Lật lại hồ sơ vụ chị gái Dung Hà âm mưu gây dựng lại "đế chế" giang hồ đất Cảng ở Sài Thành
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mưu đồ xưng bá giang hồ
Vào thời điểm tháng 8- 2009, Oanh Hà ra trại, đúng lúc giang hồ đất Cảng lâm vào cảnh khó khăn, những tên tuổi lớn hoặc ở ẩn, hoặc xộ khám nếu không cũng dạt vào Nam lập nghiệp. Ở lại nơi đây chỉ còn những băng nhóm nhỏ lẻ chém giết nhau để tranh giành đất kiếm ăn. Thêm vào đó, việc CQCA làm căng, truy quét liên tục đã khiến đất Hải Phòng không còn là nơi có thể dựng nghiệp lớn cho Oanh Hà vùng vẫy. Nhận thấy điều đó, Oanh Hà một lần nữa Nam tiến. Bắt đầu từ nơi Dung Hà đã thất thủ, Oanh chọn đường Bùi Thị Xuân, quận 1 gần nơi cách đây 11 năm Dung Hà bị sát hại để làm đại bản doanh. Như một lời khẳng định mình sẽ là người kế vị em gái. Quả đúng như vậy, từ khi Dung Hà bị bắn chết, giới giang hồ đất Cảng như rắn mất đầu. Suốt nhiều năm không tìm được người kế vị nên đã xảy ra tình trạng hỗn loạn, tranh cướp, chém giết lẫn nhau. Nhiều tên tuổi số má có tham vọng kế nghiệp chị Dung nhưng dường như sức mạnh và uy tín chưa đủ để quy tụ anh hào. Khi “tiểu thư” Oanh Hà lên tiếng, như kẻ khát gặp nước, rất nhiều đàn em Dung Hà đã quay về quy tụ dưới trướng Oanh Hà.

Vũ Hoàng Oanh tại phiên tòa ngày 14-7-2011. Ảnh: TL
Nếu hầu hết những tên tuổi lớn một thời như: Dung Hà, Năm Cam đều chọn con đường xây dựng một tổ chức cờ bạc để trước là lập nghiệp sau là bành trướng thì trong lần Nam tiến này, Oanh Hà cũng chọn lối đi như vậy. So với mại dâm, ma túy, đâm thuê chém mướn thì tổ chức đánh bạc vừa kín đáo, lợi nhuận cao, lại “sạch sẽ” mà tầm ảnh hưởng cũng không hề nhỏ. Bước này sẽ làm bàn đạp, hình thành tổ chức chân rết cho những hoạt động mạnh mẽ và rộng khắp sau này. Về điểm này, người ta phải khâm phục tầm nhìn xa và tư duy chiến lược trong đầu óc của những ông trùm, bà trùm.

Vũ Thị Hằng. Ảnh: TL
Dã tâm kiều nữ
Khoảng tháng 12-2009, Vũ Hoàng Oanh vào TP HCM và thuê phòng ở khách sạn M2M số 19B Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM đồng thời móc nối tìm cơ sở đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong lần thị sát ở tỉnh Đồng Nai, Oanh gặp Trần Văn Kiên (tức Kiên "thép", SN 1974). Lúc này, Kiên đang là đối tượng bị truy nã của CA TP Hải Phòng. Kiên "thép" nói cho Oanh biết Kiên đang ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Kiên giới thiệu và mời Oanh đến sới bạc của Nguyễn Thế Hùng (tức Hùng "lân") mở tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Cùng thời điểm đó băng Long Thanh và Hưng "vườn" thủ lĩnh giới cờ bạc ở Đồng Nai bị triệt phá nên nhiều con bạc mất chỗ đốt tiền. Nhận thấy đây là thiên thời (đối thủ lớn nhất cạnh tranh lãnh địa đã không còn), địa lợi (Đồng Nai là cửa ngõ của Sài Gòn, lại gần Bình Dương, Vũng Tàu là nơi đắc địa để tổ chức đánh bạc), nhân hòa (Oanh Hà gặp Kiên “thép” kẻ có mối quen biết rộng với giới cờ bạc Đồng Nai, người sẵn sàng đứng ra bảo kê cho bà chị, bên cạnh đó Oanh Hà còn được sự hậu thuẫn lớn của nhóm đàn em Dung Hà hiện đang sinh sống ở Sài Gòn).

Trần Quang Lưu (Lưu “phở”) lúc bị bắt.
Đầu tháng 6-2010, Vũ Hoàng Oanh gọi Vũ Thị Hằng (là em gái của Oanh), Đào Thế Anh (con trai của Oanh), Nguyễn Thị Thùy Châu (vợ của Đào Thế Anh), từ TP Hải Phòng vào TP HCM thuê thêm phòng ở tại khách sạn M2M. Sau đó Hằng, Thế Anh điện thoại cho những tay anh chị ở Hải Phòng vào TP HCM. Một số tay anh chị được ở khách sạn M2M, một số thuê nhà trên Trần Hưng Đạo để lập ổ nhóm. Nhóm này gồm: Trần Quang Lưu (Lưu “phở”), Phạm Văn Tuấn (Tuấn “lốc”), Phạm Đức Hưng, Trần Đức Hồng, Nguyễn Đình Thủy, Đỗ Mạnh Toàn, Nguyễn Trọng Tâm (Tâm “mập”) .
Trong thời gian thuê phòng ở khách sạn M2M, Vũ Hoàng Oanh nói với Kiên: "không làm gì thì đi làm với cô Hằng giúp cô, có thế nào thì Hằng không để cho cháu thiệt đâu". Theo đó, Vũ Thị Hằng nói với Kiên giúp Hằng quản lý, quán xuyến trong tổ chức đánh bạc của Oanh, Hằng,Mai , Huy, Hiếu (tự Hiếu "lé", SN 1972) kẻ đã có 3 tiền án đứng ra mở 1 sòng bạc trên địa bàn xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy là người gốc Vũng Tàu, nhưng Hiếu "lé" đã biết tiếng “tiểu thư” Oanh Hà. Khi biết Oanh Hà đang thăm dò để mở sòng bạc ở Đồng Nai, Vũng Tàu. Hiếu liền bắt liên lạc ngay, sẵn sàng để cho Oanh Hà làm nhà cái tại sới bạc do Hiếu tổ chức tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành nhưng phải chi trả tiền xâu cho Hiếu. Đã có thổ địa là Hiếu dựng rạp, Oanh Hà chỉ việc "dọn cỗ". Lập tức đội quân cờ bạc chuyên nghiệp của gia đình được điều xuống Vũng Tàu để ăn thua với các con bạc dưới hình thức xóc đĩa với mức độ ăn thua hàng chục triệu đồng/ván. Cả gia đình đều có thâm niên, tham gia tổ chức sòng bạc của Dung Hà ngày xưa nên Oanh Hà tổ chức, phân công sòng bài rất chuyên nghiệp, quy củ. Trong đó, Hằng được Oanh Hà giao quản lý tiền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người tại sới bạc.
Sau đó Hằng phân công từng người: Thế Anh ngồi vị trí giữa làm nhiệm vụ xóc cái để mọi người đánh bạc, Trần Quang Lưu thu trả tiền cho người đánh bạc và khi cần làm xóc cái thay cho Thế Anh; Phạm Đức Hưng, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Đình Thủy làm nhiệm vụ thu trả tiền cho người đánh bạc bên của chẵn hoặc bên cửa lẻ (hồ lỳ); Trần Văn Kiên làm nhiệm vụ đi lại vòng ngoài, phát hiện những người đánh bạc có sự gian lận hoặc nhầm lẫn; còn Nguyễn Thị Thùy Châu ngồi cạnh Đào Thế Anh. Vũ Thị Hằng đứng hoặc ngồi bên cạnh Đào Thế Anh quản lý tiền, chỉ đạo mọi người và bao quát chung.
Một nhóm xe ôm 6-10 người làm nhiệm vụ đưa đón khách, ngoài ra tạo sự cảnh giới nhiều vòng. Con bạc khi đến phải được con bạc quen mặt giới thiệu, thì mới được xe ôm chở vào. Người nào lạ đi một mình sẽ bị từ chối. Để tránh sự phát hiện của CA, các sòng xóc đĩa của Oanh, Hằng chỉ hoạt động vào chiều tối. Mỗi ngày cứ chập tối, những con bạc tỉnh khác được điều đến đón từ chiều, nửa đêm lại có xe đưa về...
Cứ 1 đến 2 ngày Oanh đánh xe từ TP HCM xuống thị sát. Ngoài ra Oanh cũng chỉ đạo đàn em tổ chức sòng bạc tại địa bàn quận 7, TP HCM. Mỗi ngày như vậy, Oanh Hà thu được tiền lời từ khoảng 200 triệu đồng trở lên. Bên cạnh đó, bà trùm này còn vươn cánh tay sang lãnh địa cá độ bóng đá và số đề. Do không am hiểu về internet Oanh Hà giao cho Đỗ Thanh Phương (Phương Việt kiều) điều hành đường dây. Trong vụ này có tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài như: Long Ma Cao, A Bằng, Tuấn, Mười, Mai, Ngọc, Chiếu... Mảng đánh đề Oanh giao cho Trần Quốc Hồng - một tay giang hồ Hải Phòng mới 30 tuổi đảm trách.
Một sự việc mà qua đó có thể thấy dã tâm của Oanh Hà. Những ngày đầu, khi mới bước chân xuống Đồng Nai, Oanh được Kiên "thép" giới thiệu với Hùng Lân và cũng được Hùng Lân giúp đỡ rất nhiều. Tuy nhiên khi đã đủ mạnh, Oanh Hà thẳng tay "dọn cỏ” đàn em. Oanh sai Nguyễn Xuân Thắng thủ tiêu Hùng Lân. May mắn là Hùng Lân thoát chết. Điều này thể hiện bản chất bà trùm của Oanh Hà, tuy không côn đồ, manh động như Dung Hà nhưng khi kẻ khác ngáng đường thì “tiểu thư” cũng sẵn sàng ra tay với mức độ tàn khốc và lạnh lùng không kém cô em út.
(Còn nữa)
Giang Hạ
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






