Cuộc đời tội lỗi và kết cục đầy cay đắng của tướng cướp có tài “ xuất quỷ nhập thần”
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTrở thành tướng cướp… từ mối hận tình
SN 1947, trong một gia đình nghèo khó và đông con tại quận Gò Vấp, TP HCM. Thuở thiếu thời, Điền Khắc Kim (tên thật là Lê Văn Minh) cũng có cuộc sống yên ả và bình lặng như bao thanh niên cùng trang lứa. Lê Văn Minh sở hữu vẻ ngoài điển trai, nước da trắng, khuôn mặt rất thư sinh, hiền lành. Khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, Lê Văn Minh khiến không ít thiếu nữ nguyện “xin được chết” vì vẻ ngoài đẹp trai và lãng tử. Bỏ mặc bao thiếu nữ đa tình, xinh đẹp đang yêu thầm nhớ trộm, Minh đã “phải lòng” một cô bé hàng xóm xinh đẹp tên là Bé Năm. Khi tình cảm của hai người chưa kịp đơm hoa thì Bé Năm đã xin vào làm tại một quán bar, chốn ăn chơi xa hoa của giới thượng lưu Sài thành khi đó, nàng đổi tên là Hélen Diễm để tăng thêm “chất Tây”. Từ khi bé Năm trở thành gái quán bar, Minh vô cùng đau đớn và hụt hẫng. Thất tình, Minh chôn chặt hình bóng cô bé vào tim và xem như đó là mối tình đầu tiên của mình.
Minh bất ngờ thay đổi hoàn toàn, từ một chàng thư sinh ngoan hiền thành một tên tội phạm khét tiếng chỉ sau một biến cố xảy ra với cô gái mà hắn coi là mối tình đầu của mình. Sau khi trở thành gái phục vụ trong quán bar, được tiếp xúc với nhiều thứ mới, lối sống phương Tây làm cho Hélen Diễm ngày càng trở lên xinh đẹp và quyến rũ. Song sau đó Hélen Diễm bị lính Mỹ hiếp rồi giết chết, quăng xác ra đường.

Trước cái chết nhục nhã và đau đớn của “mối tình đầu”, Minh trở nên hận đời và luôn kêu gào phải trả thù những tên lính Mỹ. Từ đó, Minh bắt đầu bước vào con đường tội lỗi với cái tên Điền Khắc Kim lừng lẫy giang hồ. Sau hàng loạt vụ Kim hiếp dâm vợ các sĩ quan Mỹ để trả thù cho cái chết của Hélen Diễm, Điền Khắc Kim được “đóng đinh” với biệt danh “Độc hành đại đạo hái hoa dâm tặc”.
Có giai thoại về Kim là khi mới có “số má” trong chốn giang hồ, Kim và một tên thiếu tá chế độ cũ cùng yêu một cô gái bán cà phê tên Hằng, hai bên không ai chịu nhường ai. Một lần, hai người chạm mặt nhau trong quán cà phê. Hai bên “ném” vào nhau cái nhìn thù hận. Bất ngờ, viên thiếu tá ngồi giữa quán rút súng chĩa thẳng vào mặt Điền Khắc Kim dọa bắn “nát sọ”. Điền Khắc Kim vẫn tỏ ra bình thản, không chút sợ hãi. Hắn nhìn thẳng vào tên sĩ quan và nở một nụ cười bí hiểm, đầy thách thức. Điều mà viên thiếu tá không thể ngờ, ngay đêm hôm đó, Kim đột nhập vào nhà riêng, trộm súng, quân phục, để lại mảnh giấy có ghi 3 chữ “ĐKK”. Khi viên thiếu tá chưa hết bàng hoàng thì vài ngày sau, Kim lại đột nhập, trả lại súng và quân phục cùng mảnh giấy có 3 chữ “ĐKK”.
Với biệt tài “xuất quỷ nhập thần”, Kim nhanh chóng nổi tiếng trong giới du đãng Sài Gòn. Cùng mối hận tình đầu găm sâu trong tâm khảm, Kim thực hiện một loạt vụ đột nhập cướp của, hiếp dâm vợ các quan chức Mỹ thời đó. Có lần, hắn bắt cóc vợ của một sĩ quan Mỹ trẻ đẹp, đưa đến một khách sạn để hiếp dâm. Sau vụ đó, cái tên Điền Khắc Kim trở thành nỗi kinh hãi của nhiều người trong chính quyền chế độ cũ.
Có điều đặc biệt, Điền Khắc Kim không làm gì có lỗi với tất cả phụ nữ mà chỉ nhắm vào những cô vợ của sĩ quan Mỹ. Trong một vụ đột nhập nhà của một công chức chính quyền, hắn trói cô vợ xinh đẹp lại rồi vơ vét toàn bộ những món đồ quý giá bỏ gọn gàng vào bao. Cô gái đáng thương hoảng sợ, mặt cắt không được giọt máu, nghĩ rằng lấy đồ xong hắn sẽ cưỡng bức mình. Nhưng điều mà cô vợ viên công chức lo sợ nhất đã không xảy ra. Sau khi khoắng sạch đồ quý giá, Kim tiến lại nhẹ nhàng cởi trói cho người đẹp, vỗ về an ủi: “Tôi không làm gì cô đâu. Đừng sợ. Tôi chỉ hành động với…vợ bọn Mỹ thôi”, nói rồi ôm bao đồ đi ra cửa. Cô gái quá ngạc nhiên, không tin vào những gì vừa xảy ra, hỏi: “Anh có thể cho tôi biết tên được không?”, hắn quay người lại, lịch sự đáp lời: “Tôi là Điền Khắc Kim” rồi nhanh như một tia chớp biến mất vào đêm tối.
Thời điểm này Điền Khắc Kim được mô tả là một tên cướp chưa đầy 30 tuổi, người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m60, nước da trắng trẻo, để tóc dài lãng tử, ăn mặc rất thời thượng, mặt mũi không có gì khiến mọi người nhìn vào đã thấy sợ. Điền Khắc Kim có đôi mắt đa tình biết nói, hút hồn người khác, có sức thôi miên làm tê liệt mọi con mồi và khiến các “quý bà” được hắn tha khó lòng mà quên được.

Từng có 12 anh em, 2 bà vợ, 7 đứa con nhưng Điền Khắc Kim phải sống những ngày cuối đời trong sự cô đơn tận cùng. Ảnh: TL
Kết cục cay đắng của tướng cướp lừng lẫy
Khí phách lãng tử, đa tình không phải là yếu tố quan trọng nhất đưa tên tuổi của Điền Khắc Kim trở nên lừng danh. Cùng thời tên tuổi của Điền Khắc Kim có thể so sánh với Bạch Hải Đường vì hai tên du đãng này đều có biệt tài xuất quỷ nhập thần, có khả năng thực hiện một loạt vụ vượt ngục kinh động.
Năm 1975, Điền Khắc Kim đang bị giam ở Côn Đảo thì Sài Gòn được giải phóng. Thời gian sau, hắn được đưa về trại cải tạo ở trại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Và cũng tại trại giam Vị Thanh, Kim đã cùng với một bạn tù thực hiện thành công một cuộc vượt ngục không tưởng. Sau khi trốn khỏi trại giam, hắn quay trở lại Sài Gòn, tiếp tục “hành nghề” cướp bóc. Hắn thực hiện hàng loạt vụ cướp giật, cướp có vũ trang, tống tiền tại khu vực chợ Dân Sinh ở quận 1, nạn nhân hầu hết là những người ngoại quốc.
Cuối tháng 11-1978, nhận được đơn trình báo của người dân về việc con gái của người này đang bị một đối tượng lưu manh tên là ĐKK bắt giữ. Hắn yêu cầu gia đình phải nộp một số tiền lớn nếu không muốn con phải chết. CA quận 1 đã ngay lập tức lên kế hoạch vây bắt kẻ tống tiền tên ĐKK.
Buổi trưa hôm đó, tại ngã tư Đề Thám - Trần Hưng Đạo, một vụ va chạm xe đã được các chiến sĩ CA dựng lên để bắt Điền Khắc Kim. Khi Điền Khắc Kim đang đi bộ trên đường, bất ngờ một chiếc xe 3 bánh chạy ngang trước mặt hắn rồi xoay ngang ngã xuống. Nhanh như chớp, 3 trinh sát lao đến. Một khẩu súng chĩa vào đầu hắn: “Điền Khắc Kim, ngày tàn của mi đến!”. Điền Khắc Kim cố vùng chạy nhưng đã bị 3 trinh sát giữ chặt, hắn hét lên: “Các anh định ăn cướp à?”. Hắn được đưa về trụ sở CA. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, hắn đành phải cúi đầu khai nhận là Lê Văn Minh - Điền Khắc Kim.
Sau khi hoàn tất hồ sơ, Điền Khắc Kim được chuyển giao cho Phòng CSHS CA TP HCM. Đầu năm 1979, hắn được đưa lên trại Tống Lê Chân, tỉnh Bình Phước để cải tạo. Sau đó, hắn được chuyển lên nông trường cao su Dầu Tiếng. Tại đây, hắn lại trốn mất.
Tháng 9-1985, Điền Khắc Kim dùng súng thực hiện vụ cướp hàng tại chân cầu chữ Y. Hắn bị lực lượng CA vây bắt.
Tháng 11-1985, CQCSĐT CA TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can Điền Khắc Kim. Sau khi ra tòa, hắn bị đưa vào trại giam Chí Hòa. Ở khám Chí Hòa, Điền Khắc Kim lại tìm cách vượt ngục nhưng bất thành. Nhận ra thời của mình đã hết, hắn chấp nhận cuộc sống tù đày. Ở trong tù, ăn năn hối lỗi vì những gì đã gây ra cộng với cuộc sống mất tự do khiến hắn suy sụp, con người hắn ốm yếu, gầy còm tàn tạ.
Tâm trạng những ngày cuối đời của Điền Khắc Kim thật bi thảm khi mà những tin tức chuyển vào cho y toàn là tin buồn thảm tận cùng của số phận, 2 người vợ của hắn đã đi tìm hạnh phúc mới, những đứa con nheo nhóc, sống lang thang không ai nuôi dưỡng.
Vào một đêm mưa gió bão bùng của tháng 11-1986 tại Trại giam Chí Hòa, cuộc đời của tên tướng cướp lừng danh Điền Khắc Kim chính thức khép trong đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Điền Khắc Kim vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời chưa đầy 40.
| Theo quy luật thì để trở thành một đại ca giang hồ, những tên tuổi lừng lẫy thường quy tụ nhiều đàn em để gây thanh thế, lập thành băng nhóm khuynh đảo các địa bàn, nhưng với Điền Khắc Kim thì không tuân theo quy luật đó, hắn hoạt động đơn thương độc mã nhưng lại nổi tiếng với những phi vụ “xuất quỷ nhập thần”. Sau mỗi vụ cướp, hiếp gây chấn động dư luận cũng như giới giang hồ, hắn đều để lại mảnh giấy viết tắt tên mình bằng ba chữ “ĐKK” như để chứng minh tài xuất quỷ nhập thần. Có giai thoại kể, tướng cướp Điền Khắc Kim đã gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi “trời không dung, đất không tha” nhưng hắn cũng nổi tiếng đa tình. Kim yêu nhiều phụ nữ và một khi yêu là hết mình, có thể sống chết với mối tình đó. |
Khánh Phong
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






