Thứ bảy 04/05/2024 21:52

Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 6-4, hơn 1 triệu học sinh Tiểu học và lớp 6 trên địa bàn Thủ đô chính thức được đến trường. Sau lớp khẩu trang là ánh mắt tươi vui, ánh lên niềm hạnh phúc của các cô, cậu bé trong ngày đầu được gặp thầy cô và bạn bè. Các phụ huynh cũng yên tâm khi nhà trường đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch cũng như tổ chức ăn bán trú an toàn cho học sinh.
Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường
Thầy Nguyễn Văn Kỳ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên) đến từng lớp động viên học sinh trong ngày đầu đến trường

Sáng nay, cô bé Nguyễn Phương Hà Chi (học sinh lớp 1A4, Trường Tiểu học Giang Biên, quận Long Biên) dậy từ sớm, kiểm tra lại đồ dùng học tập cho ngày đầu tiên được đến trường. Năm học đầu tiên nhưng em và các bạn khối 1 đã phải ở nhà học online gần một năm học do dịch. Chỉ còn hơn tháng nữa là kết thúc năm học nên Hà Chi càng háo hức được gặp gỡ cô giáo và các bạn.

Chị Phương - mẹ của Hà Chi cho biết: “Từ khi biết được đi học, cháu dặn mẹ chuẩn bị đồng phục, bình nước, cặp sách,… cho cháu, rồi đi ra đi vào kiểm tra đồ dùng học tập chuẩn bị đến trường. Nếu như không bị dịch, cháu và các bạn khối 1 đã có một năm học đầu tiên thật đáng nhớ. Hy vọng thời gian còn lại của năm học, các cháu sẽ được học tập, vui chơi cùng nhau thật vui vẻ”.

Chị Phan Thúy Hằng - phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Kiến Hưng (Hà Đông) chia sẻ: “Gần 1 năm phải ở nhà, hôm nay con gái tôi mới được đến trường đi học nên rất vui. Sáng mẹ gọi dậy mà mặt con tươi rói, vừa ngồi sau xe mẹ, vừa nói không ngừng: “Thích quá mẹ ơi! Con vui lắm mẹ ơi”.

Tôi nghĩ việc các con được đến trường là điều mong mỏi của tất cả phụ huynh và con em học sinh. Dù có lo lắng vì dịch bệnh chưa hoàn toàn chấm dứt, con có thể sẽ phải đối diện với việc tái nhiễm Covid khi đi học trong môi trường tiếp xúc đông người.

Nhưng thấy con hào hứng được đến lớp, thấy con mong chờ và thao thao chia sẻ niềm vui của con khi sắp được gặp cô giáo và các bạn mà tôi cũng thấy vui theo con. Tôi thường chia sẻ với con niềm vui và những điều cần thiết để giúp con vừa biết bảo vệ sức khoẻ, vừa có thể được đến lớp hăng say học tập cùng cô và các bạn”.

Chị Hằng cũng rất đồng ý với chủ trương cho học sinh ăn bán trú tại trường vì điều đó sẽ giúp bố mẹ đỡ vất vả trong việc đưa đón con vào buổi trưa. "Chồng tôi đi làm ăn xa, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Con có được đi học mình mới yên tâm làm việc được. Hơn nữa, khi học bán trú, buổi trưa các cháu được ăn, ngủ tại trường, bố mẹ cũng đỡ vất vả trong việc đưa đón, chuẩn bị cơm nước cho con. Chiều qua, nhà trường thông báo đã hoàn tất công tác đón học sinh, trường lớp khang trang, sạch sẽ nên tôi rất yên tâm", chị Hằng chia sẻ.

Ngồi sau lưng mẹ trên đường đến trường, em Hoàng Gia Linh (Trường Tiểu học Giang Biên, quận Long Biên) hát vang: "Được đi học rồi, được đi học rồi". Cháu hồ hởi khoe: “Sáng nay con vui quá nên ăn ít hơn mọi hôm. Con chỉ cần nghĩ được đi học là no rồi. Con rất thích đến trường để học cùng cô và các bạn".

Chị Giang - mẹ của em Gia Linh cho biết: "Từ tối qua cháu đã dặn mẹ phải đặt chuông báo thức và gọi con dậy thật sớm. Cả đêm con thao thức, một lúc lại dậy hỏi mẹ mấy giờ rồi. Sáng nay vui quá nên con ăn ít và giục mẹ nhanh nhanh chở con đến trường".

Chị Giang chia sẻ thêm gia đình chị ở riêng, còn một cháu nhỏ nên việc bố trí thời gian đưa đón con buổi trưa sẽ rất vất vả. Vợ chồng chị quyết định đăng ký cho con ăn bán trú. Cháu cũng có thời gian nghỉ ngơi tại lớp.

"Nhà trường cũng có những biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho các con học tập, ăn, ngủ tại trường khi học bán trú nên chúng tôi rất yên tâm. Cô chủ nhiệm thông báo các con sẽ ngồi mỗi cháu một bàn trong giờ ăn, cốc mỗi cháu một chiếc. Tuy nhiên, nhà trường khuyến khích cha mẹ chuẩn bị bình nước riêng cho các cháu.

Trong suốt quá trình học tập tại trường, cô giáo sẽ sát sao và thường xuyên nhắc nhở các cháu thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Tôi cũng luôn dặn cháu phải thực hiện thông điệp 5K và đã chuẩn bị khẩu trang, sát khuẩn đầy đủ để con dùng khi cần", chị Giang cho biết.

Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường
Cô Nguyễn Thị Vân Anh - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1 (Trường Tiểu học Giang Biên) sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp
Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường
Học sinh xếp hàng chờ cô đo nhiệt độ trước khi vào lớp
Học sinh Tiểu học và lớp 6 Hà Nội hân hoan trong ngày đầu đến lớp
Các em học sinh Trường Tiểu học Giang Biên được nhận quà trong ngày đầu đến lớp
Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường
Cô Hà Thị Hải Yến - Chủ nhiệm lớp 1A5 (Trường Tiểu học Giang Biên) và học trò
Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường
Những ánh mắt háo hức của các em học sinh lớp 1 trong ngày đặc biệt
Học sinh Tiểu học và lớp 6 Hà Nội hân hoan trong ngày đầu đến lớp
Niềm vui của các em là được đến trường học tập và vui chơi
Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường
Em Quách Thị Phương Thảo - học sinh lớp 2A7, Trường Tiểu học Văn Yên (Hà Đông) háo hức ngày đầu đến lớp
Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường
Em Nguyễn Phương Hà Chi (Lớp 1A4, Trường Tiểu học Giang Biên) chuẩn bị sẵn các vật dụng khi đến trường
Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường
Một em học sinh Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm) mang đầy đủ đồ dùng đến trường
Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường
Các em học sinh Trường Tiểu học Kiến Hưng (Hà Đông) chuẩn bị vào tiết học đầu tiên
Không khí nô nức của các Trường Tiểu học Hà Nội trong ngày đầu đón học sinh đến trường
Các phụ huynh tất bật đưa con đến trường
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động