Thứ sáu 19/12/2025 03:31

Lý Nhã Kỳ không còn là “cô nổ”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Sự kiện thảm đỏ trong nước “đắt giá” nhất tuần này chắc chắn thuộc về Lynk Fashion Show 2015 của “cô nàng kim cương” Lý Nhã Kỳ. Đây được coi là một trong những sự kiện thời trang lớn và có đẳng cấp. Duy nhất một nhà thiết kế lừng danh tham dự - Alexis Mabille và hàng ghế khách mời có sự xuất hiện của sao Vip Châu Á - Xa Thi Mạn. Nhìn cô Kỳ đón khách mời và sự chuẩn bị của cô mới thấy: Hình như Lý Nhã Kỳ thời “nổ” đã qua. Giờ đây, bằng những cố gắng cả về tâm sức và tiền bạc, cô đã tự nâng mình lên đẳng cấp mới.

Vất vả vì biệt danh “cô nổ”

Lý Nhã Kỳ trở về showbiz trong nước sau nhiều năm sinh sống và học tập ở nước ngoài. Thời kỳ đầu, cô được biết đến với vai trò diễn viên. Nhưng những vai diễn ấn tượng của cô ít người nhớ. Người ta chỉ nhớ những lần cô nói “quá lời” về bằng cấp cũng như các dự án của mình. Đó cũng là lý do, showbiz Việt ưu ái đặt cho Lý Nhã Kỳ biệt danh “cô nổ”.

Đầu tiên là câu chuyện hàng hiệu. Lý Nhã Kỳ vốn chỉ là một diễn viên bình thường và người ta tính thời gian cô tham gia và hoạt động đều đặn ở showbiz Việt khoảng tầm 6 năm. Nhưng cái tên của cô bắt đầu gây sự chú ý bằng những lần chơi những món đồ xa xỉ từ kim cương và váy áo hàng hiệu. Nhưng cũng có đôi lần, vì hàng hiệu mà cô gặp không ít nghi án “nổ” quá đà.

Đình đám nhất trước đây phải nói tới vụ chiếc váy hiệu Alexander McQueen từng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Vụ việc nghiêm trọng tới mức cô Kỳ phải “lột áo” để chứng minh cho đẳng cấp chân thực của mình. Sau đó, có tin Lý Nhã Kỳ sang Pháp mua hàng hiệu. Quả thật, với túi tiền cũng như “độ chơi” của cô Kỳ, việc cô sang Pháp, Mỹ hay Trung Đông sắm đồ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện ra dường như “nước Pháp” cô tới mua đồ lại tọa lạc tại... “phố Tàu”.

Chưa dừng lại ở đó, Lý Nhã Kỳ còn từng khiến người ta nghi ngại về tấm bằng ĐH ở Đức. Mặc dù đã lên tiếng khẳng định lại tên trường mình tốt nghiệp nhưng có vẻ dư luận vẫn không khỏi băn khoăn về chuyện bằng cấp mà Lý Nhã Kỳ đưa ra.

Tuy nhiên, vô duyên nhất có lẽ phải kể đến lần Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương “nổ” quá đà về dự án phim “Thượng Hải” đóng chung với Củng Lợi – minh tinh nữ châu Á. Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ đã có hẳn buổi họp báo tại Việt Nam để tuyên bố về bộ phim. Hai người đẹp khoe về các cảnh múa võ trong một bộ phim toàn những ngôi sao đình đám khu vực châu Á là Ken Wantanabe, Châu Nhuận Phát và Củng Lợi. Sau 5 năm “đắp chiếu”, phim ra rạp. Và người hâm mộ Việt Nam choáng váng vì tìm mỏi mắt mới thấy Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương trong vai hai cô vũ nữ được lướt qua tầm 2 giây trong cả bộ phim.

Chính vì quá nhiều sự “nổ” đó, mà khi Lý Nhã Kỳ được chọn làm Đại sứ du lịch Việt Nam đã có không ít các ý kiến trái chiều. Cô Kỳ nói tiếng Anh “được” nhưng phát âm không chuẩn. Cô lại ăn mặc có phần không phù hợp với hình ảnh một vị Đại sứ. Nhưng cũng trong quá trình làm Đại sứ với nhiều tranh cãi đó, Lý Nhã Kỳ đã cho thấy những mối quan hệ “khủng” với nhiều nhân vật quyền lực trong giới giải trí để từ đó dần dần xóa đi biệt danh “cô nổ” của mình.

Lý Nhã Kỳ và khách mời Xa Thi Mạn trong Lynk show. Ảnh: TL

Nỗ lực đã có kết quả

Trong showbiz Việt, rất hiếm có trường hợp nào như Lý Nhã Kỳ. Tức là thái độ của công chúng đối với cô thay đổi rất nhanh chóng. Hiện tại, không ai còn nhớ Lý Nhã Kỳ sến sẩm của thời điểm cách đây chưa lâu. Họ thậm chí còn thấy tự hào vì cô Kỳ đi tham dự Liên hoan phim Cannes mấy năm mà đẳng cấp không thua kém gì hàng ngũ sao thế giới.

Rẽ hướng kinh doanh thời trang có lẽ là quyết định hợp lý của người đẹp họ Lý. Thương hiệu Lynk mà cô xây dựng là đại diện phân phối nhiều hãng thời trang danh tiếng tại Việt Nam. Cô có vẻ hợp với thời trang hơn ở vai trò diễn viên. Lý Nhã Kỳ từng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi bất ngờ có tên trên trang web của Viện Bảo tàng danh tiếng hàng đầu nước Pháp – Les Arts Decoratifs trong vai trò là người bảo trợ cho triển lãm “Mở nút thời trang” được giới thời trang cao cấp cả thế giới chờ đón.

Năm nay, để mời được nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tham dự show của mình, Lý Nhã Kỳ đã phải chuẩn bị gần một năm. Cô chia sẻ rằng mình đã sụt cân vì sự kiện tiền tỷ này.

Nếu như trước kia, Lý Nhã Kỳ nói gì người hâm mộ còn nghi ngờ. Thì hiện tại, việc cô giới thiệu các khách mời đình đám tham dự sự kiện của mình, không ai còn băn khoăn nữa. Bởi đó là điều hoàn toàn thực tế. Không hề “nổ”.

Gần 40 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập thời trang cao cấp “Potrait of woman” (tạm dịch: Chân dung phụ nữ) của nhà thiết kế lừng danh nước Pháp Alexis Mabille đã chinh phục khoảng 800 khán giả có mặt tại Lynk Fashion Show 2015. Dù các người mẫu chỉ trình diễn khoảng 15 phút tại GEM Center (TP HCM) tối 11-11 nhưng để buổi diễn có thể diễn ra thành công, diễn viên Lý Nhã Kỳ - người sáng lập Lynk Fashion Show – phải chuẩn bị trước cả năm.

Khách tham dự show của Lý Nhã Kỳ có cả Xa Thi Mạn - Nữ hoàng phim truyền hình của đài TVB – Hồng Kông và quản lý cấp cao của các sao Hồng Kông Lạc Di Linh. Sự xuất hiện của Xa Thi Mạn nâng tầm show thời trang của Lý Nhã Kỳ lên hơn bao giờ hết và trở thành sự kiện thảm đỏ danh giá bậc nhất showbiz Việt hiện nay.

Nhìn cách Lý Nhã Kỳ tiếp đón khách mời mới thấy không phải ngẫu nhiên mà cô đang bị ghẻ lạnh vì sự “nổ” quá đà đã lại nhận được sự ủng hộ. Để một phút tỏa sáng là những tháng ngày vất vả chuẩn bị. Để lấy lại thiện cảm trong lòng công chúng, xóa đi biệt danh “cô nổ” ngày nào, Lý Nhã Kỳ rõ ràng cũng đã phải rất cố gắng...

Nam Dương

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động