Những giọt nước mắt muộn...

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm tại dự án BVĐK Đồng Nai, Cty AIC và các đơn vị liên quan đã kết án. Và những giọt nước mắt muộn màng của những cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khi đứng trước vành móng ngựa là một minh chứng cho câu chuyện, cho dù hấp dẫn đến đâu, thì việc giữ cho mình cứng rắn, kiên gan biết từ chối trước “cơ chế ngầm” là việc bất cứ ai cũng phải có.
Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Quốc Thành trong phiên xét xử
Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Quốc Thành trong phiên xét xử.

Sự hối hận muộn màng

Theo cáo buộc, Trần Đình Thành với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, đã nhiều lần nhận số tiền 14,5 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Tổng GĐ Cty AIC) để chỉ đạo, tác động đến Đinh Quốc Thái (Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), Bồ Ngọc Thu (Cựu GĐ Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai), Phan Huy Anh Vũ (cựu GĐ Sở y tế Đồng Nai) tạo điều kiện cho Cty AIC được trúng 16 gói thầu thiết bị y tế. Hành vi của Trần Đình Thành đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 148 tỷ đồng, và vị cựu Bí thư Tỉnh ủy bị truy tố về tội Nhận hối lộ, quy định tại điểm a, b Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trước tòa, vị cựu Bí thư thừa nhận lỗi lầm của mình. Được nói lời cuối cùng trước khi nghị án, vị cựu Bí thư tỉnh ủy đã thốt lên những lời hối lỗi tận tâm can. Bí thư cho hay, ông đã luôn thành khẩn thừa nhận lỗi lầm với tính chất, sai phạm nghiêm trọng. Bí thư thừa nhận, tại thời điểm sai phạm, ông đang là một cán bộ lãnh đạo cao cấp, một thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những sai phạm của ông đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và danh dự của trung ương. Bí thư trình bày, để mắc những sai phạm nghiêm trọng như thế này là điều khiến ông luôn rất hối hận, đau xót.

“Với Đảng bộ Đồng Nai, nơi tin tưởng giao trọng trách cho bị cáo nhưng bị cáo đem đến vết nhơ. Là lãnh đạo đầu tiên sai phạm, là Bí thư Tỉnh ủy lại sai phạm nghiêm trọng dẫn tới lao lý, ảnh hưởng truyền thống tốt đẹp hơn 80 năm của Đảng bộ Đồng Nai, bị cáo thấy tội lỗi lớn của mình”, ông Thành nói. "Đối với tình đồng chí, bạn bè và nhân dân tỉnh Đồng Nai, bị cáo luôn được họ yêu quý. Song bị cáo lại làm mất niềm tin với họ. Mất tiền bạc là mất ít, mất đi niềm tin mới là mất nhiều. Chắc chắn những sai lầm ngày hôm nay bị cáo sẽ mang nặng theo suốt phần đời còn lại”, ông Thành bật khóc.

Cũng như ông Thành, cựu GĐ Sở y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cũng đã bật khóc trước tòa. Bởi lẽ cáo trạng đã chỉ rõ, với vai trò là GĐ BV Đồng Nai, đại diện Chủ đầu tư, được giao trách nhiệm quản lý Dự án theo quy định của pháp luật, nhưng Phan Huy Anh Vũ đã nhiều lần nhận từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà (cựu Phó Tổng GĐ Cty AIC) tổng số tiền 14,8 tỷ. Ông Vũ đã thực hiện chỉ đạo của Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái rồi chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi thông thầu giúp cho Cty AIC trúng 16 gói thầu trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại hơn 152 tỷ đồng.

Lập luận trước tòa, ông Vũ cho biết, khi nhận số tiền của Cty AIC đưa mình, ông chỉ nghĩ đó là “quà cảm ơn”. "Bị cáo không phải sâu dân mọt nước, khi BV đi vào hoạt động, bị cáo phát hiện ra toàn bộ khu vực phòng khám chỉ có một cái loa gọi chung, như thế không thể đạt yêu cầu khi bệnh nhân đông. Bị cáo dùng chính số tiền đó để thuê Cty đáp ứng được", ông Vũ lập luận. Cùng với đó, số tiền còn được sử dụng cho việc thuê nhân công để vận hành các trang thiết bị hiện đại của BV.

"Bị cáo đứng ở đây chỉ mong quan tòa có cái nhìn công tâm. Một mức án mà trên 10 năm, thì bị cáo không còn gì", ông Phan Huy Anh Vũ bật khóc. Dù là “quà cám ơn” trước hoặc sau hay bất cứ thứ gì tương tự như thế là điều không thể. Bởi lẽ rằng, luật pháp quy định rất rõ về tội nhận hối lộ.

Việc nhận trước hay sau, luật pháp không quy định. Nhận thức về sai phạm của mình trước tòa, nước mắt của các cựu lãnh đạo đã là quá muộn màng khi quá nửa đời người vì lợi ích cỏn con mà đánh đổi cả danh dự lẫn sự nghiệp.

“Cơ chế ngầm” và sức hấp dẫn

Trong lập luận về việc truy tố tội của cựu GĐ Sở y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, Viện kiểm sát có cho biết: “Trong cột thứ tư của bảng kê về việc chi tiền cho các quan chức do nhân viên AIC giao nộp có ghi dòng chữ “Co Che” nên đây được hiểu là “cơ chế”. Bởi thế việc hứa hẹn của ông Vũ với bà Nhàn là mặc định theo “cơ chế ngầm” - công tố viên đánh giá. Vậy “cơ chế ngầm” ở đây là gì? Đó là thứ mà ai cũng hiểu rõ, có thể nó là “tiền hoa hồng”, “quà cảm ơn”, hay rõ hơn đó là… tiền “cơ chế”. Điều đáng nói, cái “cơ chế ngầm” ấy nó lại quá hấp dẫn, nó là minh chứng rõ nhất của sức mạnh kim tiền!

“Cơ chế ngầm” ấy khiến 1 loạt các Cty đang hoạt động theo đúng pháp luật chấp thuận làm “tay sai” chỉ để kiếm về chút lợi nhuận… Và đáng tiếc thay, “cơ chế ngầm” ấy khiến một thầy thuốc với danh dự của một “Thầy thuốc nhân dân” nhúng chàm, những Đảng viên, lãnh đạo cấp cao phải cúi đầu trước vành móng ngựa.

Vụ sai phạm tại BVĐK Đồng Nai và Cty AIC: Sai phạm là của chính mình!
Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai: Mất danh dự là mất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả
Xét xử vụ án AIC Đồng Nai: Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên 30 năm tù

Minh Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.