Cưỡng chế ngôi mộ tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo đơn kiến nghị của ông Nguyễn Huy Hồng, 76 tuổi trú tại thôn Lực Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh gửi tới báo PL&XH, gia đình ông đã bị thất lạc 2 ngôi mộ ông nội và bà nội gần 100 năm; qua nhiều năm tìm kiếm đã tìm thấy 2 ngôi mộ này nằm ngay trên thửa ruộng của ông Chiêu, ông Huấn, là người cùng xã. Sau đó, gia đình có đề nghị được tôn tạo lại hai ngôi mộ và được hai gia đình có quyền sử dụng thửa ruộng này chấp thuận.
Theo nội dung đơn, ngày 14-12-2012, gia đình ông Hồng tiến hành xây tường bao quanh ngôi mộ có chiều cao 70cm, rộng 30cm. Khi xây xong, ngày 19-12, UBND xã Xuân Canh mời gia đình ra lập biên bản, nhưng gia đình không ký vào biên bản vì con cháu không nhẫn tâm tháo dỡ phần mộ của ông bà. Vào hồi 10g30, ngày 22-12-2012, UBND xã đưa thông báo và Quyết định cưỡng chế xuống gia đình. Khoảng hơn 14g cùng ngày, ông Phó Chủ tịch UBND xã cùng lực lượng xuống phá dỡ phần tôn tạo ngôi mộ của gia đình ông Hồng, cho dù gia đình xin tạm ngừng cưỡng chế nhưng UBND xã vẫn nhất quyết không nghe.
Ông Hồng cùng con cháu bên ngôi mộ ông nội vừa bị chính quyền xã Xuân Canh phá dỡ.
Tin, ảnh: Lê Hoàng

Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại