Thứ sáu 19/12/2025 03:58

VĐV điền kinh Quách Thị Lan: Không bao giờ bỏ cuộc trước thử thách

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tháng 4 tới, vận động viên (VĐV) Quách Thị Lan sẽ đón chờ tin vui về việc đổi màu huy chương của mình. Theo đó, cô có cơ hội đoạt Huy chương Vàng ASIAD vì Kemi Adekoya (người gốc Nigeria, Bahrain nhập tịch), người vượt qua Quách Thị Lan ở Chung kết nội dung 400m rào nữ tại ASIAD 18 dương tính với chất cấm theo kết quả của cơ quan liêm chính điền kinh (AIU), một cơ quan độc lập với Liên đoàn điền kinh quốc tế IAAF. Cùng lắng nghe chia sẻ của cô gái xứ Thanh với PV báo PL&XH về những cảm xúc đặc biệt của mình.

Chào VĐV Quách Thị Lan! Tháng 4 này, nếu có sự công bằng “Fair Play” trong thể thao thì có thể điều tuyệt vời nhất đối với Lan và thể thao Việt Nam là sẽ giành chiếc Huy chương Vàng thứ 5 tại ASIAD 2018 ở Indonesia. Cảm xúc của Lan như thế nào?

Cảm xúc của em rất vui và hạnh phúc, đó cũng là động lực để em có thể cố gắng đạt được nhiều thành tích tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Nhìn lại năm 2018, điều tự hào và nuối tiếc của Lan? Bạn chia sẻ cảm xúc của mình khi được vinh danh Top 10 VĐV Việt Nam tiêu biểu năm 2018?

Năm 2018 là một năm đáng nhớ nhất với em, vì em đã phá được kỷ lục của bản thân cũng như kỷ lục quốc gia Việt Nam và điều đáng tiếc là em chưa có cơ hội để thể hiện tốt ở nội dung chạy 400m rào nữ khi chỉ về đích với chiếc Huy chương Bạc tại ASIAD 2018 với thành tích 55 phút 30 giây. Như chia sẻ trên, một tin vui đầu năm 2019, em có thể đổi màu huy chương của mình. Em có cơ hội đoạt Huy chương Vàng ASIAD. Đó là một món quà lì xì năm mới rất ý nghĩa. Được đề cử vào Top 10 VĐV Việt Nam tiêu biểu em cảm thấy rất tự hào và xúc động khi những nỗ lự̣c trong năm đã để lại cho em một kết quả tốt.

Từ nhỏ, Lan có ước mơ trở thành VĐV điền kinh, bạn có đặt câu hỏi, nếu không là VĐV, thì Lan sẽ là nghề gì không?

Từ bé em đã có niềm đam mê với môn chạy. Nên nếu như không trở thành một VĐV thì chắc có lẽ em sẽ theo một nghề nghiệp khác, vì hồi bé em rất thích làm cô giáo.

vdv dien kinh quach thi lan khong bao gio bo cuoc truoc thu thach
VĐV Quách Thị Lan đặt mục tiêu giành Huy chương Vàng cá nhân tại SEA Games 30. Ảnh Tư liệu

Được biết, anh trai Quách Công Lịch cũng là VĐV trẻ môn điền kinh. Rất ít cặp đôi thể thao Việt Nam là anh em ruột, đồng thời lại cùng tham dự môn thể thao điền kinh. Hẳn là gia đình có kỳ vọng lớn với Lan và Quách Công Lịch?

Khi cả hai anh em cùng nhau tập luyện thi đấu và cố gắng, giành được huy chương thì đó cũng là niềm vui, vinh dự lớn nhất. Gia đình cũng mong muốn hai anh em cố gắng bảo ban nhau thi đấu, tập luyện tốt và song song là cố gắng hoàn thành việc học và sau này sẽ có một công việc ổn định để không phải lo nghĩ gì.

Vào tháng 4, Lan sẽ tham dự Giải vô địch châu Á tại Qatar, bạn đã đặt cho mình mục tiêu gì? Và mục tiêu năm 2019 Lan hướng tới?

Mục tiêu của em tại Giải vô địch châu Á là cố gắng giành được huy chương và có được một thành tích tốt. Về mục tiêu năm 2019 là cố gắng tập luyện và thi đấu tốt tại các giải đấu trong nước cũng như quốc tế và thực tế hơn nữa là đạt chuẩn để đi thi đấu Giải vô địch thế giới và giành Huy chương Vàng cá nhân tại SEA Games 30 và giành một suất chính thức tham dự Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản).

Đối với Lan, đâu là yếu tố thành công của một VĐV điền kinh?

Với bản thân em đó chính là ý chí và sự nỗ lực trong những buổi tập luyện và thi đấu.

Bên cạnh năng khiếu bẩm sinh, thành công đến từ hành trình khổ công tập luyện. Mỗi ngày, chế độ tập luyện của VĐV như Lan như thế nào?

Mỗi ngày trên đường chạy chúng em sẽ tập theo giáo án của HLV. Khi hoàn thành xong thì em sẽ tập bổ trợ thêm cơ lưng, cơ bụng và một số nhóm cơ nhỏ khác. Và em luôn xây dựng cho mình một suy nghĩ không được bỏ cuộc.

Trong thể thao, chấn thương là điều khó tránh khỏi đối với mỗi VĐV. Bạn cho biết thêm về những lần gặp chấn thương đã ảnh hưởng khá lớn đến thành tích thi đấu và để lại cho bạn nhiều ám ảnh nhất?

Trong quá trình thi đấu cũng như trong tập luyện em đã gặp rất nhiều vấn đề về chấn thương nhưng mà chấn thương em nhớ nhất đó là chấn thương cổ chân tại SEA Games 29 tại Malaysia. Sát tới ngày thi đấu chỉ còn 10 ngày, em gặp phải chấn thương nghiêm trọng khiến em không thể thi nội dung đơn, chỉ thi đấu nội dung tiếp sức. Chấn thương thì không một VĐV nào mong muốn và khó tránh khỏi khi thi đấu và tập luyện thể thao. Nếu như cổ chân bây giờ ổn định, nhưng trong tập luyện có thể bị ảnh hưởng chấn thương khác như cơ mông sâu và cơ đùi.

Sau những bước chạy “thần tốc” mạnh mẽ, qua giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng có thể thấy Quách Thị Lan ngoài đời là người “hiền khô” nhỉ?

Cái đó là theo nhận xé́t của từng cá nhân thôi ạ! Nhưng mà mọi người cũng nói là em hiền (cười).

Nếu từ giã sự nghiệp VĐV thì Quách Thị Lan sẽ tiếp tục theo đuổi con đường trở thành HLV tương lai chứ?

Nếu từ giã VĐV thì em cũng sẽ mong muốn trở thành một HLV để có thể truyền đạt được những kinh nghiệm trong những năm tập luyện và thi đấu mà mình đã trải qua cho các thế hệ sau này.

Cảm ơn VĐV Quách Thị Lan về cuộc trò chuyện và xin chúc bạn gặt hái nhiều thành công!

Vi Giáng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động