The Glory 2: Quên Song Hye Kyo an toàn suốt 20 năm đi, giờ minh tinh xứ Hàn khiến khán giả nổi da gà vì diễn xuất quá đỉnh

Nếu để lựa chọn siêu phẩm truyền hình và nữ diễn viên diễn xuất "đỉnh của chóp" trong năm 2023 của showbiz Hàn thì chắc chắn The Glory (Vinh quang trong thù hận) và Song Hye Kyo sẽ góp mặt trong top này.
The Glory 2: Quên Song Hye Kyo an toàn suốt 20 năm đi, giờ minh tinh xứ Hàn khiến khán giả nổi da gà vì diễn xuất quá đỉnh
Một Moon Dong Eun đầy đủ những cung bậc cảm xúc đã được Song Hye Kyo lột tả tinh tế và chân thực

Nếu như trong phần 1 The Glory nữ chính Moon Dong Eun vẫn bị đè nén về mặt cảm xúc, tâm hồn lúc nào cũng u uất, gương mặt lạnh lùng vì thời cơ bùng nổ tất cả sự thật chưa chín muồi thì sang phần 2, Dong Eun đã được sống là chính mình. Những cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố đều có cả. Cô đã thể hiện hết những cảm xúc mà mình phải giấu kín bao năm nay, đó là sự căm thù, đau đớn, lo sợ và cả những rung động trước sự quan tâm, lo lắng của người yêu thương cô thật lòng.

Có những phân đoạn Dong Eun như hóa điên vì những tổn thương mình phải chịu đựng, sự phản bội của người thân. Với nhóm bạn tàn ác, cô trả thù trong sự thỏa mãn về cảm xúc thì với mẹ - người thân duy nhất trên đời nhưng vì tiền mà bỏ rơi con gái, là một phần nguyên nhân khiến Dong Eun rơi vào tuyệt vọng, giai đoạn tăm tối của cuộc đời thì lại khác. Dù sao, đó cũng là mẹ của cô. Muốn giữ lại chút tình nghĩa cuối cùng dành cho mẹ nhưng cuối cùng Dong Eun vẫn bị mẹ phản bội lần nữa. Sự đau khổ, tuyệt vọng, bế tắc của Dong Eun đã được Song Hye Kyo lột tả một cách chân thực và tinh tế.

Hãy quên một Song Hye Kyo an toàn trong suốt 20 năm đi, bởi giờ đây, cô đã thực sự khiến khán giả "nổi da gà" vì diễn xuất quá "đỉnh". Nhiều khán giả đã để lại những lời khen nức nở dành cho nữ diễn viên: Đây thực sự là màn thể hiện tuyệt vời nhất sự nghiệp của Song Hye Kyo. Xứng đáng nhận các giải thưởng lớn; Nổi da gà, chúc mừng Song Hye Kyo; Song Hye Kyo nên diễn như này từ 10 năm trước, quá đỉnh,... Nhiều ý kiến còn tin rằng với vai diễn này, cô sẽ "đánh đâu thắng đó" tại các giải thưởng phim ảnh xứ Hàn.

Trước đó, hầu hết các vai diễn của minh tinh xứ Hàn đều bị nhận xét là một màu. Đó đều là những cô gái xuất thân trong gia đình nghèo khó, hoặc là tiểu thư trâm anh thế phiệt, trải qua câu chuyện tình buồn.

Tuy nhiều bộ phim Song Hye Kyo tham gia được xếp vào top các "bom tấn" gây sốt toàn châu Á như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời,... nhưng diễn xuất của nữ diễn viên vẫn chưa thể làm khán giả cảm thấy "đã". Nhiều người còn nghi ngờ diễn xuất của Song Hye Kyo, cho rằng ngoài gương mặt xinh đẹp, cô chưa thực sự bứt phá trong sự nghiệp. Minh chứng mà một số phim gần đây của cô không tạo được sức hút mạnh mẽ với khán giả. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn bênh vực ngọc nữ màn ảnh Hàn. Theo họ, có lẽ do câu chuyện, tính cách của nhân vật nên Song Hye Kyo chưa có cơ hội được tỏa sáng hết khả năng của mình.

Thế nhưng, với The Glory thì khác. Dù yêu thích Song Hye Kyo hay không thì khán giả xem phim đều phải công nhận rằng nữ diễn viên đã hoàn toàn lột xác. Bộ phim này được coi là bệ phóng giúp Song Hye Kyo đập tan hết những định kiến của mọi người dành cho cô từ trước đến nay.

The Glory 2: Quên Song Hye Kyo an toàn suốt 20 năm đi, giờ minh tinh xứ Hàn khiến khán giả nổi da gà vì diễn xuất quá đỉnh

Kế hoạch báo thù của nữ chính đã thành công

Không còn gương mặt xinh đẹp, khí chất sang chảnh trong các bộ phim trước. Lần này, Song Hye Kyo dũng cảm để bản thân xấu đi, thậm chí chấp nhận nhận về vô số lời so sánh, chê bài nhan sắc già nua của mình khi đóng The Glory.

Để có tạo hình phù hợp với nhân vật nữ chính Moon Dong Eun chịu nhiều tổn thương về tinh thần và thể xác vì bị nhóm bạn thời trung học bắt nạt, Song Hye Kyo gần như để mặt mộc, nhịn ăn trong 3 ngày liền để có gương mặt tiều tụy. Cô còn phải khỏa thân nhiều tiếng đồng hồ để hóa trang cơ thể những vết sẹo chằng chịt.

"Để có một cảnh quay đau lòng như vậy, đội ngũ hóa trang và tôi phải mất tầm 4 đến 5 tiếng để tạo nên những vết sẹo. Tôi phải khỏa thân hàng tiếng đồng hồ để hóa trang", Song Hye Kyo nhấn mạnh.

Biên kịch Kim Eun Sook cũng ghi nhận sự nỗ lực và hy sinh vì vai diễn của Song Hye Kyo. Nữ biên kịch chia sẻ về cảnh quay phải cởi đồ của Song Hye Kyo trong phim: "Tôi nói trước với Song Hye Kyo là mình thực sự cần cảnh quay đó nhưng vẫn lo lắng cô ấy không thoải mái. Tuy nhiên, Song Hye Kyo gật đầu và nói cần hai tháng để giảm cân", biên kịch Kim Eun Sook cho biết.

Trước những lời chê Song Hye Kyo chưa "đẹp" trong cảnh quay khoe da thịt, nữ diễn viên phản hồi: "Tôi nghĩ mình không nên đẹp trong hoàn cảnh như vậy. Đầu tiên, khi nhận vai Dong Eun, tôi biết chắc mình không cần phải đẹp. Cô ấy luôn nghĩ đến việc trả thù, không có thời gian để chăm chút cho ngoại hình. Dong Eun không quan tâm đến bản thân mình quá nhiều. Vì thế, tôi không nghĩ đến những gì thuộc về bề ngoài khi đóng phim này".

The Glory 2: Quên Song Hye Kyo an toàn suốt 20 năm đi, giờ minh tinh xứ Hàn khiến khán giả nổi da gà vì diễn xuất quá đỉnh
Song Hye Kyo chấp nhận xấu đi trong The Glory
The Glory 2 chính thức lên sóng: Song Hye Kyo tự sát nhưng được cứu, cuối phim nên duyên cùng trai đẹp The Glory 2 chính thức lên sóng: Song Hye Kyo tự sát nhưng được cứu, cuối phim nên duyên cùng trai đẹp
Biên kịch tiết lộ kết phim “The Glory 2” bất ngờ ra sao? Biên kịch tiết lộ kết phim “The Glory 2” bất ngờ ra sao?

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.