"Hoàng tử" Boateng, hay dân chơi vô đối
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thế nhưng chàng "hoàng tử" này lại không biết trân trọng những điều quý giá nhất mà "Chúa" đã ban cho mình, anh từ bỏ tất cả để miệt mài chạy theo tiếng gọi… ái tình.
Chàng "hoàng tử" bất hạnh và cái duyên cùng trái bóng tròn
Năm 1981, Prince Boateng nhập cư từ Ghana vào Tây Đức, với hy vọng sẽ được đi học và trở thành một nhân viên hành chính tại đây. Nhưng giấc mộng không thành, người đàn ông da màu cao to trở thành bồi bàn và D.J tại quán rượu. Ông quen Catherine Rahn, một người phụ nữ Đức có họ hàng với Helmut Rahn, cầu thủ huyền thoại đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Tây Đức trong trận chung kết World Cup 1954. Hai người dọn về sống cùng nhau, và trong vài năm sau đó, hai chú bé kháu khỉnh là George và Kevin lần lượt ra đời. Kevin sinh đúng ngày 6-3-1987, ngày Quốc khánh Ghana. Năm Kevin được một tuổi rưỡi, Prince bỏ vợ con lại trong khu phố Wedding tồi tàn ở ngoại ô Berlin và đi tìm hạnh phúc mới với một tiếp viên hàng không xinh đẹp và có thêm cậu con trai Jérôme Boateng. Ông chuyển tới sống cùng vợ mới trong trung tâm thành phố. Còn Catherine vẫn lao động quần quật tối ngày để nuôi sống Kevin và George. Chính những ngày gian khó trong khu Wedding ấy đã khiến Kevin Boateng tự gọi mình là "Ghetto Kid", một đứa bé lớn lên trong khu người da đen, như để nhấn mạnh rằng mình có một tuổi thơ không êm đềm.
Có lẽ tuổi thơ khó khăn đáng quên đã khiến cho Boateng phải cố gắng vượt qua nó, và con đường ngắn nhất để những cậu bé như Boateng thoát nghèo chính là bóng đá. Boateng đến với Hertha Berlin vào ngày 1-7-1994, khi anh mới 7 tuổi và gắn bó với CLB cho đến ngày 31-7-2007. Với tài năng thể hiện ở đội trẻ, anh được đưa lên đội hình dự bị trong hai mùa giải. Frank Vogel, người phụ trách tuyến trẻ của Hertha Berlin phát hiện ra Kevin Boateng năm cậu mới chỉ 7 tuổi. "Cậu ấy là một tài năng", ông tuyên bố khi đưa Boateng đến trung tâm huấn luyện của Hertha. 15 tuổi, dưới sự dìu dắt của Vogel, cậu đã trở thành thủ lĩnh của đội U16 Hertha vô địch giải trẻ nước Đức. Năm 18 tuổi, Kevin đã có một chỗ đứng trong đội hình chính của Hertha dự Bundesliga. Cậu trai trẻ không phải là một người khiêm tốn, ngay từ khi còn rất trẻ, Boateng đã có ý thức về việc mình phải là trung tâm của đội bóng, và không ngần ngại thừa nhận rằng hình mẫu của anh là Rivaldo và Pele. Năm 2005, sau vài trận chơi cho đội 1 của Hertha, phóng viên đã hỏi Boateng rằng: "Liệu cậu có tưởng tượng rằng mình sẽ được chơi cho đội tuyển (ĐT) Đức tại World Cup 2010 không?". Boateng ngơ ngác: "Tại sao lại là 2010?". Cậu nghĩ rằng mình đủ sức dự VCK World Cup 2006 cùng ĐT Đức. Nhưng sau khởi đầu ấn tượng tại Bundesliga là một chuỗi những sự kiện khiến cho Kevin Boateng không những chẳng bao giờ có cơ hội khoác áo ĐT Đức mà còn trở thành một gương mặt khiến nước Đức cảm thấy khó chịu bởi cái tính hợm hĩnh của mình…
Phải nói công bằng rằng, thế giới bóng đá chỉ thực sự biết rõ Boateng khi cầu thủ này chuyển từ Đức sang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. CLB đầu tiên để mắt tới Boateng chính là Tottenham Hotspur, anh ký hợp đồng thi đấu cho CLB thành phố London này vào tháng 7-2007, với phí chuyển nhượng là 5,4 triệu bảng. Anh có trận đấu đầu tiên tại Premier League vào ngày 3-11-2007 với Middlesbrough, và sau đó tiếp tục có nhiều trận đấu được ra sân chính thức. Tuy nhiên, số phận lại đưa cầu thủ này trở lại Đức, khi anh "buộc" phải đến Borussia Dortmund theo hợp đồng cho mượn cho đến hết mùa giải vào tháng 1-2009. Sau đó, Boateng trở về Tottenham vào cuối mùa giải và có trận đấu cuối cùng cho Spurs khi vào sân thay người trong chiến thắng 5-1 trước Doncaster Rovers tại League Cup vào tháng 8-2009. Rồi nhanh chóng Boateng gia nhập Portsmouth vào đầu mùa giải 2009-2010 với hợp đồng 3 năm và phí chuyển nhượng ước chừng 4 triệu bảng. Thế nhưng cuộc sống run rủi, Boateng lại một lần nữa chuyển đến Geona vào tháng 8-2010, và ngay lập tức đã gia nhập Milan theo hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm trong đó có điều khoản thương lượng để Milan mua đứt Boateng nếu anh thi đấu tốt. Cũng kể từ đây cái tên Kevin Boateng đã dần trở thành sao trong mắt những người hâm mộ đội bóng sọc đỏ-đen. Đó là ở cấp độ CLB, còn ở ĐT quốc gia, sau khi có những mâu thuẫn với lãnh đạo ĐT Đức, người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Đức đã khẳng định rằng: "Chúng tôi không thể triệu tập một người không biết tuân lệnh như Kevin". Như vậy là cánh cửa bước vào ĐT Đức đã khép lại với Kevin, nhưng nó lại mở ra một cơ hội mới cho chàng cầu thủ "cá tính" này đến với Ghana. Kể từ đây, Kevin đã có nhiều hơn cơ hội để kiếm tìm những danh hiệu khác trong bộ sưu tập của mình…
Boateng và bạn gái. Ảnh: TL
Hám của lạ bỏ cả vợ con
Là một chàng cầu thủ nổi tiếng, Kevin Prince Boateng cũng từng dính dáng đến nhiều "phốt" liên quan đến “gái gú” và những vụ quậy phá tưng bừng tại hộp đêm. Thế nhưng kể từ khi kết hôn với Jennifer (đúng 2 ngày sau khi ký hợp đồng thi đấu cho Tottenham Hotspur), anh chàng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Boateng từng tâm sự cuộc sống bên cạnh Jennifer đã khiến anh thay đổi và hạnh phúc của cặp đôi này được nhân lên với sự chào đời của cậu con trai 3 tuổi, Jermaine. Những tưởng ngôi sao đang lên của Milan đã có được một hậu phương vững chắc để có thể yên tâm cống hiến tài năng tại Milan nhưng đời không lường trước được chữ ngờ, họ vừa mới lôi nhau ra tòa sau 4 năm gắn bó. Vào ngày 24-11-2011, trong bài phỏng vấn trên tạp chí Vanity Fair ấn bản tháng 12, tiền vệ người Đức gốc Ghana khiến độc giả lẫn người hâm mộ sững sờ khi tuyên bố đã ly hôn với cô vợ Jennifer sau 4 năm chung sống. "Rất tiếc, đó lại là sự thật. Tôi đã cố gắng thuyết phục cô ấy ở lại Milan, nhưng tất cả chỉ là vô ích". Nghe lời bộc bạch của Boateng, cứ ngỡ rằng khoảng cách địa lý chính là nguyên nhân dẫn đến sự sứt mẻ trong đời sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ. Jennifer hiện đang sống cùng cậu con trai kháu khỉnh tại Berlin và Boateng đang thi đấu tại Italia. Chính vì thế thời gian cả gia đình họ sum họp bên nhau là rất hiếm hoi (!?).
Song thực tế có phải là như vậy? Bốn năm qua họ vẫn giữ lửa được cuộc hôn nhân bất chấp khoảng cách nhưng đùng một cái lại đột ngột chia ly. Mọi nghi vấn về người thứ 3 đã dấy lên và câu trả lời đã xuất hiện tại trận đấu của AC Milan và Barcelona trong khuôn khổ Champions League năm 2011. Ở trận đấu đầy kịch tính diễn ra trên sân San Siro, người ta bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cô nàng tóc vàng xinh đẹp Melissa Satta trên khán đài dành cho CĐV của Milan. Ở xứ mì ống, chả ai lạ gì Melissa, cô nàng từng có thời gian dài qua lại với Christian Vieri và bị đồn thổi đong đưa với không ít những chàng cầu thủ khác trong đó có trung vệ của Besiktas, Matteo Ferrari. Sau những lần tình duyên thất bại, cô nàng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ hẹn hò với giới quần đùi áo số nên sự xuất hiện của cô trên khu vực VIP làm dấy lên sự hoài nghi. Và khi chứng kiến Melissa hét vang khi Boateng ghi bàn vào lưới Barcelona thì đích thị giữa họ đang tồn tại điều gì mờ ám. "Ôi, anh ấy đã ghi bàn rồi kìa", người đẹp tóc vàng nhảy lên reo hò khi Boateng sút tung lưới thủ thành Barca khiến mọi người xung quanh rất ngạc nhiên. Mọi hoài nghi càng có cơ sở khi trước đó, Melissa và Boateng đã bị cánh săn ảnh chộp được cảnh đang nhìn nhau với ánh mắt đầy đắm đuối tại một hộp đêm ở Italia. Rồi trên trang cá nhân Twitter của mình, chân dài có số đo 3 vòng nóng bỏng này cũng không ngần ngại tâm sự: "Tôi đang yêu và thực sự rất hạnh phúc". Khi chuyện hôn nhân của Boateng đổ vỡ, cả anh và Melissa liên tục phủ nhận khi báo giới đề cập đến chuyện tình cảm nhưng những gì đã xảy ra khiến dư luận không thể không đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa cô và tiền vệ Milan.
Hoàng tử vớ phải… hàng khủng
Thời gian gần đây có thông tin cho rằng Boateng bị chính người tình lên tiếng trước báo giới "phán" rằng, sở dĩ Boateng dính chấn thương vì sex một cách vô độ, đến không thể kiểm soát. Và cho đến giờ, "hoàng tử" vẫn chưa thể chơi bóng... Trước những thông tin "xì xào" từ dư luận, Boateng đã không dám "đăng đàn" để đính chính lại thông tin trên, phải chăng sự im lặng của Boateng chính là câu trả lời về mối quan hệ của cặp đôi hoàn hảo này trong thời gian qua. Có thể nói ở Italia, chẳng ai lạ gì Melissa. Trong nhiều năm liền, người đẹp trong làng giải trí Italia sống như vợ chồng với Bobo Vieri. Khi đang yêu Vieri, Melissa dính phải không ít tin đồn có qua lại với "trai lạ", chủ yếu là những người bạn diễn trong các chương trình mà cô tham gia. Trong thời gian sang Mỹ học và theo đuổi mộng diễn viên, Melissa tiếp tục "cắm sừng" cựu tiền đạo có biệt danh "Bò mộng". Vừa chia tay Vieri, Melissa còn dính vào 3 cuộc tình "ngắn ngày" khác, và một trong số đó là trung vệ Matteo Ferrari.
Melissa và Boateng gặp nhau trong một hộp đêm ở Milano. Chàng không có nhiều thời gian bên vợ, còn nàng thì đang cố tìm kiếm một mảnh tình thứ... n trong cuộc đời. Tiếng sét ái tình nổ ra. Boateng như con thiêu thân lao vào cuộc vui tình ái mà Melissa là người chủ động. Không chỉ bỏ vợ, "hoàng tử" Boateng còn bỏ bê việc tập luyện để có nhiều thời gian hơn cho người tình mới. Trong giai đoạn dính chấn thương kể từ sau trận derby "della Madonnina" giữa tháng Giêng vừa qua, Boateng gần như không rời Melissa. Họ như hình với bóng ở trung tâm thành phố Milano, xuất hiện tại các trung tâm mua sắm hay hộp đêm. Tất nhiên, khi ở cạnh nhau, chuyện gối chăn là điều không tránh khỏi. Chính Melissa đã thừa nhận, mỗi tuần hai người làm "chuyện ấy" từ 8-10 lần, một mật độ quá dày. Không thể giữ mình trước vòng xoáy tình dục, tiền vệ người Ghana trở thành nạn nhân của chấn thương liên tiếp cũng là tất yếu.
Các cổ động viên Milan đang liên tục chỉ trích Melissa đã phá hỏng cuộc đời ngôi sao của CLB. Tuy nhiên, bản thân Boateng cũng có lỗi, khi anh không biết giữ mình và quá ham vui. Để trở lại là chính mình với nền tảng thể lực tốt nhất, Boateng cần phải học cách giữ điều độ trong chuyện ái ân. Chứ vẫn giữ cái đà này và thời gian kéo dài thêm thì có lẽ Boateng sẽ sớm trở thành một Fabrice Muamba tiếp theo của nền bóng đá Ý…
Dũng Đông
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






