Sắc màu cuộc sống

Vậy là Anna đã về Việt Nam sinh sống với mẹ đẻ được 3 năm. Thời gian đầu, cô chưa quen với nếp sống quê mẹ nên còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng để hòa hợp với gia đình. Rất may là Anna học tiếng Việt rất nhanh, có thể giao tiếp với mọi người xung quanh một cách trôi chảy. Mẹ cũng rất tâm lý, dành nhiều thời gian chăm sóc con trai của Anna để cô tập trung phát triển sự nghiệp.
Tranh minh họa
Tranh minh họa

Công việc của Anna là họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh. Với tài năng xuất chúng, cô mới về Việt Nam được ít lâu nhưng đã được nhận vào làm việc tại một Công ty lớn. Những sản phẩm của Anna luôn được đánh giá cao bởi thể hiện chân thực ý đồ của tác giả. Cô cũng luôn trau dồi kỹ năng, đồng thời nuôi dưỡng cảm xúc của mình để có thể sáng tác nên những bức tranh đẹp mắt, làm hài lòng các đối tác. Anna cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi vẽ tranh để bản thân có cơ hội vượt qua những thử thách của nghề.

Lần này, cô nhận được dự án mới, là vẽ cho truyện tranh về tình mẫu tử của một tác giả vô cùng khó tính. Câu chuyện có sự tương đồng với cuộc đời của Anna. Bố cô người Anh, còn mẹ người Việt. Họ gặp gỡ tình cờ, yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Anna chính là kết tinh tình yêu của bố mẹ. Nhưng số phận trớ trêu, bố cô gặp tai nạn qua đời khi Anna 10 tuổi. Một mình mẹ làm lụng nuôi cô khôn lớn. Sau này, khi con gái trưởng thành, có gia đình riêng, mẹ quyết định về Việt Nam sinh sống.

Trước khi về Việt Nam, Anna từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng. Họ yêu nhau được 2 năm thì kết hôn. Một năm sau, David - con trai của hai người ra đời. Nhưng rồi công việc của vợ chồng cô quá bận rộn khiến họ không có nhiều thời gian dành cho nhau. Khoảng cách cứ xa dần và cuối cùng họ lựa chọn buông tay nhau. Con trai ở với Anna.

Khoảng thời gian khó khăn đó khiến Anna rơi vào trầm cảm. Thấu hiểu hoàn cảnh của con gái nên mẹ khuyên cô về Việt Nam du lịch để vơi bớt nỗi buồn. Về quê mẹ, Anna bị cuốn hút bởi cuộc sống bình dị ở đây. Cô luôn cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm của mẹ dành cho mình. Anna ngỏ lời với mẹ rằng mình muốn mang con trai sang Việt Nam sinh sống. Ước mong này cuối cùng cũng trở thành sự thật sau khoảng thời gian hoàn tất các thủ tục.

Về Việt Nam, Anna vừa đi làm nhưng cũng không quên dành nhiều thời gian cho mẹ và con trai. Với cô, được nhìn thấy mẹ và con vui vẻ, an yên đã là một điều vô cùng hạnh phúc.

Vì vậy, khi nhận được dự án mới, Anna đã mang câu chuyện của mình hòa cùng câu chuyện của nhân vật. Những bức tranh giàu cảm xúc lần lượt ra đời, chinh phục được vị tác giả, thậm chí còn khiến bà rơi nước mắt khi xem tranh. Truyện tranh thành công vang dội với số lượng truyện tranh cực “khủng”được bán ra thị trường. Trên các diễn đàn mạng, truyện gây sốt và nhận được cơn mưa lời khen về cả nội dung và hình thức thể hiện, đặc biệt là tranh vẽ. Ngoài số tiền cô nhận được từ hợp đồng, Anna còn được vị tác giả kia thưởng thêm một khoản hậu hĩnh.

Khi ngồi bình tâm suy nghĩ về chặng đường đã qua của mình, Anna nhẹ nhàng mỉm cười. Sau những giai đoạn khó khăn, chông chênh thì cuộc đời cô đã thực sự “nở hoa” rực rỡ. Hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại,… đều là những cung bậc cảm xúc diễn ra trong cuộc đời mỗi người. Đó cũng chính là sắc màu cuộc sống, góp phần tô điểm sinh động cho hành trình bước đi của mỗi chúng ta. Vì vậy, hãy cứ yêu cả niềm vui và những nỗi buồn để khi chạm tay vào hạnh phúc, chúng ta sẽ càng trân trọng hơn những nốt trầm mà mình đã đi qua.

Rực rỡ sắc màu văn hoá dân tộc vùng cao giữa lòng Hà Nội
Sắc màu nghệ thuật giữa lòng phố

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.