Cuộc đời ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên(PL&XH) - Michael Jackson có tên đầy đủ là Michael Joseph Jackson sinh ngày 29-8-1958 tại hạt Gary, Indiana (một vùng ngoại ô công nghiệp của Chicago) trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Anh là con thứ 8 trong số 9 người con của Joseph và Katherine Jackson.
Michael Jackson đã ra đi mãi mãi vào cái ngày định mệnh - Đó là buổi chiều 26 tháng 5 năm 2009. Nhưng có lẽ không một ai sống vào những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước lại có thể hình dung rằng một cậu bé da đen sinh ra trong một gia đình người Mỹ gốc Phi, bị gia đình đối xử tàn nhẫn, sau này lại có thể trở thành một con người vĩ đại, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới đương đại trong lĩnh vực giải trí. Khi nhắc đến tên anh, mọi người đều ngả mũ kính phục và mệnh danh Michael là "Ông hoàng nhạc pop".

Tuổi thơ đáng quên
Michael Jackson có tên đầy đủ là Michael Joseph Jackson sinh ngày 29-8-1958 tại hạt Gary, Indiana (một vùng ngoại ô công nghiệp của Chicago) trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Anh là con thứ 8 trong số 9 người con của Joseph và Katherine Jackson.
Lúc còn nhỏ, Jackson luôn bị người cha ruột hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí có lần, Michael đã bị bố treo ngược bằng một chân và "đấm túi bụi vào lưng và mông". Ông bố Joseph nhiều lúc còn ngáng chân các con trai cho họ ngã bổ nhào hoặc xô họ vào tường. Một đêm trong lúc Michael đang ngủ, ông bố trèo vào phòng từ cửa sổ với chiếc mặt nạ kinh dị và la hét. Joseph nói rằng ông muốn dạy các con không được để cửa sổ mở khi đi ngủ.
Nhiều năm sau đó, Michael vẫn gặp ác mộng về việc bị bắt cóc từ phòng ngủ của mình. Lần đầu tiên Jackson công khai nói về tuổi thơ bị hành hạ của mình là trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey năm 1993 trong một chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Anh nói rằng trong suốt thời thơ ấu, anh thường khóc vì cô đơn và đôi khi cảm thấy phát ốm hoặc buồn nôn khi nhìn thấy cha mình. Trong một cuộc phỏng vấn khác vào năm 2003, anh còn bật khóc khi bắt đầu nói về tuổi thơ của mình. Anh nhớ lại có lần ông Joseph ngồi trên một cái ghế bành, trên tay là cái thắt lưng da trong khi các con luyện tập, anh nói "nếu không làm đúng những gì bố tôi muốn, ông ta sẽ xé xác".
Thực ra Micheal là một người rất nhút nhát và chính sự nhút nhát này của anh cộng với sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần của người cha khiến cho anh bị ám ảnh gần như suốt cuộc đời. Không chỉ người cha mà ngay cả người mẹ ruột của anh cũng "góp phần" làm cho tuổi thơ của Michael thêm phần bi kịch, không những không trở thành chỗ dựa tinh thần của người con trai nhút nhát mà ngược lại bà lại là một người phụ nữ khó gần đối với chính các con đẻ của mình, đặc biệt là Michael. Có thể nói rằng kể cả khi anh còn sống đến khi đã qua đời thì có lẽ ít khi anh được đón nhận tình cảm gia đình thực sự từ cha mẹ mình. Theo như lời tâm sự của người giúp việc thì sau khi Michael chết, việc đầu tiên mà mẹ Michael, người phụ nữ gần 80 tuổi đó đã làm là lục tung phòng con trai mình lên để tìm tiền, và khi chỉ tìm thấy 27 đô la lẻ, bà ta đã vô cùng giận dữ, thậm chí còn nghi ngờ và kết tội người giúp việc đã lấy trộm tiền của con trai mình.

Tài năng phát lộ
Mặc dù phải sống trong điều kiện gia đình như vậy nhưng Michael Jackson đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình. Năm 1964, anh tham gia ban nhạc The Jackson Five của các anh trai mình. Trong suốt thời kỳ này, những anh chàng Jackson đã đi lưu diễn khắp bang Indiana. Và sau khi thắng giải trong một cuộc thi biểu diễn với ca khúc "My Girl" của ban nhạc The Temptations, họ bắt đầu biểu diễn với tư cách là một ban nhạc chuyên nghiệp tại Chicago, Illinois, rồi sau đó sang cả vùng Đông Mỹ và Trung Mỹ. Khi mọi chuyện đang ổn định thì mối quan hệ giữa ban nhạc và hãng đĩa tài trợ Motown ngày càng bất hòa. Năm 1976, The Jackson Five ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa CBS Records. Khi thông tin này đến tai Motown, họ đã kiện ban nhạc ra tòa vì đã phá bỏ hợp đồng trước thời hạn. Nhưng những vấp váp đầu đời đó không ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của Michael. Anh bắt đầu tách nhóm và khởi nghiệp hát sôlô cùng với việc phát hành 5 album phòng thu đều nằm trong số những album nhạc bán chạy nhất trên thế giới như: Off the Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991) và HIStory (1995).
Đầu thập niên 1980, Michael Jackson đã trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng nhạc đại chúng và là ngôi sao giải trí người Mỹ gốc Phi đầu tiên được sự ủng hộ của khán giả bất kể màu da trên kênh truyền hình âm nhạc MTV. Nhiều người cho rằng các video ca nhạc của Michael Jackson được chiếu liên tục trên MTV, như "Beat It", "Billie Jean" và "Thriller", đã biến video ca nhạc thành một hình thức nghệ thuật, một công cụ quảng cáo giúp kênh truyền hình non trẻ này gây dựng được tên tuổi. Những video sau này như "Black or White" hay "Scream" tiếp tục khẳng định vị trí của anh trên MTV trong thập niên 1990. Với những màn biểu diễn trên sân khấu hay trong video ca nhạc, Jackson đã giúp phổ biến nhiều màn vũ đạo phức tạp như robot hay moonwalk. Thêm vào đó, giọng ca và phong cách hát đặc biệt của anh cũng ảnh hưởng lớn tới thế hệ nghệ sĩ nhạc hip-hop, pop và R&B sau này.
Những đóng góp của anh trong làng giải trí được ghi nhận vào tháng 2 năm 1984, khi Michael Jackson được đề cử 12 giải Grammy và giành được 8 giải, phá kỷ lục về số giải Grammy giành được trong một năm. Trong đó, 7 giải dành cho album Thriller và một giải dành cho The Extra-terrestrial. Ngoài ra còn có những giải quan trọng nhất của năm như "Album của năm" (cho Thriller), "Thu âm của năm" (cho "Beat It"), "Trình diễn giọng Pop-Rock-R&B nam xuất sắc nhất" (lần lượt dành cho "Thriller", "Beat It" và "Billie Jean"). Cũng năm đó Michael giành được 8 giải âm nhạc Mỹ và 3 giải video âm nhạc của MTV.
Với những thành công nối tiếp thành công từ khi hát đơn của mình, Michael Jackson đã được đặt một biệt danh là "Vua nhạc pop". Thực ra biệt danh này là do người bạn của Michael, ngôi sao điện ảnh Elizabeth Taylor đặt ra khi bà giới thiệu anh với danh hiệu "Nghệ sĩ của thập kỷ" vào năm 1989, công bố rằng: "Anh ấy là một ông vua thực sự của nhạc pop, rock và soul". Năm 1990, ghi nhận những ảnh hưởng của Michael trong lĩnh vực âm nhạc, Nhà Trắng mời anh đến để nhận phần thưởng trên. Tổng thống George H. W. Bush đã trực tiếp trao thưởng và tán dương Michael vì đã có được cộng đồng người hâm mộ thật nhiệt thành, và là người có ảnh hưởng lớn tới công chúng không chỉ trong mà còn ngoài nước Mỹ.
Sở thích đặc biệt
Sở thích đầu tiên của Michael là muốn được sống một cuộc sồng như những đứa trẻ. Vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, lớn lên Michael Jackson trở thành một người nhút nhát, niềm vui của anh là trẻ em, là thế giới của trẻ thơ, trong đó, anh thoát ra khỏi những khổ đau, những lỗi lầm do người lớn mang lại. Nhiều người thấy anh thường đi chung với một con khỉ, và tay lúc nào cũng nắm tay một đứa bé. Vào lúc nổi tiếng nhất, Michael Jackson cũng là thần tượng của bao nhiêu phụ huynh, và họ muốn con em đến làm bạn với Michael Jackson. Vào tháng 3 năm 1988, Michael xây dựng điền trang Neverland ở thành phố Santa Maria, với chi phí 17 triệu USD. Mảnh đất rộng 2.700 mẫu Anh (tương đương 11km2), có nhiều vòng đu quay, một rạp xiếc thú, một rạp hát và 40 nhân viên an ninh. Tài sản này được ước tính khoảng 100 triệu USD vào năm 2003. Trong dinh thự Neverland của Michael có rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ em, và trông không khác gì một Disneyland thu nhỏ. Một vài người bạn đã nhận xét về Michael như sau: "Ở trong con người Michael ẩn chứa một tâm hồn nhân ái, ngây thơ và hay ngượng ngùng".
Bên cạnh đó, Michael còn rất "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ và trang điểm đậm. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Michaeal Jackson đã cảm thấy bất mãn về chiếc mũi quá khổ của mình. Những ám ảnh từ thời thơ ấu dần trở thành "chứng hoang tưởng", khiến ông vua nhạc pop luôn nghĩ đến việc thay đổi. Trong nhiều năm thơ ấu, biệt danh "Michael mũi to" do bố đặt cho là một nỗi xấu hổ với ca sĩ da đen này. Vì thế, khi đến tuổi trưởng thành, điều đầu tiên mà Jackson làm là đi phẫu thuật chỉnh hình mũi cho thon gọn hơn, và chính anh cũng thừa nhận là mình đã phẫu thuật mũi và cằm, nhưng thực tế anh còn phẫu thuật nâng trán, làm mỏng môi và chỉnh xương gò má. Còn về việc trang điểm đậm của anh là nhằm mục đích che đi những vùng da xấu trên mặt do anh bị mắc chứng bệnh bạch biến và luput, đó cũng là nguyên nhân lý giải tại sao da của Michael chuyển dần từ mầu da đen thành màu da trắng bạch đến như vậy. Nhưng cũng chính việc lạm dụng phẫu thuật và sử dụng hóa chất là một trong những nguyên nhân khiến cho sức khỏe của Michael ngày càng suy sụp.
Tuy nhiên, dù đời tư của Michael có thế nào đi chăng nữa, với những người hâm mộ tài năng thực sự của anh thì anh mãi mãi vẫn là một tấm gương lớn cho sự lao động không biết mệt mỏi trong lĩnh vực nghệ thuật và trên hết ở anh có một trái tim nhân hậu tràn đầy tình yêu thương con người.
(còn nữa)
Nguyễn Trí Dũng
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn
Tin đã đăng






