Thứ năm 18/12/2025 22:52

Thảm kịch của cựu Vua phá lưới Euro: Bố bị ông nội giết

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Gia đình cựu cầu thủ nổi tiếng Serbia, Savo Milosevic vừa chứng kiến một bi kịch đau lòng. Cha của anh đã bị ông nội bắn chết chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ.

Vụ việc xảy ra vào ngày thứ Sáu vừa qua, trong căn nhà của Milosevic ở tỉnh Glavicice, cách thủ đô của Bosnia là Sarajevo 200 km về phía đông.

Theo những người chứng kiến kể lại, cha và ông nội của Milosevic đã có một cuộctranh cãi gay gắt về vấn đề tranh chấp tài sản và sau đó người ta thấy người ông 83 tuổi bước vào nhà lấy khẩu M-48 bắn thẳng vào ngực con trai mình. Bố của Milosevic qua đời ngay trên đường tới bệnh viện, còn ông cũng bị cảnh sát địa phương bắt giữ ngay sau đó.

Gia đình của Milosevic đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn.


Trên tờ nhật báo Tanjug, cựu cầu thủ của Aston Villa và AC Parma phát đi một thông điệp yêu cầu giới truyền thông thể hiện sự “kính trọng và tính nhân văn” đối với gia đình anh trong “nỗi mất mát to lớn này”. Anh và họ hàng người thân cũng mong có được sự yên bình trong lúc này để có thể cùng nhau vượt qua được bi kịch nói trên.

Milosevic đã có 102 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 37 bàn thắng. Tại Euro 2000, anh đã giành được danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng ghi được (bằng với Patrick Kluivert của Hà Lan nhưng thi đấu ít hơn 1 trận). Đa số thời gian trong sự nghiệp của mình anh dành để thi đấu cho các CLB tại Premier League và La Liga như Real Zaragoza, Espanyol, Celta Vigo, Osasuna hay Aston Villa.

Theo ĐV

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động