Hà Nội trong tôi

Sắc đỏ Hà Nội chiều cuối năm

Những ngày cuối năm, khi Hà Nội vẫn còn chìm trong giá lạnh của gió mùa Đông Bắc, thì phố phường lại bừng lên màu sắc của Tết Nguyên đán.
Sắc đỏ Hà Nội chiều cuối năm

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên một ngõ nhỏ của phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng). (Ảnh: Viết Thành)

Đó là màu xanh của cây cối, chồi non, lá dong, màu đỏ của đào bích, sắc hồng của đào phai, vàng tươi của quất, bưởi và sắc đỏ thắm rợp trời của màu cờ Tổ quốc báo hiệu một mùa xuân đang đến rất gần…

Trong những ngày cả nước hân hoan đón chào năm mới 2024, không khí Tết hiện diện trên từng ngõ phố, nếp nhà Hà Nội. Pano, biểu ngữ chào mừng đỏ rực khắp các con phố, việc treo cờ Tổ quốc từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Hà thành nói riêng và người Việt nói chung thì mỗi dịp Tết đến xuân về càng càng nhân lên ý nghĩa thiêng liêng, niềm tự hào dân tộc.

Cờ Tổ quốc là biểu tượng cho niềm tự hào của dân tộc, được Nhân dân khắp mọi miền Đất nước treo trang trọng vào những dịp lễ, Tết và những ngày trọng đại trong năm. Người người, nhà nhà treo cờ Tổ quốc để thể hiện tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và vào dịp trước thềm Xuân mới thì đó còn là sự gửi gắm niềm hy vọng, niềm tin vào một năm mới ấm no, hạnh phúc, đủ đầy.

Đối với người dân Hà Nội, từ trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cũng là những ngày cuối cùng của một năm cũ, người người nhà nhà, đều trang trọng treo trước cửa, trước ngõ những lá cờ đỏ thắm. Sắc đỏ màu cờ trong tiết trời đông, dưới làn sương sớm tung bay kiêu hãnh khiến trong tim mỗi người chúng ta đều dâng lên cảm xúc tự hào trào dâng.

Thời gian này cho tới Tết Nguyên đán, từ nhà ra ngõ, từ ngõ nhỏ rẽ tới phố lớn, khắp nơi nơi đều ngập tràn không khí Tết và đỏ thắm màu cờ. Vị trí chôn cọc, kích thước cán cờ, kiểu cách được làm tập trung, thống nhất. Lá cờ Tổ quốc được treo phía trước, thẳng hàng, liền mạch nối tiếp giữa các ngôi nhà, rực đỏ khắp dãy phố, trông rất đẹp mắt và trang trọng.

Chắc hẳn, trên những dãy phố cổ, chúng ta đã quen thuộc với tên phố Hàng Bông với những cửa hàng bán cờ san sát quanh năm nhuộm đỏ cả một con phố. Vào những ngày cuối năm, không khí làm việc của những hộ kinh doanh ở đây càng khẩn trương, sầm uất hơn cả. Sau những bộn bề thường nhật, chọn một nơi để hoài niệm, cảm nhận những giá trị truyền thống được lưu giữ thì phố Hàng Bông chính là một nơi như thế.

Khi cái se lạnh của mùa đông dần qua đi, nhường lại cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân, những lá cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ như khoác lên khắp các con đường, khu phố tấm áo mới đem đến cho mỗi chúng ta thêm động lực, một tâm thế, hân hoan để đón chào năm mới chứa chan niềm tin, hy vọng. Trong làn sương bao phủ sớm mai, những hình ảnh đón Tết ở Hà Nội hiện lên càng thật đẹp, cổ kính, lãng mạn... Chiều cuối năm, cùng ngắm những hình ảnh về một cái Tết đẹp của người dân Thủ đô.

Hà Nội vào đông.... Hà Nội vào đông....
Dấu gạch nối giữa hiện tại và quá khứ trong nghề xưa của Hà Nội Dấu gạch nối giữa hiện tại và quá khứ trong nghề xưa của Hà Nội
Hà Nội bên ta những tháng ngày! Hà Nội bên ta những tháng ngày!

Viết Thành

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.