (30 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) vừa đi chơi ở quán nét gần nhà trở về. Vào đến nhà, Sang liền gọi bà Nguyễn Thị Mau (65 tuổi, mẹ Sang) đang ngủ trong buồng dậy để xin tiền đi chơi game tiếp. Thấy Sang đã về quá muộn nên bà Mau không đồng ý rồi bảo Sang ở nhà ngủ. Sang không nghe lời nên hai mẹ con bắt đầu lời qua tiếng lại. Cảm thấy khó chịu vì bị mẹ cấm cản, Sang liền vào nhà bếp lấy một con dao thái đâm nhiều nhát vào người bà Mau rồi bỏ đi. Chỉ đến khi người dân sống xung quanh phát hiện thì bà Mau mới được đưa lên BV Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
“Tôi bán hàng ăn sáng nên phải dậy sớm chở đồ ra quán. Khi đi ngang qua nhà bà Mau, tôi thấy nhà vẫn sáng đèn. Nhìn vào trong thấy 2 mẹ con bà Mau đang tranh cãi chuyện gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Đến khi chở chuyến thứ 2 thì tôi phát hiện bà Mau nằm gục trước hiên nhà với nhiều vết máu xung quanh nhưng không thấy thằng Sang đâu cả. Thấy vậy, tôi hô hoán mọi người xung quanh đưa bà ấy đi BV cấp cứu đồng thời báo sự việc lên CA phường Phước Vĩnh”, chị Hoa (một người hàng xóm với bà Mau) cho biết.
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.
Nhận được tin báo, CA phường Phước Vĩnh tới hiện trường. Nhìn các dấu vết để lại, cùng với lời khai của nhân chứng là hàng xóm của bà Mau, CQCA nhận định đối tượng gây án không ai khác chính là Sang, con trai bà Mau nên đã lập tức cử người truy bắt đối tượng. Khoảng 30 phút sau, Sang đã bị CQCA bắt giữ khi đang đứng bắt xe chạy trốn trên đường Hoàng Diệu (TP Huế). Tại CQĐT, lực lượng chức năng tìm thấy trong người Sang 11 triệu đồng cùng với một dây chuyền và một chiếc lắc tay bằng vàng mà Sang lấy của bà Mau.
Theo tìm hiểu được biết, bà Mau quê gốc ở phường Phú Cát (TP Huế). Sau khi lấy chồng được vài năm và sinh Sang thì chồng bà mất. Từ đó, bà ở vậy làm nghề bán bánh rong kiếm tiền nuôi con. Biết con trai từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi vì không có cha nên bà rất hết mực thương yêu con, cho Sang ăn học đến nơi đến chốn. Cách đây khoảng 15 năm, bà tích cóp và vay mượn thêm ít tiền rồi mua căn nhà ở đường Đặng Huy Trứ làm chốn đi về của 2 mẹ con.
Về phần Sang, từ nhỏ Sang được biết đến là một cậu bé hiền lành, chăm học, ai cũng chắc mẩm sau này Sang sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bà Mau khi về già. Học hết cấp 3, Sang bỗng nhiên thay đổi tính nết trở nên ngang ngạnh, lười nhác rồi bắt đầu lao vào chơi game bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ mình.
Mặc dù, con trai đã đến tuổi lập gia đình, nhưng vẫn hoàn toàn dựa dẫm, bấu víu vào đồng tiền vặt bà đi chợ mà có. Nhiều lần biết Sang xin tiền đi chơi game, lo con trai không có công ăn việc làm, ở nhà một mình buồn chán bà lại gật đầu đồng ý. Cứ thế, ngày ngày bà Mau lai lưng ra làm để Sang có tiền ăn tiêu thành một thói quen khó bỏ. Để rồi, đến một ngày, sức của bà không thể đáp ứng đủ cho yêu cầu, đòi hỏi của con trai, bà mới biết sự nuông chiều của mình là quá mức.

Đối tượng Phạm Phước Sang Ảnh: Duy Khánh
Không tỏ ra ăn năn, hối lỗi
Sau khi sự việc xảy ra, tiếp chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Dung (cô ruột của Sang) cho biết: “Thằng Sang mất cha từ nhỏ, trước nó rất ngoan hiền, còn chẳng biết tiêu tiền, đi đâu cũng xin phép mẹ, cô cháu trong nhà vì thế mà thương nhau lắm. Chúng tôi ai cũng nghĩ sau này Sang sẽ có hiếu và phụng dưỡng mẹ khi về già để bù đắp những thiệt thòi, vất vả mà bà Mau một mình nuôi dưỡng Sang từ bé. Vậy mà lớn lên, thằng Sang như trở thành một con người khác, lì lợm, ngang bướng và lười nhác. Bao nhiêu tiền nó cũng đem “nướng” hết vào game. Thời gian ở nhà của nó còn ít hơn ở quán nét”.
Sau khi lấy lời khai xong, Sang tạm thời được cho tại ngoại. Trong thời gian này, Sang đến nhà cô ruột ở. Mỗi lần có người thân, hàng xóm tới nhà bà Dung để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ mình thì Sang lại tỏ ra hằn học thậm chí còn có những lời lẽ đe dọa, bất cần. “Trong khi mẹ nó đang nằm ở BV, tôi bảo nó lên thăm xem mẹ thế nào nó không chịu đi. Hỏi vì sao lại không lên xem mẹ thế nào thì nó không trả lời. Đã khiến mẹ nó ra nông nỗi đó rồi mà hầu như nó không hề có một chút ăn năn, hối lỗi gì cả”, bà Dung tâm sự.
Vừa mới dứt lời, thấy Sang liếc mắt qua nhìn mình, bà Dung hạ giọng nói nhỏ: “Mấy hôm nay, mỗi lần tôi nhắc tới mẹ nó là nó lại hầm hè với tôi tỏ ý không bằng lòng. Trong lúc nó chưa bình tâm trở lại, thời gian này tôi nghĩ mình cũng không nên đay nghiến hay nói đi nói lại làm gì. Tính khí lì lợm của nó, hễ có ai động đến là nó lại muốn khùng lên. Hy vọng, sau khi bình tâm trở lại nó sẽ nhận ra lỗi lầm của mình. Chứ nhà có một mẹ, một con, đã thiếu thốn, thiệt thòi đủ bề, thương yêu nhau còn chẳng ăn ai, đằng này lại cư xử với mẹ như thế”.
Cũng theo bà Dung thì Sang bắt đầu có những thay đổi từ khoảng 2 tháng trước. Thời gian đó, Sang vùi đầu vào các trò chơi điện tử cả ngày lẫn đêm thậm chí có hôm không về nhà. Sợ con trai chơi nhiều game sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nên bà Mau lên tiếng nhắc nhở nhiều lần nhưng Sang không chuyển biến. Đáp lại những lời khuyên của mẹ, Sang lên giọng chửi bới rồi đánh trả mẹ nhưng bà Mau vẫn gắng nhẫn nhịn, hy vọng Sang sẽ vì thế mà suy nghĩ lại.
“Từ một con người hiền lành, biết suy nghĩ trước sau, bây giờ nó trở thành một con người thiếu tình cảm, khô khan như vậy. Bây giờ chỉ có sự răn đe của pháp luật mới có thể khiến thằng Sang thay đổi được thôi”, bà Dung bộc bạch.
| Trao đổi với chúng tôi, đại diện CA phường Phước Vĩnh cho biết: “Hành vi của Sang đã đủ điều kiện để khởi tố. Chúng tôi cho đối tượng tại ngoại một thời gian nhưng vẫn có sự giám sát chặt chẽ, đề phòng đối tượng gây chuyện hay bỏ trốn. Hiện tại, chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để chuyển lên CQCA tỉnh Thừa Thiên Huế sau đó mới thực hiện lệnh bắt tạm giam chờ ngày đưa ra xét xử”. |
Duy Khánh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






