Đôi nam nữ cưỡi mô tô “khủng” thủ vũ khí nóng, bỏ trốn khi “đụng” 141
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đối tượng Tuấn tại chốt
Khoảng 16h30 ngày 18/1, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Xa La (thuộc địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), tổ công tác Y6/KH141 Công an TP. Hà Nội, phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe mô tô Honda CB400 mang BKS 29A6 - 0045, chở theo một cô gái đi hướng từ Văn Điển về Viện 103 theo đường 70 có biểu hiện nghi vấn
Thông qua bộ đàm, thiếu úy CSGT Trương Quang Sơn (Đội CSGT Số 1 PC67) cùng thượng sỹ CSCĐ Phạm Văn Trung (C2 Trung đoàn CSCĐ Hà Nội) thuộc tổ Y6 nhận được thông báo dừng chiếc xe mô tô do Tuấn điều khiển. Vừa thấy bóng dáng 141, Tuấn bất ngờ cho xe quay đầu bỏ chạy với tốc độ nhanh và lao thẳng vào khu vực sân bệnh viện K cơ sở 2. Dù vậy, các chiến sĩ thuộc tổ công tác Y6/KH141 đã áp sát buộc nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda CB400 phải dừng xe và nhanh tay vứt xuống đất một túi vải màu đen. Tất cả mọi hành động của Tuấn đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng đuổi bắt. Do đó, khi dẫn giải đối tượng lên chốt, chiếc túi vải cũng được thu hồi.

Khẩu súng và dùi cùi điện Tuấn mang theo người.
Tại chốt, đối tượng được làm rõ là Lê Trọng Tuấn (SN 1975, trú tại thôn 1 Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội). Qua kiểm kiểm tra chiếc túi nam thanh niên mang theo, tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng côn dạng xoay tự chế, 6 viên đạn chì (trong đó 1 viên đã lên nòng) và 1 dùi cui điện.
Ngay sau đó, tổ công tác đã dẫn giải đối tượng Tuấn cùng cô gái về Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội để đấu tranh làm rõ. Tại đây, đối tượng Tuấn thừa nhận khẩu súng và dùi cui điện là của mình và khóc lóc, van xin: “Em có biết đâu, em đi giải ở nghĩa trang Văn Điển thấy thì nhặt, em mong các anh tha tội cho em…”.
Hiện vụ việc đang được đấu tranh làm rõ.
DH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






