Nữ sinh Thủ đô giành học bổng nhờ bài luận về chiếc xe buýt

Với nhiều người, chiếc xe buýt nhiều khi mang lại sự phiền toái vì đi lại tốn khá nhiều thời gian nhưng với em Trần Phương Thảo (SN 2004), cựu học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, chiếc xe buýt mang lại cho em nhiều cảm hứng tích cực. Thảo đã chọn xe buýt cho bài luận của mình và xuất sắc giành học bổng vào trường ĐH Anh quốc Việt Nam.
Em Trần Phương Thảo là tấm gương không ngừng cố gắng, vươn lên trong học tập. 	Ảnh: NVCC
Em Trần Phương Thảo là tấm gương không ngừng cố gắng, vươn lên trong học tập. Ảnh: NVCC

Cảm hứng từ chiếc xe buýt yêu thương

Trường ĐH Anh quốc Việt Nam trao học bổng cho sinh viên dựa trên nhiều tiêu chí như thành tích học tập tốt xuyên suốt 3 năm cấp 3, chứng chỉ ngoại ngữ, bài luận, tham gia các hoạt động ngoại khóa, trang bị kỹ năng mềm. Một trong những điểm mạnh của Thảo chính là bài luận chất lượng về chiếc xe buýt. Nhờ đó em trở thành học sinh xuất sắc giành học bổng của trường ĐH Anh quốc Việt Nam.

Thảo chia sẻ mỗi ngày em đi đến trường với quãng đường hơn 20km. Cả đi và về mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, càng gắn bó với xe buýt, Thảo càng nhận ra nhiều điều thú vị của cuộc sống xung quanh mình. Mỗi ngày, em đều được chứng kiến nhiều câu chuyện ý nghĩa, nhân văn. Với Thảo, chiếc xe buýt giống như một xã hội thu nhỏ. Dù trên xe hầu hết đều là những người xa lạ nhưng họ vẫn thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ nhau. Qua đó em thu lượm được nhiều kinh nghiệm sống, lối ứng xử tốt đẹp.

Thảo kể, khi thấy các cụ già, các bác trung niên xách đồ lên xe thì sẽ được mọi người trên xe giúp đỡ, nhường ghế. Phụ nữ mang thai và trẻ em khi đi xe buýt cũng được nhường ghế. Với bản thân Thảo, có lần trên xe buýt em bật khóc vì có chuyện buồn, sau đó đã nhận được quả quýt của một em bé ngồi bên cạnh. Món quà tuy nhỏ nhưng đã giúp Thảo cảm thấy ấm áp và vui vẻ trở lại. Thảo nhận ra nếu không đi xe buýt thì chưa chắc em đã có những trải nghiệm ý nghĩa như thế. Hiểu được nhiều điều, Thảo càng có cái nhìn tích cực trong mọi việc, không phàn nàn, than vãn về cuộc sống nếu chẳng may có điều mình chưa hài lòng.

Nhờ bài luận xúc động ấy mà Thảo đã chinh phục được hội đồng tuyển sinh của nhà trường. Cuối cùng em đã trở thành học sinh xuất sắc giành được quán quân học bổng MOU (Chương trình học bổng do ĐH Anh quốc Việt Nam kết hợp cùng trường THPT chuyên Ngoại ngữ). Thảo được cấp học bổng bán phần với tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng/3 năm học.Trước đó, em còn là học sinh trúng tuyển sớm vào các trường top đầu như: ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngoại giao.

Bứt phá với khả năng tiếng Hàn

Với niềm yêu thích văn hóa Hàn Quốc và mong muốn sau này có công việc gắn bó với tiếng Hàn nên Thảo quyết tâm thi đỗ vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ, khoa tiếng Hàn. Ngay từ khi vào cấp 3, Thảo đã đặt ra mục tiêu và nỗ lực hoàn thành nó. Thành công đã mỉm cười với cô nàng khi sau bao nỗ lực, em đã chính thức trở thành học sinh của ngôi trường mình mơ ước. Tuy nhiên, mới vào học, em đã bị “choáng” vì các bạn đều đã ít nhiều biết về tiếng Hàn, còn Thảo lại không có chút vốn liếng gì. Rất may sau đó, được sự dạy bảo tận tình của cô giáo cùng quyết tâm cao độ của bản thân, Thảo đã từng bước vươn lên và cải thiện rõ rệt về mặt điểm số.

Chia sẻ về bí quyết học giỏi tiếng Hàn, Phương Thảo cho rằng, học tiếng Hàn không quá khó, chỉ cần bản thân chăm chỉ và quyết tâm. Ở giai đoạn đầu, em tập trung học bảng chữ cái, ngữ pháp, các từ vựng. Thảo chỉ mất vài ngày để học xong bảng chữ cái, tiếp đến là học kiến thức sơ cấp. Đặc biệt, Thảo còn có thể học vượt chương trình trên trường khiến em rất vui và cảm thấy hứng thú theo đuổi tiếng Hàn. Đối với những kiến thức mới, Phương Thảo áp dụng cách học liên tưởng, so sánh, đối chiếu với kiến thức cũ để tìm ra sự khác biệt. Em cố gắng đặt thật nhiều ví dụ, tự luyện nói một mình mọi lúc ở nhà. Điều này giúp việc học tự nhiên, nhớ lâu hơn.

Không chỉ quan tâm đến kiến thức học tập, Thảo còn phân bổ thời gian học tập khoa học để tham gia các hoạt động ngoại khóa hoàn thành tốt nhất. Lịch học bài, viết luận, ôn thi IELTS, hoạt động ngoại khóa, Thảo đều lên “lịch trình” cụ thể và nghiêm túc thực hiện. Em còn tranh thủ giờ giải lao, giờ nghỉ trưa ở trường để học bài, tránh buổi tối phải làm quá nhiều việc dẫn đến việc học không hiệu quả.

Nhờ sự chăm chỉ, ý chí quyết tâm, Thảo đã lấy chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 5/6. Ngoài ra, em còn được chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0 vào năm lớp 11 và trở thành 1 trong 5 học sinh của trường THPT chuyên Ngoại ngữ được trường ĐH Anh quốc Việt Nam trao suất học bổng giá trị.
Nữ sinh giành học bổng Mỹ nhờ bài luận về… đom đóm
Cô “Sinh viên 5 tốt” Thủ đô chia sẻ bí quyết học giỏi
Học sinh Thủ đô đại diện Việt Nam giành 7 giải Olympic Vật lý thiên văn quốc tế
Nam sinh bản lĩnh mang cầu truyền hình Olympia về cho Thủ đô

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.