Hà Nội kể tôi nghe những chuyện nhỏ xinh thường nhật!

Có một lúc nào đó khi bạn muốn bỏ mặc hay buông tay, thì hãy cố lưu đầy những yêu thương chia sẻ, để khi đông về hay lúc lòng bất chợt giá lạnh, hãy mang ra hong để trái tim chợt thấy ấm áp đôi phần.
Đông dần chạm ngõ, nhiều bạn trẻ cùng nhau tản bộ, lưu lại những khảnh khắc trong mỗi bức ảnh trên đừng Phan Đình Phùng.                        Ảnh: Khánh Huy
Đông dần chạm ngõ, nhiều bạn trẻ cùng nhau tản bộ, lưu lại những khảnh khắc trong mỗi bức ảnh trên đừng Phan Đình Phùng. Ảnh: Khánh Huy

Chiều nhạt nắng. Tan tầm, giữa dòng đời xuôi ngược, ngổn ngang bao nỗi lo toan, tôi lao nhanh trên chiếc xe quen thuộc, cuống cuồng về mong kịp giờ đón con gái nhỏ. Đang vội, tôi bỗng giật mình bởi giọng gọi với theo, ngoảnh sang thì thấy một anh xe ôm công nghệ cố len lên áp sát, nói: Tắt xin-nhan đi em ơi, rồi vụt qua…

Tôi giật mình nhưng cũng kịp cảm ơn, nhìn theo bóng dáng của người xa lạ có giọng nói ấm nồng rồi chợt nhớ ra cũng có lần trong cái nắng hè hầm hập oi nồng, có một cặp trai gái trẻ cứ đi sau xe tôi rồi vọt lên nói nhẹ: Chị ơi, chỉnh lại tà váy đi, không nó cuốn vào bánh xe thì nguy hiểm lắm. Tụi em phải đi sau chị từ nãy đến giờ để quan sát đấy. Tôi mỉm cười qua lớp khẩu trang dày chưa kịp nói lời cảm ơn thì đôi bạn trẻ vội phóng đi nhanh như một cơn gió...

Đã nhiều lần trên đường đời, tôi thường gặp những lời nhắc của những người xa lạ về nhiều việc nhỏ nhặt khác nhau nhưng cảm như chứa đựng trong đó là cả sự quan sát, âu lo dành cho mình từ những người chưa từng quen biết. Thành phố thật rộng lớn, giữa chốn đông vui, tấp lập người qua lại, tôi nhận ra nhiều khi giữa những bon chen đời thường vẫn không thiếu sự sẻ chia.

Miên man trong dòng cảm xúc, bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện của đồng nghiệp nam vào một ngày Hà Nội trải qua cơn mưa lớn, khiến đường phố ướt nhòe. Trong hoàn cảnh đó, dường như ai cũng vội vàng, muốn đi thật nhanh, để tránh những đợt mưa tầm tã, buốt lạnh... Thế mà bỗng chiếc xe của anh lại bị chết máy giữa đường. Đang loay hoay “dở khóc dở cười” không biết làm thế nào vì mưa dữ dội, ướt nhòa cặp kính cận, lại phải dắt đẩy chiếc xe nặng nề ì ạch thì chợt có một nam thanh niên dừng lại, hỏi han rồi giúp anh đẩy xe.

Hòa trong tiếng ồn ào vội vã của đủ loại phương tiện, hòa trong những màn mưa xối xả, lạnh buốt, hai anh em chưa kịp nhìn rõ mặt hay nói với nhau nhiều điều, những họ đã song hành bên nhau để bước qua những cung đường ngập nước… và cuối cùng cũng tìm được chỗ trú mưa. Anh chia sẻ, dù chẳng kịp hỏi được thông tin gì về bạn thanh niên ấy thì bạn đã nhoẻn miệng cười rồi phóng vội đi trong màn mưa trắng xóa. Nhưng có lẽ với một người đàn ông không dễ xúc động như anh, cảm xúc trong ngày mưa hôm đó đã để lại những ấn tượng đẹp, cái nhìn tươi vui, nồng ấm về tình cảm giữa người với người nơi đô thị.

Ai rồi cũng phải trải qua những ngọt bùi đắng cay trong cuộc đời, dẫu có đi qua thật nhiều những ngày nắng rồi cũng sẽ gặp những ngày mưa; đi qua thật nhiều cay đắng cũng để biết trân quý thêm những tháng ngày mình đã vượt qua khó nhọc, để biết tin yêu vào những điều tốt đẹp vẫn tồn tại trong cuộc đời.

Lớn rồi, khi đã đủ trưởng thành và trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, nhiều khi mỗi chúng ta mong bé lại như ngày hôm qua khi đã bước qua biết bao lỗi lo toan bận rộn. Nhưng khi buồn hay thất vọng, mất phương hướng, mất đường về tôi thường sẽ gom yêu thương chia sẻ của những ngày đã qua để tự tìm lối về cho tâm hồn tưởng như đã cằn cỗi của mình.

Để trái tim tôi tự biết mình không hề cô đơn trong thành phố rộng, bởi chỉ cần vài câu hỏi han, sự quan tâm thường nhật cũng đủ xoa dịu những vui buồn. Dường như giữa những nơi rất lạ mà có khi cảm như thân quen bởi có những người dưng nhưng lại gần gũi; có những vội vàng nhưng cũng đầy ắp những quan tâm.

Sang đông rồi, nếu lạnh quá, bạn hãy mang những thương yêu ra hong! Bởi Hà Nội dù có rộng lớn bao la, với bao chuyện vui buồn xảy ra mỗi ngày thì nó vẫn đang kể ta nghe biết bao câu chuyện nhỏ nhỏ, xinh xinh thường nhật nhưng cũng đủ tươi vui, giúp ta ấm lồng khi mùa đông đang gần chạm ngõ. Khi cái lạnh dần về, giữa những bon chen, vất vả đời thường, thì những thương yêu sẽ giúp ta luôn cảm thấy ấm áp giữa lòng Hà Nội.

Kỷ niệm thiêng liêng trong dòng chảy ký ức lịch sử
Hồi báo diệu kỳ của sự tử tế
Phố ngày cuối thu... chớm đông

Thùy Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.