Bị chồng đánh vì đi khám thai không... xin phép
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTrung tá Nguyễn Long Phước, Phó trưởng công an thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết: đang củng cố hồ sơ để xử lý Phan Ngọc Thủy (24 tuổi, ngụ khối Thiết Đính Nam, thị trấn Bồng Sơn) về hành vi bạo hành gia đình.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh T. (21 tuổi, vợ của Thủy) đang mang thai khoảng 5 tháng.
Sáng 26-4-2014, chị T. chở con về nhà cha ruột ở thị trấn Bồng Sơn gửi để tranh thủ vào bệnh viện. Khi chị T. chuẩn bị dắt xe đi thì Thủy xuất hiện vặn vẹo hỏi đi đâu, chị T. thành thật trả lời đi khám thai định kỳ. Cho rằng vợ "láo" vì đi khám thai mà không xin phép, Thủy cầm cây xông vào đánh chị T. tới tấp. Bức xúc trước hành động dã man của Thủy, nhiều người địa phương nhảy vào can ngăn nhưng bị y hăm dọa, hành hung nên đành phải dạt ra đứng nhìn. Một phần vì đau, một phần lo cho đứa con trong bụng, chị T. quỳ lạy van xin chồng, nhưng Thủy vẫn tiếp tục đánh cho đến khi vợ gục xuống nền nhà rồi bỏ đi.
Người nhà vội đưa chị T. đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) cấp cứu. Theo các bác sĩ, chị T. nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương phần mềm, thai bị chấn động. Sau một thời gian điều trị, hiện sức khỏe của chị T. và bào thai đã ổn định. Theo chị T., đây không phải là lần đầu tiên Thủy hành hung vợ. Trước đó, Thủy nhiều lần vô cớ đánh đập dã man chị T. dù biết chị đang mang thai. Tuy nhiên, vì tình nghĩa vợ chồng nên chị T. đành cắn răng chịu đựng, không tố cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng.
Ông Nguyễn Văn Minh, Khối trưởng khối Phụ Đức, bức xúc: "Mặc dù bị chồng nhiều lần đánh dã man như vậy, nhưng vì cô T. không tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng nên càng ngày Thủy càng làm tới, liên tục đánh vợ. Tuy nhiên lần này chúng tôi quyết không bỏ qua, kiên quyết chuyển toàn bộ biên bản ban đầu cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền”.
Sáng 26-4-2014, chị T. chở con về nhà cha ruột ở thị trấn Bồng Sơn gửi để tranh thủ vào bệnh viện. Khi chị T. chuẩn bị dắt xe đi thì Thủy xuất hiện vặn vẹo hỏi đi đâu, chị T. thành thật trả lời đi khám thai định kỳ. Cho rằng vợ "láo" vì đi khám thai mà không xin phép, Thủy cầm cây xông vào đánh chị T. tới tấp. Bức xúc trước hành động dã man của Thủy, nhiều người địa phương nhảy vào can ngăn nhưng bị y hăm dọa, hành hung nên đành phải dạt ra đứng nhìn. Một phần vì đau, một phần lo cho đứa con trong bụng, chị T. quỳ lạy van xin chồng, nhưng Thủy vẫn tiếp tục đánh cho đến khi vợ gục xuống nền nhà rồi bỏ đi.

Chị T. với nhiều vết thương trên người
Người nhà vội đưa chị T. đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) cấp cứu. Theo các bác sĩ, chị T. nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương phần mềm, thai bị chấn động. Sau một thời gian điều trị, hiện sức khỏe của chị T. và bào thai đã ổn định. Theo chị T., đây không phải là lần đầu tiên Thủy hành hung vợ. Trước đó, Thủy nhiều lần vô cớ đánh đập dã man chị T. dù biết chị đang mang thai. Tuy nhiên, vì tình nghĩa vợ chồng nên chị T. đành cắn răng chịu đựng, không tố cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng.
Ông Nguyễn Văn Minh, Khối trưởng khối Phụ Đức, bức xúc: "Mặc dù bị chồng nhiều lần đánh dã man như vậy, nhưng vì cô T. không tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng nên càng ngày Thủy càng làm tới, liên tục đánh vợ. Tuy nhiên lần này chúng tôi quyết không bỏ qua, kiên quyết chuyển toàn bộ biên bản ban đầu cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền”.
Theo CATPHCM
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn
Tin đã đăng




