Chàng trai bỏ việc để mở quán cafe kiêm trung tâm cứu trợ mèo
Sự kiện
17:52 | 25/07/2020
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vừa là quán cafe, vừa kiêm luôn chức năng như một trung tâm cứu trợ động vật của Nguyễn Thanh Bình (Triều Khúc, Hà Đông, Hà Nội) là nơi cưu mang hàng chục chú mèo bị bỏ rơi, ngược đãi, đa phần ở trong tình trạng thương tật nặng. Mặc dù mới hoạt động nhưng mô hình cafe cứu trợ này đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo các bạn trẻ yêu thương động vật.
 |
| Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1996, quê Ninh Bình, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) là chủ một quán cafe động vật đặc biệt, vừa là quán cafe vừa là nơi cứu trợ mèo bị bệnh, thương tật, ngược đãi, bỏ rơi... |
 |
| Vốn có một công việc thi công nội thất với mức lương khá cao nhưng Bình vẫn quyết định bỏ lại tất cả đằng sau để cưu mang những chú mèo bị bỏ rơi. "Một lần đi chợ động vật ở Hà Đông, khi đi qua dãy hàng bán mèo, hình ảnh chú mèo nhỏ nhìn em qua khe lưới mắt cáo như cầu cứu. Lúc đó, em cảm thấy rất thương chúng và thật sự muốn làm điều gì đó. Đây chính là động lực để em mở ra quán cafe này" - Bình chia sẻ. |
 |
| Quán cafe của Bình hiện đang cưu mang gần 20 bé mèo. Khi mới đón các bé mèo về, hầu hết đều ở trong tình trạng bị thương rất nặng, sợ người, Bình phải mất rất nhiều thời gian để đàn mèo trao sự tin tưởng và dần dần hoà nhập với cuộc sống mới. |
 |
| Chú mèo này vốn có chủ, tuy nhiên do bẩm sinh bị tật đục thuỷ tinh thể khiến 1 mắt bị hỏng vĩnh viễn. Chú mèo này do một người khách để lại cho Bình vì không thể chăm sóc tiếp được. |
 |
| Để chăm sóc tốt cho đàn mèo, trong quán cafe đồng thời là nơi ở của Bình luôn có sẵn tủ thuốc đầy ắp các loại từ khử trùng, thuốc đặc trị, thuốc kháng sinh, vật tư y tế... |
 |
| Đây là một chú mèo bị thương được Bình cứu về. Lúc mới cứu, chú mèo này ở tình trạng bị thương rất nặng do quấn lưới mắt cáo B40 khiến một mảng da bị rách, lộ cả da thịt bên trong. "Lúc ấy, phần lớn vết thương đã hoại tử, có mủ lẫn với máu và có cả dòi, lại bị bỏ không chăm sóc. Đây là một trong những ca khó nhất mà em từng cứu" - Bình chia sẻ. |
 |
| Mô hình này của Bình có ưu điểm nhất định khi có thể tạo được nguồn kinh phí duy trì cứu trợ mèo thông qua hoạt động kinh doanh. Bên cạnh cafe, Bình còn nhận trông giữ mèo với mức giá 50.000 đồng/ ngày (dưới 2 ngày được miễn phí, nếu chủ mang cát hạt đến cũng được miễn phí), cậu cũng nhận kiểm tra sức khỏe, vệ sinh tai mắt và cắt móng miễn phí cho mèo của khách mang đến quán chơi. |
 |
| Kinh phí để mở quán cafe mèo cứu trợ của Bình hết khoảng 150 triệu đồng. Mặc dù đã tự tay làm phần lớn các công việc nhưng các chi phí không tên đã khiến chàng trai phải tiêu gần hết số tiền tiết kiệm được trong suốt thời gian đi làm. Mỗi tháng, chi phí để nuôi đàn mèo hết khoảng 4-6 triệu đồng, chưa kể các khoản phí phát sinh, chi phí khám chữa bệnh. "Do em có liên kết với một cơ sở thú y nên được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho mèo, thậm chí có những ca bệnh đơn giản thì được miễn phí" - Bình chia sẻ thêm. |
 |
| . “Mở mô hình này, em không hướng quá nhiều đến lợi nhuận mà thâm tâm em mong muốn có thể cứu được càng nhiều các bé mèo càng tốt. Hiện tại, tuy mới mở nhưng lợi nhuận của quán mang lại vừa đủ để trang trải kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc các em mèo hàng tháng và dư một chút cho nhu cầu sinh sống của mình” – Bình kể. |
 |
| Hoàng Văn Thành (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Em biết quán cafe này qua một chia sẻ trên facebook. Cá nhân em thấy mô hình này rất lạ khi được tiếp cận gần với những bé mèo đáng thương". |
 |
| Bùi Huyền Mai (Đại học Hà Nội): "Trước khi đến, em không nghĩ rằng các bé mèo sẽ ở tình trạng như thế này. Đa phần bị thương nặng, lộ cả da thịt nhìn rất thương. Mô hình cafe cứu trợ mèo như thế này em chưa từng nhìn thấy ở đâu cả". |
 |
| Lau rửa vết thương là công việc hàng ngày của Bình mỗi khi quán vắng khách. Theo Bình kể, do không quá quan trọng lợi nhuận nên cậu sẽ mở cửa dự theo sức khoẻ của đàn mèo. "Các quán cafe động vật thường mở cửa từ sớm nhưng ở đây, nếu em thấy mèo không khoẻ thì em sẽ mở cửa muộn hơn, có thể 10-11g trưa mới mở cửa" - Bình cho biết thêm. |
 |
| Khách hàng đến quán không hề có cảm giác ghê sợ khi nhìn từng vết thương lớn trên cơ thể mèo, ai cũng thương và âu yếm những chú mèo trong lòng. "Em cũng nuôi mèo nên thực sự đồng cảm với anh Bình. Để làm được như thế này cần rất nhiều tình yêu thương và sự kiên trì mới có thể theo đuổi được" - Phạm Văn Tuân (Đại học Nguyễn Trãi) chia sẻ. |
 |
| "Khi được nghe kể về từng hoàn cảnh của từng bé mèo, em cảm thấy rất thương, chúng nó đâu có làm gì sai để mà bị đối xử như vậy. Nếu được, em rất muốn nhận nuôi một vài em mèo khi đã lành lặn" - Bùi Sao Mai (Đại Học Hà Nội) |
 |
| Bùi Mai Anh (Hà Đông, Hà Nội): "Lũ mèo ở đây rất quấn người, có lẽ chúng cũng cảm nhận được tình yêu thương của chủ nên dần không sợ người nữa. Mặc dù không thể nhận nuôi thêm nhưng mình sẽ ủng hộ quán bằng cách trở thành khách hàng thường xuyên". Hiện nay, Mai Anh cũng đang nuôi nhiều chó mèo tại nhà, đa phần cũng thuộc dạng vật nuôi vô chủ, bị bỏ rơi. |
 |
| Đàn mèo ngày một tăng lên khi Bình liên tục nhận cứu trợ mèo. "Em rất ủng hộ nếu bạn nào có ý định nhận nuôi mèo ở đây. Em không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần bạn ấy thực sự yêu thương mèo, có khả năng nuôi và đảm bảo cập nhật thông tin cho em thường xuyên là em sẽ để nhận nuôi" - Bình chia sẻ. |
Khánh Huy